Tập làm phi công, hóa thân thành diễn viên, trổ tài làm đầu bếp, ứng tuyển vào vị trí nhân viên ngân hàng, thử sức với nghề lính cứu hỏa, tìm hiểu công việc của bác sĩ nha khoa… là những trải nghiệm đáng nhớ của các MCer nhí trong chương trình dã ngoại tại Kidzania - công viên giáo dục, giải trí hiện đại, chuyên nghiệp bậc nhất Hà Nội.
8h30, các bạn nhỏ háo hức “nhập cảnh” vào vùng đất Kidzania. Với không gian rộng lớn, sạch sẽ, an toàn cùng 43 trạm trải nghiệm và 48 hoạt động nhập vai thú vị, các MCer nhí nhanh chóng hòa mình vào các trò chơi.
Các bạn chia thành nhiều nhóm nhỏ, cùng xếp hàng chờ đến lượt trải nghiệm. Với mỗi lần hoàn thiện một công việc, các bạn được “nhận lương” là tờ KidZo. Cuối buổi, các bạn sẽ dùng những tờ KidZo ấy để đổi quà. Vừa học vừa chơi, lại có quà mang về nên các bạn rất tích cực thực hiện các nhiệm vụ.
Sau một vòng trải nghiệm, Quỳnh Chi (5P2) hồ hởi khoe món cơm cuộn tự tay làm ở “Học viện nấu ăn” và những đồng KidZo đầu tiên: “Ở đây thích lắm! Chúng tớ được làm nhiều công việc giống như người lớn. Tớ thích nấu ăn nên chọn ngay không gian bếp và tiệm bánh để thử sức”.
Theo chân các MCer tham quan các góc trải nghiệm, cô Khuất Hảo (GVCN 1P2) vui mừng ngắm nhìn học trò say sưa “làm việc”. Cô chia sẻ: “Các hoạt động tại Kidzania rất ý nghĩa, giúp các con cảm nhận rõ hơn về công việc thực tế, từ đó định hình nghề nghiệp mơ ước trong tương lai. Mình ấn tượng với không gian “Góc học yêu thương - dịch vụ công”. Ở đó, các con được tìm hiểu về Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc UNICEF và thực hành làm dụng cụ lọc nước. Nhờ vậy, các con không chỉ hiểu thêm về một việc làm ý nghĩa mà còn học cách tạo ra món quà thiết thực, giúp trẻ em ở mọi nơi có nước sạch để sử dụng”.
14h30, các MCer làm thủ tục “check out”. Trên tay cầm những món quà nhỏ xinh, các bạn rôm rả kể cho nhau nghe những việc làm được. Minh Ngân (1P2), Khánh Ngân (1I) vui vẻ nói: “Chúng tớ được làm rất nhiều nghề: lính cứu hỏa, thợ mì ramen, nhân viên pháp y, bác sĩ… Chúng tớ mong sẽ được đi thêm nhiều lần nữa”.