Ba phiên chợ đặc biệt dịp Tết tại Hà Nội

Chợ đồ cổ phố Hàng Mã

Những người bán hàng tại đây cũng không nhớ rõ phiên chợ bắt đầu từ khi nào nhưng cứ khoảng 20 tháng Chạp hàng năm tới 29, 30 Tết, chợ lại họp trên vỉa hè, thậm chí lấn cả xuống lòng đường phố Hàng Mã.

Đúng như tên gọi, chợ bán toàn đổ cổ xưa, thật có mà "vàng thau lẫn lộn" cũng có. Quy mô chợ chỉ khoảng 10-15 quầy hàng. Giá cả được hét lên trời với những chiếc bát sứt, cái lọ bị mẻ hay đồ thờ cũng nhuộm màu thời gian. Tuy nhiên, người đến chợ vẫn nườm nượp như muốn tìm về một thời xa xưa.

Mua được đồ ở đây không dễ, một phần vì quá đắt. Một chiếc bát sứ men lam cổ hay chiếc bát ngọc xanh cũ kỹ được hét giá vài trăm ngàn tới cả triệu đồng hay mấy đồng tiền xu hoen gỉ mà giá tới vài triệu... Các món hàng thường có giá trị nên người có ý định mua thật không mấy khi thương thuyết ngay tại quầy mà theo chủ hàng về nhà để được đảm bảo.

Nếu muốn chiêm ngưỡng một không gian cổ kính với những món đồ lạ mắt hoặc hiểu thêm về một thời đã xa, bạn đừng bỏ qua phiên chợ cổ đặc trưng của Hà Nội vào dịp Tết này.

Chợ phiên xứ Đoài

Hà Nội mở rộng, du khách tới đây ngày Tết sẽ rất ngạc nhiên khi có những phiên chợ đậm chất thôn quê vẫn tồn tại ngay giữa lòng thủ đô. Chợ có cái tên rất dân dã: chợ Nủa tại xã Bình Phú (huyện Thạch Thất), cách trung tâm thành phố khoảng 20 km.

Ngày nay, đường đi tới chợ khá thuận tiện. Bạn chỉ mất 20-30 phút đi xe máy là có thể tới phiên chợ mang đậm nét đồng bằng Bắc bộ, nằm giữa cánh đồng lúa với những mái ngói lợp bằng cọ lụp xụp.

Chợ Nủa không có cổng mà chỉ có một con đường đất nhỏ dẫn vào. Chợ vẫn duy trì lệ họp vào các ngày 2, 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch hàng tháng. Chợ Nủa là nơi mua bán của người dân nhiều xã như: Hữu Bằng, Phú Ổ, Thạch Xá, Chàng Sơn, Canh Nậu, Cần Kiệm...

Điểm thu hút du khách nhất chính là 2 phiên họp vào ngày 22 và 27 tháng Chạp. Đây là thời điểm người dân khắp vùng mang sản vật đẹp nhất, tốt nhất của mình để trao đổi mua bán. Không khí ở chợ những ngày này đem lại cho ta cảm giác thèm Tết đến kỳ lạ...

Rộn ràng phiên chợ Bưởi

Có tuổi đời khá lâu, chợ Bưởi dù nay đã "thay da đổi thịt" với diện mạo của một trung tâm thương mại nhưng mỗi tháng và cuối năm vẫn tồn tại những phiên chợ rất thú vị vào các ngày 4, 9, 14, 19, 24, 29 âm lịch hàng tháng. Nét nổi bật của chợ Bưởi là đầu mối cung cấp các giống cây trồng, con giống, vật dụng nông nghiệp, sản vật làng nghề. Chợ Bưởi cũng trở thành nơi thăm thú của nhiều người yêu chim thú, hoa cây cảnh ở khắp các nơi trong Hà Nội.

Vào những ngày Tết, chợ Bưởi tràn ngập muôn loại hoa từ trên rừng tới đồng bằng tụ họp khoe sắc giữa thủ đô. Ngày trước, vào phiên chợ cuối cùng của năm là ngày 29 tháng Chạp âm lịch, chợ Bưởi còn bán các loại gia súc lớn như: trâu, bò, ngựa... bởi đây là dịp duy nhất trong năm thịt những con vật này.

Ngày nay, do sự mở rộng của thị trường nên phiên chợ bán gia súc lớn không còn sôi động và đặc trưng như trước kia. Tuy nhiên, cây xi cổ thụ vẫn nằm sừng sững bên cạnh chợ Bưởi - nơi tập hợp trâu, bò, ngựa đứng thành từng đàn để người mua lựa chọn.

Theo Afamily

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm