Sáng 9/3, các phụ huynh nô nức đưa con tới tham dự buổi trải nghiệm vào lớp 1 tại cơ sở Kiến Hưng. Cầm tay bố mẹ, các bạn nhỏ tíu tít bước vào trường, hứng khởi bắt đầu ngày Chủ nhật đặc biệt, "siêu thú vị".
Khoác bộ đồng phục MC, các bạn hồ hởi hoà mình vào các hoạt động trong 1 ngày ở trường. Sau khi làm quen cô và những người bạn mới; trải nghiệm tiết Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh trên lớp, các bạn hào hứng xuống nhà ăn để thưởng thức bữa trưa thơm ngon. Khi tiếng trống trường vang lên, báo hiệu hết giờ nghỉ trưa, các bạn gọi nhau thức dậy để tham gia chuỗi hoạt động lý thú như: tập văn nghệ, thi kéo co, xem ảo thuật, “măm măm” điểm tâm chiều.
Bảo Trân (D3), Phúc Nguyên (C5) ngồi tận hưởng từng miếng sườn sốt chua ngọt, bò hầm tiêu rồi gật gù tâm đắc. 2 bạn nói: “Các món rất ngon. Chúng mình còn ăn hết bắp cải xào, canh bí nấu tôm rồi dưa hấu tráng miệng nữa. Ước gì ngày nào chúng mình cũng được ăn ở đây!”.
Chấm miếng pizza vào tương cà, Khánh Linh (C3) khen bữa ăn nhẹ thật hấp dẫn. Còn Hoàng Duy (C3) vừa xoa chiếc bụng no vừa hí hửng khoe: “Tớ ăn no căng cả bụng. Lúc nãy, lớp tớ được giải Nhất thi kéo co đấy. Tớ còn được xem màn ảo thuật biến những tờ giấy thành một con chim thật. Quá là thú vị!”.
Một trong những điểm nhấn của buổi trải nghiệm là khi các con làm quen lớp mới, các phụ huynh sẽ tham gia tọa đàm cùng Ban giám hiệu. Rất đông bố mẹ chăm chú dõi theo, đặt câu hỏi để được giải đáp về định hướng, lộ trình học, hoạt động ngoại khóa... Đặc biệt, sự có mặt của thầy Khang khiến mọi người rất mong chờ bởi sẽ được lắng nghe những chia sẻ gần gũi từ thầy.
“Tôi rất vui khi đưa con thứ 2 đến dự trải nghiệm sau 7 năm kể từ ngày con đầu theo học tại MC. Các công tác chuẩn bị của trường rất chu đáo, bố trí đội ngũ tiếp đón nhiệt tình. Khi các con chơi kéo co ở sân, còn có một cô y tế túc trực sẵn. Đây thực sự là buổi trải nghiệm “0 đồng” ý nghĩa khi buổi sáng, các con được rèn nền nếp, học nhẹ nhàng; buổi chiều thì thoả chí tham gia hoạt động thể thao, văn nghệ. Đồ ăn ở trường cũng rất hợp khẩu vị của con. Thậm chí trước đây, bạn lớn toàn phải xin thêm cơm vì đồ ăn ở trường quá ngon”, chú Hoàng Trung (bố của Hoàng Bảo, 7G6; Quỳnh Chi, C3) chia sẻ.
Dù là lần thứ 3 đưa con đi trải nghiệm nhưng cô Quỳnh Anh (mẹ của An Thi, 6I5; Tùng Lâm, 4P3; La An, C3) vẫn hồi hộp như lần đầu. Đứng bên ngoài ngắm con ngồi trong nhà ăn, cô tâm sự: “Qua giới thiệu của người bạn, mình biết đến và rất yêu quý thầy Khang nên quyết định cho bạn lớn học ở đây dù trước đó, con thi đỗ nhiều trường. Sang đến bạn thứ 2, thứ 3, mình không cần tìm hiểu bất cứ trường nào nữa, cứ thế yên tâm cho con học MC. Mỗi lần mình đăng ảnh, video của các con tại trường lên mạng internet, mọi người đều khen trường có nhiều hoạt động thú vị, bổ ích. Các con cũng luôn nói về “ngôi nhà thứ hai” với ánh mắt ngập tràn niềm vui, hạnh phúc”.
Buổi trải nghiệm kết thúc trong không khí đầy vui tươi. Các con sà vào lòng bố mẹ, say sưa kể về một ngày đáng nhớ, lý thú ở MC. Còn các cô thì bịn rịn chia tay các bạn nhỏ và mong ngày gặp lại.
Cô Hồng Mai (GVCN 1C4) bày tỏ: “Các con siêu đáng yêu, ngoan và lắng nghe cô hướng dẫn. Mỗi năm trải nghiệm mang tới một cảm xúc đặc biệt cho mình khi được đón những lứa Mầm non mới, nhiều con buổi sáng còn bỡ ngỡ nhưng đến chiều lại chẳng muốn xa cô. Một con lớp mình còn bảo muốn ngày mai được đi học ở trường luôn. Dù diễn ra 1 ngày thôi nhưng cả cô trò và các bố mẹ đều đã có những trải nghiệm đáng nhớ”.