Muôn nẻo chuyện làm thêm của du học sinh

Cuộc sống cơ cực

Một khi đã dự định đi du học, thì bạn nên xác định rằng nó không hề màu hồng như bạn nghĩ. Những lời nói có cánh, hứa hẹn về một vùng đất mới sẽ nhanh chóng vụt tắt khi bạn đối mặt với sự bất đồng ngôn ngữ, chi phí tiền bạc ăn ở, nỗi nhớ nhà da diết và vô vàn những thứ không tên khác.

Có lẽ hầu hết dân du học tự túc sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm thêm. Thế nên bạn cần phải chuẩn bị chu đáo tiền bạc trong vài tháng đầu trước khi bắt tay tìm việc.

H.Anh (du học sinh Nhật) cho hay: “Mình đi theo diện học tự túc nên ban đầu số tiền phải bỏ ra gần 300 triệu đồng. Trước khi qua Nhật thì mình được tư vấn là qua đó sẽ có việc làm thêm liền với mức lương 30-40 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên thực tế thì không phải vậy, vì trình độ tiếng Nhật vẫn chưa đủ nên không thể kiếm được việc làm. Tiền mang theo thì cứ cạn dần, đi học lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị đuổi học lúc nào không hay, ngày mai tương lai của mình thế nào, tiền đâu chi trả học phí. Nhà mình cố gắng vay mượn khắp nơi mới có đủ tiền cho mình du học, mong qua đó mình đi làm phụ giúp gia đình. Chưa hết một năm mà tiền thì gần hết, không dám điện thoại về nhà.”

Một số trường hợp khác may mắn tìm được việc làm nhưng không phải bất kỳ ai cũng tìm được một công việc thích hợp với bản thân.

Mr Shaun thành viên diễn đàn Voz (du học sinh Úc) nói rằng: “Em tìm dc 1 công việc là làm phụ bếp ở 1 quán Noodle, làm thứ 5,6,7 từ 5h đến 9h , hôm đi gặp ông chủ em nói dối là sang đây được 6 tháng + đã đi làm ở 1 nhà hàng trước rồi (nói dối thế vì người ta cần người có kinh nghiệm) thấy em tướng cao to nên ổng nhận liền, ổng chỉ em cách xào cơm, nhìn dễ thôi mà làm khó kinh khủng, em xào đen cơm, cái chảo xào cơm nó không nhỏ như chảo ở nhà đâu ạ, bự lắm, nặng phải đến 5kg, cầm chảo mà hất cho thức ăn nó chín đều, hôm đầu đi làm về cả cánh tay em đau nhức, như bị bong gân đó dần dần mới hiểu cách cầm chảo: không được hất chảo bằng cổ tay, phải hất khéo bằng bắp tay cơ.

Sau 1 tuần nghỉ, em đi xin việc ở 1 tiệm phở của người việt, tiệm này khá bự, nổi tiếng, lúc nào cũng đông khách, em xin dc việc làm từ 4h pm đến 10h pm, 10$/h, em đứng bốc đồ rồi chan nước phở, cũng dễ thôi nhưng đến lúc đông khách quá loạn luôn. rồi em chạy ra phụ lau dọn, bê thực phẩm đổ vào nồi, vớt mỡ bò, đổ rác...rất nhiều việc, làm không được thở luôn giờ mới thấm thía lao động chân tay vất vả như thế nào, khác với hồi em ở VN, cả ngày chỉ đi học, ăn, chơi. Giờ sang đây đi làm + đi học rất mệt, chân tay rã rời mà vẫn phải lết đi học, làm bài tập, cầm đồng lương mà vừa khóc vừa cười.

Những công việc đa số dân du học thường làm là giao phát báo, làm chân phụ vụ nhà hàng, công nhân nhà máy, bưng bê, tạp vụ, quét rác …

Ở một số nước như Nhật Bản thì được cho phép đi làm thêm khoảng 4 tiếng mỗi ngày, tạo điều kiện cho sinh viên kiếm việc làm để có tiền trả việc học. Tuy nhiên ở một số quốc gia như Singapore thì tuyệt đối không cho phép sinh viên đi làm, một số bạn phải lén lút làm chui, bất cứ lúc nào cũng sợ bị cảnh sát bắt và bị đuổi về nước.

Rút kinh nghiệm cho bản thân

Có đi du học mới thấy được vốn hiểu biết của mình thật nhỏ bé, được tiếp xúc với đủ thể loại người, được thấm thía đồng tiền mồ hôi cơ cực mình làm ra. Khi đi rồi mới nhận ra rằng lúc ở VN mình sống sướng như thế nào, qua đó một thân một mình bươn chải vừa phải lo kiếm tiền, vừa phải lo học, cực đủ đường.

Khi đi du học nghĩa là mình đang mang bộ mặt của đất nước mình đến một vùng đất mới, bất kỳ hành động nào của bản thân đều ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của quốc gia.

Dạo gần đây tin tức về người Việt trộm cắp trên nước Nhật đang "going" lên một hồi chuông cảnh báo về nạn “đem con bỏ chợ” của một số phụ huynh. Khi chưa tìm hiểu kỹ về đất nước mình dự định du học mà nghe quảng cáo của những công ty môi giới thì hậu quả rốt cuộc là những học sinh, con em của chính mình. Vì cuộc sống đắt đỏ, không có việc làm thêm, nên nhiều bạn phải chui lủi, lén lút đi làm, phải đá vé tàu, trộm cắp trong siêu thị, sống vật vờ trong nỗi sợ. Đến khi bị phát hiện bị đuổi về nước học hành bị bỏ dở, mang tiếng xấu về cho đất nước, tốn thời gian, công sức tiền của rốt cuộc về tay không.

Mai (du học sinh Mỹ) cho hay: “Khi xác định du học thì bạn trước hết phải thông thạo ngôn ngữ, nhiều bạn đi du học mà chữ nghĩa còn bập bẹ, không giao tiếp được, sự chuẩn bị kỹ càng về ngôn ngữ lúc ở VN càng chu đáo bao nhiêu thì khi đi du học sẽ đỡ vất vả bấy nhiêu. Chỉ cần bạn thông thạo ngôn ngữ nước đó thì yên tâm bạn sẽ kiếm được việc làm thêm. Những công việc như bưng bê đâu cần bạn phải có bằng cấp, chỉ cần bạn giao tiếp để họ hiểu được mình nói thì chắc hẳn bạn sẽ có việc làm.

Một điều nữa là bạn có thể nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng người Việt nơi đó nhưng không phải bất kỳ ai bạn cũng có thể tin tưởng được. Hiện nay có rất nhiều trường hợp bị lừa đảo mà người chủ mưu lại là người Việt, vậy nên bạn cần phải chú trọng hơn.

Một số bạn đi du học mách rằng khi đi xin việc làm thêm thì không nên xin ở những cửa hàng người Việt, Ấn, Thái. Nơi này họ bóc lột sức lao động rất nhiều, lương lại không bao nhiêu, nếu làm tích lũy kinh nghiệm trong thời gian ngắn thì được chứ đừng làm lâu dài.

Tạm kết

Sự chuẩn bị ngôn ngữ trước khi đi du học thật sự rất quan trọng để giúp bạn có được một công việc làm thêm như ý. Bên cạnh đó chủ động tìm kiếm thông tin, liên hệ với anh chị đi trước sẽ giúp ích cho bạn phần nào tìm việc. Xác định đi du học nghĩa là bạn phải xác định phải chịu khổ rất nhiều, nhưng nếu cố gắng kiên trì được thì sau này bạn sẽ rất sung sướng.

Theo K14

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

THCS – MĐ | MCER SÁNG TẠO BÁO TƯỜNG, VIẾT THƠ TRI ÂN THẦY CÔ

THCS – MĐ | MCER SÁNG TẠO BÁO TƯỜNG, VIẾT THƠ TRI ÂN THẦY CÔ

THCS – MĐ | MCER SÁNG TẠO BÁO TƯỜNG, VIẾT THƠ TRI ÂN THẦY CÔ

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 15:54 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau gần hai tuần miệt mài trang trí và viết lách, các MCer lớp 6I2, 6I3 và 8I1 đã hoàn thiện những ấn phẩm báo tường độc đáo chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Mỗi bài viết, nét vẽ, bức tranh… đều là lời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc gửi đến thầy cô MC - những “người lái đò” tận tụy, thầm lặng.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

THPT-MĐ | CHUNG KHẢO HDVN 33: KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ MANG DÁNG DẤP NON SÔNG

THPT-MĐ | CHUNG KHẢO HDVN 33: KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ MANG DÁNG DẤP NON SÔNG

THPT-MĐ | CHUNG KHẢO HDVN 33: KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ MANG DÁNG DẤP NON SÔNG

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 08:22 Viết bởi TRUONG MARIE
25 tiết mục tham dự vòng Chung khảo HDVN 33 của khối THPT - Mỹ Đình đã làm nên một đêm diễn “bùng nổ”, đầy ấn tượng. Các diễn viên đều cố gắng làm tròn vai để cống hiến cho khán giả những màn nghệ thuật đặc sắc. Là những chàng trai, cô gái Việt Nam ở thế hệ Gen Z, các bạn tự tin tiếp bước cha ông để làm rạng danh và vươn mình cùng đất nước.
Xem thêm

19

Tháng 11/2025

THCS-MĐ | CHUNG KHẢO HDVN 33: TỰ TIN TỎA SÁNG, RẠNG RỠ NON SÔNG

THCS-MĐ | CHUNG KHẢO HDVN 33: TỰ TIN TỎA SÁNG, RẠNG RỠ NON SÔNG

THCS-MĐ | CHUNG KHẢO HDVN 33: TỰ TIN TỎA SÁNG, RẠNG RỠ NON SÔNG

Thứ tư, 19 Tháng 11 2025 05:25 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn một tháng miệt mài luyện tập, đêm Chung khảo Hội diễn văn nghệ lần thứ 33 của khối THCS - Mỹ Đình đã diễn ra thành công rực rỡ. Các diễn viên MC thực sự tỏa sáng, mang đến những bản hùng ca về lịch sử dân tộc cùng tình yêu quê hương, đất nước đầy rung động.
Xem thêm

17

Tháng 11/2025

THÍCH THÚ TIẾT HỌC TOÁN ĐỘC ĐÁO

THÍCH THÚ TIẾT HỌC TOÁN ĐỘC ĐÁO

THÍCH THÚ TIẾT HỌC TOÁN ĐỘC ĐÁO

Thứ hai, 17 Tháng 11 2025 09:55 Viết bởi TRUONG MARIE
Để kiến thức về thống kê số liệu trở nên dễ hiểu và dễ nhớ, cô trò lớp 12E2 đã tổ chức tiết học Toán theo hình thức thuyết trình nhóm. Với sự sáng tạo và tự tin, các bạn đã có những giây phút học tập vui vẻ và hiệu quả.
Xem thêm