Rực rỡ sân khấu vòng Sơ khảo HDVN 31

Các MCer THCS cơ sở Văn Phú đã có buổi Sơ khảo HDVN 31 ấn tượng với những phần trình diễn đẹp mắt, tạo dấu ấn theo cách riêng. Khán giả liên tục vỗ tay tán dương và dành nhiều lời khen ngợi như: “Quá đỉnh!”, “Công phu thực sự”, “Thật xúc động và ý nghĩa!”.

Không chỉ hết mình trong học tập hay hoạt động thể thao, "cư dân" MC còn rất tài năng trên sân khấu khi hóa thân thành những chàng trai, cô gái Trường Sơn; những người lính cứu hỏa hay những học sinh vùng cao vượt gian khó tới trường... Các tiết mục nhảy, múa, chiếu bóng... với những giai điệu hào hùng; những thanh âm lúc sống động, sâu lắng, lúc rộn rã, vui tươi đã làm “khuấy động” bầu không khí, hứa hẹn tạo nên đêm Chung khảo “bùng nổ”.

Chủ đề “Người trẻ” được các lớp khéo léo truyền tải qua các màn biểu diễn. Trong trang phục đỏ nổi bật, tập thể 7P5 mang tới tiết mục “Tuổi trẻ tiếp nối truyền thống”, nhắc nhở thế hệ trẻ tự hào và phát huy lịch sử dân tộc với màn múa rồng điêu luyện.Còn lớp 7I6 có phần dự thi khá nhẹ nhàng nhưng chứa đựng chiều sâu khi hướng người trẻ tới 5 chữ “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín”, đồng thời không quên gửi gắm thông điệp người trẻ Marie Curie "sáng tạo, bản lĩnh, cống hiến, nhân ái và hội nhập”. Lớp 8M4 lại khiến khán giả bất ngờ và cảm động khi đưa đến sự giải cứu của những người lính cứu hỏa trong đám cháy.

Bên cạnh đó, tập thể 6G6 nhận được những tràng pháo tay giòn giã khi đóng vai những học sinh người Tày vượt khó khăn, bão lũ để tới trường “gặt con chữ”.

Chúng mình đã tập luyện chăm chỉ để có tiết mục thật hay. Mình rất vui và hào hứng, nhất là khi đứng trên chiếc thúng lớn để biểu diễn, cảm giác rất đặc biệt”, Hoàng Phong (6G6) nói.

Cô Thanh Phương (mẹ của Thanh Tâm, 6G6 và Tú Anh, 3M4) không giấu nổi niềm vui và sự tự hào khi chứng kiến màn biểu diễn của lớp con. Cô bày tỏ: “Các con đều vui, háo hức và cố gắng hết mình khi lên sân khấu, như vậy là quá tuyệt vời rồi. Tôi rất trông đợi tới Chung khảo để xem các con thể hiện thêm sự biến hoá, sáng tạo của mình”.

Ba anh em song sinh Tuấn Châu, Tuấn Khang, Tuấn Kiệt (8G5) cho biết, hội diễn văn nghệ là kỷ niệm vui và đáng nhớ vì lần đầu các bạn đứng chung sân khấu. Để có tiết mục trình diễn đồng đều, cả lớp đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để tập luyện.

Là một trong những giáo viên có màn trình diễn “cực chất” cùng học trò, cô Trịnh Huế (GVCN 7P4) chia sẻ: “Ban đầu, mình hơi ngại nhưng muốn thử thách bản thân một chút. Đồng thời, mình cũng muốn gần gũi, gắn kết hơn với các con.

Khi tập luyện cùng, mình mới thấy các con thực sự nỗ lực, tập trung để ghi nhớ vũ đạo, lời bài hát nhằm có được tiết mục thành công. Lúc chuẩn bị lên sân khấu, mình hơi lo lắng vì lâu rồi không biểu diễn. Tuy nhiên, nhận được sự khích lệ của mọi người, mình và các con được thêm tinh thần để biểu diễn hết mình”.

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm