Theo chân MCer xả “xì-chét” cuối tuần

Thử nấu món ăn mới cho gia đình, làm cho mình một đồ vật handmade dễ thương, hay chọn một nơi nào đó và tụ tập bạn bè. Bạn sẽ làm gì vào một ngày Chủ Nhật đẹp trời? Nếu bạn là người thích sự vui vẻ, đáng yêu và thú vị một chút, thì hãy mở tủ quần áo của mình, chọn một bộ cánh đẹp nhất đi nào và cùng khám phá thế giới riêng của chúng tôi.

Địa điểm đầu tiên tôi muốn các bạn đến đó là những cửa hàng trà chanh ở phố Nhà Thờ. Tuy không mới nhưng trà chanh vẫn là điểm đến “ngon bổ rẻ” mà teen nào cũng thích mê. Không quá sang trọng và cầu kỳ như những quán café khác, bạn có thể dễ dàng tìm thấy sự gần gũi, giản dị nơi đây. Vì những quán trà chanh được mở ra ngay trên lề phố.


Hà An (thứ năm từ bên trái sang) vui vẻ bên bạn bè.

Chỉ với mấy chiếc ghế nhựa, vài cốc trà chanh và đĩa hướng dương, bạn đã có đủ “mồi” cho một cuộc gặp gỡ bạn bè rất vui và thú vị. Đặc biệt, giá tiền lại vô cùng hợp với teen chúng mình nữa, chỉ từ 10K tới 20K thôi. Ngoài ra, các quan trà chanh còn là thiên đường cho các tín đồ ăn vặt. Không chỉ vậy, tại đây, các ấy tha hồ thưởng ngoạn quang cảnh nhà thờ rộng rãi, thoáng đãng và không thể bỏ qua khoản “tứ sướng” và pose hình cùng bạn bè.

Dù sao thì tớ thấy điểm ấn tượng nhất của các quán trà chanh là độ “chém gió” của các thực khách teen chúng mình. Ngồi ở đây, bạn không chỉ có thể xả stress, tâm sự với bạn bè, mà còn có thể làm quen thêm với nhiều người, nghe được những câu chuyện vô cùng “rực rỡ” và thú vị của những người xung quanh.

Tạm biệt những khu phố cổ, quán trà chanh ven đường và các câu chuyện “chém gió” thú vị. Tôi đưa các bạn đến một nơi mà đảm bảo những teen ưa thích sự lãng mạn, yên tĩnh và đặc biệt là mê pose ảnh, sẽ vô cùng thích. Đó là quán cafe August, ở số 8B Hạ Hồi, một trong những quán ruột của mình.

Quán mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần, từ 8h sáng đến 18h, kể cả những ngày lễ. Vậy nên các bạn có thể ghé đến bất cứ lúc nào mình thích .Vì August nằm ở trong xóm Hạ Hồi, nên cũng hơi vắng khách, hứa hẹn mang đến cho bạn không gian yên tĩnh tuyệt vời.  Mọi thứ đều rất thoải mái và thoáng đãng trên cả 3 tầng rộng rãi. Tầng một với tông màu trắng, gợi cho bạn cảm giác thư thái khi bước vào, được trang trí rất đáng yêu với những đồ vật bằng gỗ và lọ bánh quy nhiều màu sắc mà bạn có thể nếm thử bất cứ khi nào.

Tầng 2 với tông màu xanh sáng và cách bày trí vô cùng nhẹ nhàng sẽ hợp với những teen nào thích sự lãng mạn và yên bình. Với hàng ghế dài và những chiếc gối nhỏ đáng yêu, cảm giác thoải mái luôn chiều chuộng mỗi ai tới ngồi nơi đây . Đặc biệt, tầng 2 còn có một ban công nhỏ để bạn phóng tầm mắt ra ngoài, và cảm nhận thiên nhiên.

Rực rỡ và đằm thắm, tầng 3 được sơn tông màu đỏ với những bông hoa đào được gắn trên tường rất tỉ mỉ. Không cần cầu kỳ với bàn và ghế, bạn có thể thưởng thức cafe bệt ngay tại đây. Không chỉ vậy, August pha chế đồ uống cũng ngon lắm nhé và giá cả chỉ dao động từ 20K tới 40K. Chủ quán cũng là người khá trẻ nên gu âm nhạc rất hợp tông với teen. Nếu bạn muốn có một buổi tụ tập bạn bè vui vẻ, một buổi hẹn hò lãng mạn với gà bông, một địa điểm pose anh tuyệt đẹp, hay đơn giản chỉ là một buổi chiều Chủ Nhật yên tĩnh trong không gian thật thoải mái, thì tôi tin rằng lựa chọn August sẽ không làm bạn thất vọng.

Giờ thì các bạn đã biết mình sẽ làm gì vào một ngày Chủ Nhật đẹp trời rồi chứ? Còn rất nhiều điều thú vị, những địa chỉ ấn tượng mà tôi muốn giới thiệu cùng các bạn. F5 lại bản thân và bắt đầu một tuần làm việc và học tập mới. Chúc các bạn những ngày cuối tuần vui vẻ.

Phạm Hà An 11G1
Huy Nghĩa (Thực hiện)

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm