Trung thu muôn màu ở MC

Ngay từ cuối tháng 8, MCer đã thấy háo hức bởi sự xuất hiện của những chiếc đèn ông sao lấp lánh ở nhà ăn.

Tiếp đó là chiếc đèn kéo quân khổng lồ được bày trí trên sân khấu, bao quanh là những đóa hoa sen hồng. Mỗi lần đi qua khu vực này, “cư dân” MC cùng các bậc cha mẹ đều trầm trồ khen ngợi và nán lại chụp những tấm ảnh xinh lung linh làm kỷ niệm.

Theo thầy Trần Khánh và thầy Văn Quỳnh (GV Mỹ thuật), để hoàn thiện khung cảnh đón trăng rằm với chiếc đèn siêu to khổng lồ ấy, các thầy làm khoảng 10 ngày mới xong. Cắt cắt, dán dán, tô tô, vẽ vẽ, mỗi công đoạn đều phải hết sức tỉ mỉ và trau chuốt.

Không khí Trung thu ở MC rất náo nhiệt với nhiều hoạt động hấp dẫn. Để giúp MCer hiểu rõ ý nghĩa của Tết Trung thu, thầy cô cùng bố mẹ đã tổ chức cho các bạn làm đèn lồng, bánh dẻo, nặn tò he, vẽ mặt nạ… Một số lớp còn chơi team-building, giải câu đố, thi rung chuông Vàng, biểu diễn văn nghệ.

Ngọc Khuê, Phương Anh (3I) khoe: “Chúng tớ được các cô và các bố mẹ tổ chức cho rất nhiều hoạt động thú vị. Chúng tớ được nặn tò he, làm bánh dẻo, tô mặt nạ để tìm hiểu những nét đẹp truyền thống của Tết Trung thu. Chúng tớ còn được ăn cốm làng Vòng với chuối, biết vì sao bưởi thường được dùng để tạo thành hình chú chó ngộ nghĩnh”.

Cô Hồng Mai (GVCN 1P3) cho biết, để chào đón Trung thu, cô trò đã tổ chức dự án “Chú đom đóm ngộ nghĩnh”. Từ vỏ chai nhựa, chiếc đũa, hồ, giấy, kéo, các bạn đã tạo nên những chiếc đèn lồng hình chú ong xinh xắn.

Ngay từ đầu tuần, cả lớp hào hứng thu gom vỏ chai rồi nhờ bố mẹ cắt đôi, sau đó tô vẽ, cắt dán giấy trang trí. Để chiếc đèn thêm lung linh, bố mẹ còn quấn đèn led mini hay dây đèn nhấp nháy xung quanh vỏ chai.

Cô Phạm Hiền (GVCN 5M3) tổ chức chương trình “Đem trăng đến đại ngàn” cho học trò. Cô kể, các bạn phân công nhau tìm hiểu về lễ Trung thu, thuyết trình mâm ngũ quả. Các bạn rất hào hứng dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ…, khiến không khí lớp học trở nên sôi động.

Đặc biệt, toàn bộ số đèn lồng mà các bạn trang trí sẽ được gửi đến con của các đồng chí kiểm lâm tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình. Đây cũng là việc làm ý nghĩa mà cô trò 5M3 thực hiện để hướng tới năm học Nhân ái do thầy Hiệu trưởng phát động trong lễ Khai giảng.

Dù bận rộn nhưng đông đảo bố mẹ vẫn tranh thủ thời gian tới tham gia Trung thu cùng các con. Cô Thu Hoài (mẹ của Tuệ Linh, 1I) cùng một số phụ huynh khác tới lớp từ sớm để hỗ trợ trang trí và bày mâm cỗ.

Cô bày tỏ: “Hôm nay thật vui! Các con được tham gia nhiều hoạt động bổ ích như: tự tay làm đèn lồng, tìm hiểu về chú Cuội, chị Hằng thông qua trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”. Bố mẹ như được trở về tuổi thơ, háo hức không kém gì các con. Qua những điều như vậy, mình càng thấy việc cho con theo học MC là quyết định đúng đắn”.

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm