Vòng Chung kết giải đấu mùa xuân “Marie Curie Cup 2025” của khối THPT - Mỹ Đình đã diễn ra vô cùng sôi nổi và gay cấn. Các cầu thủ đã cống hiến hết mình vì “màu cờ, sắc áo” của lớp và mang về những chiến thắng xứng đáng.
Bùng nổ sức mạnh nam nhi
Vòng Chung kết bóng rổ nam có sự góp mặt của các cặp đấu “cân sức, cân tài” như: 10E3 - 10E4, 11E0 - 11E5, 12E8 - 12E2. Với nhiều năm kinh nghiệm thi đấu ở MC, các cầu thủ khiến những trận cầu diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Liên tục là những đợt tấn công nhanh và phản công chớp nhoáng về phía sân của đối thủ. Những pha chuyền bóng, xoay người đầy kỹ thuật; những lần lên rổ, ném 3 điểm xuất sắc và cả những màn rượt đuổi tỉ số… đã mang tới cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc.
Trong suốt 2 hiệp chính, cặp đấu 10E3 và 10E4 chơi vô cùng ấn tượng với những pha tranh bóng, ném rổ kịch tính đến nghẹt thở… Để phân thắng - bại, 2 đội phải bước vào loạt ném luân lưu. Cuối cùng, ngôi vương K10 gọi tên 10E3 với tỉ số 3 - 1.
Dù lớp không chạm tay vào cúp Vàng nhưng Thanh Tùng (10E4) vẫn rất tự hào về đội bóng. Cậu chia sẻ: “Các bạn đã thi đấu rất tốt, đoàn kết, bọc lót ăn ý. Tỉ số nghiêng về E4 gần như hết trận đấu nhưng cuối cùng lại thiếu chút may mắn! Chúng mình quyết tâm năm sau sẽ làm tốt hơn và chuẩn chỉ hơn”.
Khoảnh khắc vô địch bóng rổ nam là trải nghiệm bùng nổ cảm xúc với các thành viên 10E3. Phương Anh nói: “Tim mọi người như ngừng đập khi lớp thực hiện cú ném quyết định. Khi bóng vào rổ, những tiếng hét vang dội, những cái ôm thật chặt, những cú đập tay đầy phấn khích đã thể hiện cho niềm vui vỡ òa sau bao nỗ lực không ngừng của đội bóng. Những giọt mồ hôi, những pha tranh bóng quyết liệt, những lần phối hợp ăn ý… trước đó, tất cả đều xứng đáng cho giây phút ý nghĩa ấy. Chiến thắng này là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, quyết tâm. Đây chắc chắn sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp thời học sinh của chúng mình”.
Chú Hồng Nguyên (bố của Diệp Trang, 11E0) đã dành thời gian tới trường động viên đội bóng nam của lớp con. Chú cho biết: “Lớp có 10 phụ huynh đến cổ vũ trực tiếp. Dù bận rộn nhưng ai cũng muốn được đồng hành với các con. Tôi nhận thấy đội nào cũng chơi thật xuất sắc. Các con thi đấu đồng đều, tôn trọng lẫn nhau. Các bạn nam nhiệt huyết; còn các bạn nữ nhiệt tình. Cảm ơn nhà trường luôn duy trì và phát triển giải đấu một cách chuyên nghiệp như vậy!”.
Tỏa sáng tinh thần nữ nhi
Ở nội dung bóng rổ nữ, vòng Chung kết quy tụ những tập thể nổi bật về tinh thần thể thao như: 10E2 - 10E5, 11E1 - 11E3, 12E7 - 12I.
Các đội không vội vàng tấn công mà luôn cân nhắc tính hiệu quả trong từng đường chuyền, từng đợt phản công. Tuy nhịp đấu không diễn ra như vũ bão nhưng càng về cuối càng bùng nổ. Như trận cầu giữa 11E1 và 11E3, trong những phút cuối, 2 đội tranh nhau từng điểm số. Chung cuộc, 11E1 giành chiến thắng với tỉ số 5 - 4.
Đồng hành với học trò từ đầu mùa giải, thầy Tuấn Minh (GVCN 10E5) vô cùng tự hào khi lớp trở thành Á quân. Thầy nói: “Đa phần các con mới gia nhập MC nên chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, các con đã rất cố gắng từ vòng bảng cho đến bây giờ. Trong trận Chung kết, các con đã nỗ lực hết mình và ghi được số điểm ấn tượng. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Phương Thảo cùng tinh thần đoàn kết tập thể, các con đã chiến thắng chính mình và là niềm tự hào của bố mẹ, thầy cô và bạn bè”.
Kết quả:
* Bóng rổ nam:
- Giải Nhất: 10E3, 11E0, 12E8
- Giải Nhì: 10E4, 11E5, 12E2
- Giải Ba: 10P, 11E7, 12E9
- Quả bóng Vàng: Tùng Lâm (10P), Anh Quân (11E4), Quang Minh (12E8)
* Bóng rổ nữ:
- Giải Nhất: 10E2, 11E1, 12E7
- Giải Nhì: 10E5, 11E3, 12I
- Giải Ba: 10E0, 11M, 12E4
- Quả bóng Vàng: Duệ Doanh (10E2),Yến Linh (11E4), Tuệ Minh (12E7)