Giám đốc NASA: Không được sợ thất bại!

Khơi dậy niềm đam mê khoa học

Ông Charles Bolden đã kể cho các bạn trẻ về trải nghiệm của bốn lần bay vào vũ trụ của mình. Có những điều mà nhiều người từng được nghe, biết trên các kênh thông tin khác nhau nhưng được nghe từ chính một nhà du hành vũ trụ với các em học sinh vẫn là điều thú vị. “Chúng tôi đã làm việc trên trạm vũ trụ, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau ngắm mặt trăng ở một khoảng cách gần, quan sát những chuyển động của các hành tinh trong không gian. Môi trường thay đổi thì cách sống cũng thay đổi hoàn toàn so với ở dưới mặt đất. Trong môi trường khác biệt đó, tinh thần đồng đội vô cùng quan trọng. Nếu không có điều đó, ta có thể gặp nguy hiểm” - ông Bolden cho biết.


Ông Charles Bolden giao lưu cùng học sinh Việt Nam.

Các bạn học sinh bật cười khi ông Bolden kể về việc ăn, ngủ, đi lại, làm vệ sinh cá nhân trên trạm vũ trụ phải thế nào. “Thức ăn đưa vào miệng, nếu không cẩn thận nó có thể bay ra ngoài”- ông Bolden kể. Những việc nhỏ nhặt như thế cũng phải học và còn nhiều việc lớn, khó khăn hơn mà các nhà khoa học phải vượt qua khi đối mặt với những sự cố bất thường đầy nguy hiểm.

Ông Bolden cho biết: “Chuyến bay lần đầu vào vũ trụ của tôi tháng 1/1986. Đó là điều thú vị nhất tôi từng trải qua trong đời mình. Nhưng cũng trong chuyến đó, tôi mất bảy đồng nghiệp - bảy người bạn tốt chỉ trong tích tắc. Nhưng không nên vì thế mà nản chí”. Ông muốn khơi dậy sự đam mê và dũng cảm dấn thân của những bạn trẻ từ khi còn ngồi trên ghế trường phổ thông.

Kết hợp với những hình ảnh được trình chiếu, ông Bolden đã giới thiệu cho các bạn học sinh những thiết bị nghiên cứu về không gian như: robot thám hiểm sao Hỏa, các trạm nghiên cứu không gian và vệ tinh, việc khai thác, sử dụng các thiết bị đó thế nào trong công việc nghiên cứu trong không gian...

Một học sinh bày tỏ băn khoăn: “Đầu tư cho những thiết bị hiện đại và đắt tiền như thế, tại sao NASA không nghiên cứu đến khả năng nhiều người cùng được tham gia nghiên cứu về vũ trụ?”. Ông Bolden nhận xét: “Đó là câu hỏi hay và điều em học sinh đó hỏi cũng là điều NASA nghĩ tới cho tương lai”.

Tới cuối buổi giao lưu, vẫn có học sinh gặp bằng được ông chỉ để bày tỏ mong muốn: “Theo đuổi mơ ước chinh phục không gian và phải làm gì từ bây giờ cho ước mơ đó?”.

Học chăm chỉ, làm việc chăm chỉ và không sợ hãi

Study hard, work hard, don’t be afraid of failure”- Ông Bolden nhấn mạnh điều này khi đề cập quá trình tìm tòi, làm việc của những nhà khoa học. Đó cũng là thông điệp ông muốn chia sẻ với các bạn học sinh đang băn khoăn về việc “Nên làm gì nếu mình mơ ước?”. Ông cho rằng, dù làm khoa học hay làm bất cứ việc gì đều cần phải kiên định và theo đuổi đến cùng, không sợ khó khăn, không nản chí trước thất bại.

Các bạn không được sợ thất bại, không được sợ thách thức những người khác. Hãy thách thức các thầy cô. Tôi là thầy giáo, không có nghĩa lúc nào tôi cũng đúng. Ở NASA cũng vậy, tôi là sếp ở đó nhưng không phải lúc nào tôi cũng đúng. Trường học dạy các bạn nhưng tự các bạn phải phát triển tư duy phản biện. Nếu muốn đưa đất nước mình tiến càng xa càng tốt, các bạn phải có tư duy phản biện, phải tìm cách thức mới trong công việc và những cách thức giúp các bạn cạnh tranh được khắp thế giới. Các bạn còn có lợi thế: hầu hết đều nói một ngoại ngữ, thậm chí có người nói mấy ngoại ngữ. Điều đó giúp các bạn hiểu được các nền văn hóa khác. Đừng sợ thất bại, miễn là các bạn làm việc chăm chỉ để chuẩn bị sẵn sàng” - Lời khuyên của Giám đốc NASA với các học sinh trong buổi đối thoại.

Với lời khuyên “Study hard, work hard, don’t be afraid of failure”, một học sinh đã mạnh dạn “sửa lại” là nên nói: “Làm việc hiệu quả, học tập hiệu quả...” mới đúng. Ông Bolden cảm thấy vui vì sự phản biện thú vị này.

Trước những câu hỏi liên quan đến cơ hội làm việc trong ngành khoa học vũ trụ nói chung và làm việc ở NASA nói riêng, ông Bolden khẳng định: “Các bạn luôn có cơ hội. Nhưng trước hết, các bạn phải yêu thích, say mê. NASA luôn đón chào những người đam mê vũ trụ đăng ký vào chương trình nghiên cứu của NASA!”.

Vị giám đốc NASA cũng cho biết: Ở Mỹ, luôn tạo điều kiện cho sinh viên đại học làm việc với NASA trong sáu tháng như một đợt thực tập. Bởi để tạo ra thế hệ nhà khoa học trẻ, rất cần sinh viên tiếp cận sớm với ngành khoa học, công nghệ vũ trụ. Ông mong muốn, VN cũng tìm tòi phát hiện những học sinh, sinh viên có tiềm năng đam mê khoa học thiên văn, vũ trụ thật sự để đào tạo, bồi dưỡng, tìm kiếm cơ hội cho họ tham gia nghiên cứu khoa học.

Tôi không quan tâm tới “ngày tận thế”

Một học sinh hỏi: “Ở góc độ khoa học, ông có quan ngại về thời điểm được gọi là “ngày tận thế” 21/12/2012 không?”. Câu trả lời của vị giám đốc NASA vừa hóm hỉnh lại nhiều ẩn ý: “Hiện tôi đang tập trung vào một số ngày, 21/12 không nằm trong số đó. Những ngày tôi đang tập trung là mùa thu 2014. The stepmother wore a short skirt free porn videos with her young stepson Chúng tôi sẽ thử nghiệm chuyến bay không người đầu tiên với tàu vũ trụ Orion để chứng minh về khả năng của tàu vũ trụ vĩ đại nhất của loài người. Một ngày khác là vào năm 2017, chúng tôi dự định tiến hành được các chuyến bay thương mại chở người vào vũ trụ. Một ngày lớn khác mà tổng thống Mỹ bảo tôi làm là vào giữa những năm 2030, chúng tôi có thể sẽ đưa người lên sao Hỏa”.

Một học sinh hỏi: “Vậy còn chuyện từ trường khiến Trái đất bị đảo cực?”. Ông Bolden nói vui: “Về lý thuyết, chuyện đó có thể xảy ra theo thời gian. Nhưng cho tới giờ nó vẫn chưa xảy ra. Tôi cũng không biết tại sao”. Câu nói này khiến nhiều học sinh cười ồ.

“Không thử thì làm sao cậu biết được?”

Hồi nhỏ, tôi chưa bao giờ mơ trở thành phi hành gia. Tốt nghiệp trung học, tôi vào Học viện Hải quân và nghĩ là sẽ vào hải quân làm. Sau đó, tôi gặp một sĩ quan lính thủy đánh bộ rất ấn tượng và tôi muốn được giống như ông ấy. Vậy là tôi gia nhập lính thủy đánh bộ. Nhưng tôi không thích bò trong bùn nên lại đi tìm kiếm điều mình thích và phát hiện, lính thủy đánh bộ có cả máy bay nên đã học lái.

Ở bang South Carolina, tôi tập lái cùng với một đồng nghiệp. Ông ấy luôn mơ ước trở thành phi hành gia. Chúng tôi nói chuyện và ông ấy hỏi tôi có muốn làm phi hành gia không. Tôi nói không. Ông ấy hỏi tại sao. Tôi nói: "Họ sẽ chẳng chọn tôi bao giờ". Ông ấy nhìn tôi và bảo đó là điều ngớ ngẩn nhất ông ấy từng nghe, rồi nói: "Không thử thì làm sao mà cậu biết được?". Bởi vậy, các bạn đừng bao giờ sợ thất bại.

Giám đốc NASA Charles Bolden


Theo Tuổi trẻ

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm