Bố tôi “number one”

Tới trường MC, không khó để các bạn bắt gặp hình ảnh những ông bố đưa đón con đi học mỗi ngày! Với họ, khoảng thời gian đồng hành cùng con trong các hoạt động ở trường là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. 

Từ lúc con 5 tuổi, gia đình tôi đã tìm hiểu một số trường Tiểu học để chuẩn bị cho con vào lớp 1. Chúng tôi mong muốn con được lớn lên trong môi trường năng động, hài hoà giữa học - chơi để mỗi ngày đến lớp cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Khi tìm kiếm thông tin về Marie Curie, chúng tôi nhận thấy nhiều điểm phù hợp. Hơn nữa, nhiều người thân, bạn bè của tôi có con học ở đây cũng phản hồi rất tốt; khen trường thân thiện, có bữa ăn ngon, đan xen đa dạng hoạt động học và chơi. Hơn nữa, trường ở gần nhà tôi, rất thuận tiện đi lại. Những yếu tố đó đã thôi thúc chúng tôi quyết định chọn Marie Curie để con theo học.

Tuấn Khôi là con đầu lòng nên tất cả sự quan tâm và yêu thương, chúng tôi dành hết cho con. Tôi luôn mong muốn có nhiều thời gian ở bên con. Vì vậy, tôi đảm nhiệm việc đưa con đi học hàng ngày. Tôi thích cảm giác cùng con đi bộ tới trường. Chúng tôi vừa đi vừa trao đổi những câu chuyện nhỏ, giúp cả hai có sự khởi đầu vui vẻ cho một ngày mới.

Hàng ngày, chúng tôi thức dậy lúc 6h30. Tuấn Khôi rất hợp tác, nghe chuông báo là dậy ngay, không cần bố mẹ phải gọi nhiều. Trong lúc giúp con vệ sinh cá nhân, tôi hỏi con thích mặc gì. Tôi để con tự nhớ lịch mặc đồng phục vào thứ 2, 4, 6 và lựa chọn trang phục theo sở thích vào những ngày còn lại.

7h5, hai bố con ra khỏi nhà. Tôi dạy con cách sang đường, dặn con cần chú ý những gì khi đi tới trường. Hay tôi và con bàn luận xem buổi sáng ăn gì. Khi con chọn món trùng hôm trước, tôi sẽ giải thích tại sao con nên đổi món. Nhưng nếu con đưa ra lý do thuyết phục, tôi vẫn đồng ý với con.

Hàng ngày, tôi đưa con vào canteen MC rồi xem con lấy đồ ăn và ngồi ngay ngắn ở khu vực của lớp cùng các bạn. Theo quan sát của tôi, các con tuy nhỏ tuổi nhưng có ý thức rất tốt. Các con để ngay ngắn cặp sách trên kệ, sau đó nhanh chóng bắt đầu bữa sáng. Tất cả đều rất nền nếp, tự giác và tự lập.

Hơn nữa, thực đơn của trường không chỉ đảm bảo dinh dưỡng mà còn rất đa dạng. Các con có thể linh hoạt chọn món theo ngày. Kể cả những con kén ăn thì vẫn có thể lựa chọn được món yêu thích. Ngoài ra, các cô nhân viên đứng ở quầy ăn sáng rất nhiệt tình, thân thiện; luôn nhẹ nhàng và ân cần với những “vị khách nhí”. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi các cô nhớ mặt rất nhiều bạn nhỏ, trong đó có con tôi. Khi con đến lấy suất ăn, các cô thường vui vẻ nói: “Bạn khách quen của tiệm cơm rang trứng đây rồi!”. Nghe xong, con rất vui và cười tươi. Tôi có cảm giác dường như hôm đó, con ăn nhanh và ngon miệng hơn.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến sự hỗ trợ của các giáo viên. Với những món nóng như: mỳ, phở…, các cô sẽ giúp học trò bê đồ về bàn ăn. Quan sát nhiều ngày, tôi cảm nhận rõ sự quan tâm ân cần của các cô. Mỗi lớp sẽ có một cô túc trực để quản lý học sinh ăn sáng tại khu vực quy định. Các cô thường hỏi han, động viên và đôn đốc các con sớm hoàn thành suất ăn để lên lớp đúng giờ. Đặc biệt, tôi luôn thấy cô Xuân Lan (Hiệu trưởng Tiểu học - Mỹ Đình) đến sớm để bao quát tình hình chung. Dù ngày nắng hay mưa, khi tôi đưa con vào canteen lúc 7h10 thì cô đã có mặt sẵn ở đó. Cô niềm nở trò chuyện với phụ huynh và nhìn học trò với ánh mắt trìu mến. Việc bố trí nhân sự từ nhân viên bếp, giáo viên đến Hiệu trưởng tham gia vận hành nhà ăn Tiểu học như vậy thực sự khiến tôi yên tâm và hài lòng.

Sau một thời gian học ở đây, con có nhiều thay đổi tích cực nhờ sự dạy dỗ và chăm sóc của các cô. Con nhận thức và học khá tốt. Con ý thức được việc tự phục vụ bản thân và thực hiện nội quy của lớp. Ngoài ra, con biết chia sẻ và chơi hoà đồng với các bạn. Sau giờ học, con chủ động giúp bố mẹ làm việc nhà. Con còn tự giác ngồi vào bàn học, hoàn thành phiếu bài tập cuối tuần. Ánh mắt và lời nói của con luôn toát lên niềm yêu thích khi được học tập dưới mái trường MC.

Với tôi, mỗi ngày tới trường cùng con là một kỷ niệm vui và đẹp. Hai bố con đã được tham gia nhiều hoạt động thú vị. Nhớ hoạt động hè 2024, tất cả bạn nhỏ cùng bố mẹ đều nhiệt huyết và “bung” hết sức để giành chiến thắng trong các trò chơi. Hay ở giải đấu thể thao “Marie Curie Cup” diễn ra đầu năm học, tôi tới xem từng trận đấu và cổ vũ các con với thật nhiều cảm xúc. Các con thi đấu hết mình vì “màu cờ, sắc áo” của lớp. Có tiếng hò reo khi đội ghi bàn và có cả những giọt nước mắt khi thua lớp bạn. Tất cả khoảnh khắc ấy đều là những cung bậc cảm xúc “đắt giá” trong hành trình khôn lớn của con. Tôi thầm cảm ơn và khâm phục các thầy cô khi có những phương pháp giáo dục phù hợp với các con - những cá tính riêng biệt để trở thành một tập thể đoàn kết, trưởng thành hơn mỗi ngày.

Chú HẢI ĐĂNG

(Bố của Tuấn Khôi, 1G)

 

Marie Curie là ngôi trường mơ ước của vợ tôi nhưng hồi nhỏ, do nhà ở xa nên cô ấy không thể theo học. Do đó, khi Nhật Anh lên lớp 1, đây là ngôi trường đầu tiên mà gia đình tôi hướng tới.

Nơi này không chỉ có phương pháp dạy - học phù hợp, môi trường sạch sẽ, thân thiện mà đội ngũ giáo viên cũng vô cùng hòa đồng, tâm lý. Điều đó khiến chúng tôi càng thêm tin tưởng và an tâm lựa chọn.

Dù nhà cách trường chưa đến 1km nhưng ngày nào, con cũng dậy từ 6h để chuẩn bị. Khoảng 7h15, tôi và con di chuyển tới MC. Nhật Anh rất thích trò đố vui nên trên đường đi, con bắt tôi liên tục nghĩ câu hỏi. Hôm nào không còn câu đố, tôi chuyển qua kể cho con nghe chuyện đi học thời xưa…

Những ngày đầu mới vào canteen trường, tôi rất bất ngờ trước không gian rộng rãi, sạch sẽ và đồ ăn đa dạng. Hai bố con hay đùa nhau là sáng nào cũng được ăn “buffet” thoải mái. Con rất thích và hào hứng mỗi khi nghĩ đến chuyện buổi sáng “măm măm” gì. Điều tôi yên tâm hơn cả là các cô, chú phục vụ vô cùng tận tình hỏi han các con. Các cô giáo khi thấy các con muốn dùng món nóng thì sẵn sàng bê giúp về chỗ ngồi. Sự tận tâm và tình yêu thương trẻ ấy khiến tôi cảm thấy quyết định cho con học ở đây là vô cùng sáng suốt.

Nhật Anh là bạn nhỏ sợ sự gò bó và khuôn khổ. Khi con mới vào lớp 1, tôi lo con không thích đi học. Thế nhưng, vào hôm trải nghiệm ở trường, khi đến đón, tôi bất ngờ vì con không muốn về, chỉ muốn ở thêm để chơi tiếp. Con cũng nhất quyết không học trường Mầm non nữa mà muốn vào MC luôn. Đến giờ, sau nửa học kỳ, kỹ năng mềm của con được hoàn thiện hơn rất nhiều. Con biết lắng nghe, thích chơi thể thao, lễ phép, tự giác và chủ động giúp đỡ bố mẹ.

Với sự tận tình của các giáo viên, tôi tin hành trình phía trước của con sẽ vô cùng đẹp và đáng nhớ. Con cũng sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đáng quý về thời học sinh MC.

Chú VĂN TRỌNG

(Bố của Nhật Anh, 1P1)

---------------/

Đăng Khoa theo học tại MC từ năm 2023. Việc chọn trường cho con đã được chúng tôi cân nhắc khoảng 1 năm trước, trên cơ sở xem xét nhiều yếu tố như: cơ sở vật chất, chương trình học, khoảng cách di chuyển, học phí và tham khảo thêm ý kiến từ những phụ huynh của trường. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi quyết định đăng ký cho con học khối Oxford.

Con bắt đầu nhịp sống của một học sinh Tiểu học từ tháng 7. Là người đưa đón Đăng Khoa suốt thời gian học Mẫu giáo nên khi con vào lớp 1, tôi tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ này. Cơ quan tôi ở gần trường nên sau khi đưa con đi học, tôi có thể đến luôn công ty.

Con rất thích được tôi chở đi học bằng xe máy; một phần vì thích cảm giác ngồi sau ôm bố, một phần vì ý thức rằng: “Tắc đường thế này, đi ô tô chậm lắm, bố à!”. Hai bố con thường mất 15 - 20 phút di chuyển nhưng đây là khoảng thời gian thú vị nhất bởi chúng tôi có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau. Chủ đề rất phong phú, từ việc con giữ khư khư trên tay đồ chơi, say sưa kể cho tôi nghe chiếc xe Lightning McQueen có sức mạnh khủng khiếp thế nào tới việc con ngóng chờ học môn Thể dục ra sao… Nhiều lần, con còn hỏi tôi về những thứ quan sát được trên đường. “Bật mí” là Khoa có thể nhìn logo và đọc tên chính xác các thương hiệu ô tô.

Bố con tôi thường ăn sáng tại canteen trường với các món thơm ngon, nóng sốt và đa dạng. Suất ăn của con ngoài món chính (bún, phở, xôi, bánh mỳ…), còn có thêm sữa, sữa chua, nước hoa quả. Tôi vài lần được “uống ké” cốc nước dưa hấu do con đã quá no với đĩa bánh cuốn nhân thịt hay bát mỳ vằn thắn đầy ụ. Ở canteen, tôi thường gặp và ngồi trò chuyện cùng các bạn của con như: Việt Anh (Viet Brother), Quang Anh (Anh Brother), Minh Đạt, Khánh Linh, Phương Uyên… Lúc ấy, tôi được hòa vào không khí vui tươi, nhí nhố của các bạn nhỏ, từ đó có thêm năng lượng tích cực để bước vào ngày làm việc mới. Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cô, chú đầu bếp vì luôn phục vụ chu đáo, tận tâm, nỗ lực hết sức để mang đến những bữa ăn ngon, chất lượng cho các con và cả phụ huynh nữa.

Đến thời điểm hiện tại, gia đình cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi Đăng Khoa học dưới mái trường MC đầy nhân văn, sáng tạo - nơi con nhận được tình yêu thương và sự dạy dỗ tận tình từ các thầy cô. Thể chất của con cũng được phát triển từng ngày. Con hứng thú với các môn thể thao như: bóng đá, bóng rổ, bơi. Con nói rằng, thứ Năm là ngày thích nhất trong tuần vì được học Thể dục. Ngoài phát triển thể chất, tôi cũng cảm thấy yên tâm khi tính cách của con được hình thành theo hướng tích cực.

Ngoài các con và thầy cô, tôi còn cảm nhận được sự đoàn kết, nhiệt tình của tập thể phụ huynh lớp 2G trong việc chăm lo cho các con trong quá trình học tập tại trường. Kỷ niệm mà tôi nhớ mãi là buổi đi chơi có đầy đủ phụ huynh, các con và các cô tại Thảo Viên resort vào năm ngoái. Tôi cũng không thể quên sự xúc động không kìm nén được của các bố mẹ, cô Lan Anh, cô Nguyễn Lương trong buổi họp tổng kết năm học của lớp 1G để chia tay sang lớp 2. Tôi tin rằng, sự quan tâm, chia sẻ chân thành và yêu thương như vậy là nguồn lực to lớn giúp con có nền tảng vững chắc, hình thành nhân cách tốt sau này.

Chú QUYẾT THẮNG

(Bố của Đăng Khoa, 2G)

 

Sở dĩ gia đình lựa chọn MC vì tại đây, con vừa có thể học kiến thức vừa được tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá. Ở tuổi học trò, không gì tốt hơn việc mỗi ngày đến trường đều cảm thấy vui vẻ.

Công ty của tôi ở gần trường nên khi con lên lớp 1, tôi phụ trách việc đưa đón. Hàng ngày, sau khi vệ sinh cá nhân, hai bố con cùng đến trường. Trên đường đi, con thường ríu rít kể cho tôi nghe chuyện trên lớp: con và các bạn được học điều gì mới, ăn món gì ngon hay tập nhảy bài gì... Đôi lúc, con có những khúc mắc cần tôi cho lời khuyên. Tôi luôn lắng nghe và đưa ra những lời tư vấn bổ ích, kịp thời. Cứ như thế, quãng đường tới trường của hai bố con luôn ngập tràn niềm vui. 

Thời gian đầu, tôi thường đưa con vào nhà ăn của trường để xem các suất ăn ở đây và muốn con làm quen với việc tự chọn món. Canteen MC rất ngăn nắp, gọn gàng; đồ ăn rất bắt mắt, ngon miệng nên ngày nào, con cũng háo hức đến trường thưởng thức bữa sáng. Không chỉ vậy, các nhân viên nhà ăn cũng rất thân thiện và hòa nhã.

Từ khi nhập học MC, con đã có nhiều thay đổi tích cực. Ngoài học trên lớp, về nhà, con đã biết giúp bố mẹ những công việc nhẹ nhàng. Con biết nói cảm ơn khi được bố mẹ hỗ trợ làm việc nào đó. Con cũng trở thành một cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép và hiểu chuyện hơn. Gia đình rất vui khi nhìn thấy sự thay đổi tích cực ấy của con.

Chú BÁ THANH

(Bố của Quang Huy, 1P1)

11

Tháng 2/2025

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025 - 2026

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025 - 2026

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025 - 2026

Thứ ba, 11 Tháng 2 2025 11:19 Viết bởi TRUONG MARIE
Thông báo số 2 về tuyển sinh năm học 2025 - 2026 của hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội.
Xem thêm

10

Tháng 2/2025

Thông báo tuyển giáo viên năm học 2025 - 2026

Thông báo tuyển giáo viên năm học 2025 - 2026

Thông báo tuyển giáo viên năm học 2025 - 2026

Thứ hai, 10 Tháng 2 2025 11:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo tuyển giáo viên năm học 2025 - 2026 tại các cơ sở: Mỹ Đình, Kiến Hưng, Văn Phú và Việt Hưng.
Xem thêm

10

Tháng 2/2025

MARIE CURIE TIÊN PHONG CÙNG OXFORD

MARIE CURIE TIÊN PHONG CÙNG OXFORD

MARIE CURIE TIÊN PHONG CÙNG OXFORD

Thứ hai, 10 Tháng 2 2025 10:00 Viết bởi TRUONG MARIE
Trường Marie Curie, Hà Nội là 1 trong những trường tiên phong trên thế giới và tại Việt Nam triển khai chương trình quốc tế Oxford, giúp học sinh vừa được trải nghiệm chương trình học chuẩn quốc tế, gìn giữ bản sắc Việt Nam vừa phát triển các kỹ năng, quản lý cảm xúc xã hội và tư duy hiện đại để hội nhập thành công trong môi trường toàn cầu.
Xem thêm

07

Tháng 2/2025

Bố tôi “number one”

Bố tôi “number one”

Bố tôi “number one”

Thứ sáu, 07 Tháng 2 2025 15:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Tới trường MC, không khó để các bạn bắt gặp hình ảnh những ông bố đưa đón con đi học mỗi ngày! Với họ, khoảng thời gian đồng hành cùng con trong các hoạt động ở trường là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.
Xem thêm

07

Tháng 2/2025

MCer ngoại quốc và những chuyện thú vị ở MC

MCer ngoại quốc và những chuyện thú vị ở MC

MCer ngoại quốc và những chuyện thú vị ở MC

Thứ sáu, 07 Tháng 2 2025 14:52 Viết bởi TRUONG MARIE
Trường Marie Curie không chỉ được phụ huynh ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác trong nước tin tưởng gửi gắm con theo học mà nhiều gia đình ngoại quốc cũng lựa chọn nơi đây để con tận hưởng những năm tháng học trò tươi đẹp.
Xem thêm