Cùng chuyên gia “thoát hiểm” giữa đường

“Trả đũa” kẻ “xin đểu”

- Tình huống:
Nhiều teen thường gặp những người giả dạng nghèo khổ, vẻ mặt đăm chiêu đến xin “chút tiền đổ xăng”. Có bạn không cho tiền đã bị họ mắng té tát trước đám đông. Làm sao để đối phó với tình huống này?

- Ứng phó:
Nếu nghi ngờ là xin đểu, bạn hãy “làm mặt lạnh”, nói: “Ủa, hôm qua, em mới gặp và cho tiền anh/chị rồi mà!”. Với cách ứng xử này, kẻ lừa đảo có thể sẽ giật mình bỏ đi ngay mà không lời phàn nàn.

Vô cảm với của lạ

Những kẻ lừa đảo sẽ tìm cách đánh vào lòng tham của con người:

- Tình huống 1:
Bạn đang ngồi uống nước vỉa hè, bỗng có một người mang iPhone 4 đến nói là mới nhặt được nên bán gấp cho bạn với giá rẻ 1.000.000 đồng. Bề ngoài, chức năng giống như iPhone thật nhưng đó là hàng “dởm”. Bạn phải luôn cảnh giác và đừng ham cuộc giao dịch này vì dù trả giá cỡ nào, bạn cũng sẽ bị lừa.

- Tình huống 2:
Kẻ lừa đảo thứ nhất cố tình làm rớt vàng hay những vật quý giá như điện thoại… trước mắt bạn. Khi bạn vừa chạy đến nhặt lên, kẻ lừa đảo thứ hai sẽ xuất hiện, ra điều kiện đòi chia phần: “Chỉ cần cho mình vài triệu, mình sẽ xem như không thấy gì và số tài sản đó thuộc về bạn”.

- Ứng phó:
Đừng tham lam. Bạn hãy nói: “Hãy cùng nhau đến công an tìm cách trả lại cho người mất!”.

Coi chừng bị cướp xe

Những tình huống cướp xe mới toanh, các teen có thể tham khảo để cảnh giác:

- Tình huống 1:
Một bạn nam có vẻ giống sinh viên, tay cầm ổ bánh mì, xin đi nhờ xe. Thấy tay hắn không mang theo bất cứ thứ gì ngoài ổ bánh mì, bạn cho đi nhờ. Bất ngờ đi được nửa đường, con dao Thái Lan trong ổ bánh mì lộ ra, dí vào lưng bạn. Hắn bắt bạn chạy xe đến chỗ vắng người để cướp xe.

- Tình huống 2:
Đang đi trên đường, bỗng có người hét thật to cháy xe làm bạn hoảng sợ, giảm tốc độ để đứng lại xem. Đây là thời cơ chúng ra tay cướp xe.

- Tình huống 3:
Bạn đang đi xe, có tiếng người la lớn sau lưng: “Sao đi chơi giờ này mới về?” làm bạn hốt hoảng, tưởng người quen, ai dè là… cướp.

- Ứng phó:
“Bài thuốc” đối phó với cướp là hãy bình tĩnh để nghĩ cách chuyển mình từ bị động sang chủ động:

Khi bị khống chế, bạn hãy phóng xe thật nhanh đến nơi đông người, trụ sở công an… hoặc cầu cứu người đi đường ở gần bạn nhất để làm hắn hoảng loạn.

Nếu đang đi mà bị tên cướp ép vào lề, bạn hãy nhanh tay đứng lại, khóa cổ xe và đẩy xe ngã, vứa chìa khóa thật xa, sau đó bỏ chạy theo hướng ngược lại, kêu cứu.

Ứng phó với “yêu râu xanh”

- Tình huống:
Đang trên đoạn đường vắng vẻ, trời chập choạng tối, một teen nữ bất ngờ bị một người đàn ông dùng kim tiêm dí vào cổ và đòi làm chuyện bậy bạ...

- Ứng phó:
“Chìa khóa vàng” để hóa giải các tình huống nguy hiểm là cố gắng chuyển mình từ thế bị động sang chủ động. Bạn gái hãy giả vờ đồng ý chiều theo ý hắn, giúp hắn cởi nút áo. Lưu ý là cởi đến nút thứ 3 và kéo chiếc áo ra sau lưng nhằm khóa trái tay của hắn.

Sau khi đã “khóa” được tay của hắn mà hắn không hề hay biết, bạn đừng ngần ngại tháo dây nịt, kéo quần dài của hắn xuống lưng chừng đầu gối... Khi thời cơ đến, bạn hãy dùng đầu gối của mình đá thật mạnh vào “chỗ hiểm” của hắn. Lúc đó, bạn tha hồ mà “tung cánh bay xa” vì hắn đang trong cảnh “không đau vì quá đau” và đã bị “khóa” tay chân bởi chính chiếc áo và chiếc quần của hắn.

Điều cần nhất trong mọi tình huống là bạn phải cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ cách ứng phó trong điều kiện cụ thể và kêu gọi sự trợ giúp thêm từ mọi người xung quanh, bạn nhé!

Theo Mực tím

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm