Nghe thầy Tây “tám” chuyện Tết ta

Không khí mùa Xuân như đã chạm vào lòng người, dù chúng ta ở bất kỳ đầu trên tổ quốc Việt Nam. Tết Nguyên đán đã quá quen thuộc với mỗi người dân Việt, là dịp quây quần gia đình đầm ấm nhất năm, nhưng một người nước ngoài nghĩ gì về “Tết ta” nhỉ? Hôm nay, chúng mình sẽ trò chuyện với thầy Jim Connolly, giáo viên tiếng Anh của MC nhé.

Trong không khí hối hả người, hoa đua nhau đón Xuân về, thầy Jim cũng tỏ rõ niềm phấn khởi chuẩn bị mọi thứ cho Tết cô truyền Việt Nam. Đây cũng là lần thứ 18 thầy ăn Tết Việt, nên không còn quá bỡ ngỡ. Qua buổi trò chuyện này, chúng mình có thể hiểu hơn về cảm nhận của một người nước ngoài về ngày Tết âm lịch của người Việt.


Thầy Jim Connolly, gương mặt thân quen với các MCer chuyên Anh.

- Em chào Thầy, Thầy có thể giới thiệu về một chút về bản thân và quãng thời gian sinh sống ở Việt Nam?

Xin chào, Thầy là Jim Connolly, đến từ New Zealand, hiện là giáo viên dạy tiếng Anh cho các lớp chuẩn quốc tế của trường Marie Curie. Thầy đã sống ở Việt Nam hơn 20 năm rồi và xem đây như quê hương thứ hai của mình. Thầy rất thích phong cách sống của người Việt và văn hóa nơi đây. Quãng thời gian khá dài đủ giúp Thầy quen với cuộc sống tại Hà Nội mà Thầy rất yêu quý.

- Năm mới đã đến rất gần, vậy xuân Quý Tỵ này, Thầy dự định ở Việt Nam và sẽ ăn Tết cùng với ai?

Thật may mắn là Thầy cũng có một gia đình ở của riêng mình ở Việt Nam. Nên thầy sẽ đón năm mới cùng gia đình mình, như một tổ ấm của người Việt Nam đích thực. Trong hơn 20 năm qua, chỉ có duy nhất ba năm thầy trở về New Zealand trong các kỳ nghỉ Tết, bởi lẽ Thầy rất vui khi được hòa mình vào không khí xuân ở Hà Nội.

- Thầy có thể chia sẻ về sự khác biệt giữa tết cổ truyền Việt Nam và năm mới ở New Zealand?

Tết ở hai quốc gia khác nhau rất nhiều. Người New Zealand chỉ nghỉ Tết trong hai ngày. Tối giao thừa là đông vui nhất, mọi người cùng đổ ra đường phố, đến ngày thứ hai thì đến nhà bạn bè ăn cơm, chúc tụng nhau. Ngày thứ ba thì tất cả mọi người đã đi làm bình thường. Ở Việt Nam, thời gian nghỉ kéo dài hơn, mọi người sống tình cảm hơn. Đặc biệt, phong tục gặp gỡ họ hàng, ăn uống ấm cúng cho Thầy cảm nhận không khí người Hà Nội nghĩa tình hơn.

Hà Nội ngập tràn hoa, nhiều nhất là hoa đào, các con phố được trang hoàng rực rỡ và đẹp mắt hơn rất nhiều. Trong khi đó, tại New Zealand, người ta chú trọng tới dịp Giáng sinh nhiều hơn, vì vậy mà không có nhiều thời gian cho ngày Tết.


Thầy Jim trong một tiết học với lớp 10E1.

- Cảm xúc đặc biệt nhất của Thầy mỗi khi Tết đến là gì?

Thầy thấy hồi hộp và hạnh phúc mỗi khi cả gia đình cùng tụ họp ăn cơm trong dịp Xuân về. Mọi người đều muốn quên hết chuyện năm cũ, mong mỏi hạnh phúc, may mắn cho năm mới và trao lì xì cho nhau, không khí rất ấm cúng.

- Tết Việt Nam có rất nhiều phong tục truyền thống, như hái lộc, bầy mâm ngũ quả, không quét nhà ngày mồng Một…. Thầy có thích thú với những điều này?

Thầy cũng biết nhiều nét văn hóa truyền thống của người Việt trong dịp Tết và thấy thích nhất việc đi thăm họ hàng. Khi đó, cả gia đình cùng diện quần áo tươm tất, đi bên nhau hạnh phúc. Bởi lẽ, những ngày thường, vợ chồng đi làm khác nơi, có rất ít thời gian dành cho nhau và con cái. Do đó, dịp mà cả gia đình đi cùng nhau luôn đem tới cảm giác vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Năm ngoái, cả gia đình Thầy tới nhà bà ngoại, cùng dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị Tết. Năm nay có nhà mới, vợ chồng sẽ tự sắm Tết. Hiện giờ, gia đình Thầy đã chuẩn bị đầy đủ những vật phẩm cần thiết cho Tết và đang háo hức chờ thời khắc giao thừa tới.

- Tết này, Thầy và gia đình đã có dự định cụ thể gì?

Chắc là cả nhà dành thời gian quây quần bên nhau nhiều hơn. Vì cả một năm qua bận rộn, đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Sau dịp tết Nguyên đán, gia đình Thầy sẽ tranh thủ trở về New Zealand để thăm quê.

Cũng nhân đây, Thầy muốn gửi lời chúc mừng tới thầy hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang, toàn thể giáo viên, các em học sinh trường Marie Curie, đón một cái Tết hạnh phúc, tràn đầy sức khỏe, vui vẻ bên gia đình, may mắn nhiều hơn năm ngoái.

Em cảm ơn Thầy về buổi trò chuyện này!

Huy Nghĩa

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm