11I4 - Nơi khởi đầu của những yêu thương

Có thể khi ngồi trên ghế nhà trường, những kỉ niệm giản dị về tình bạn, tình thầy trò vẫn còn quá gần gũi, thân quen với mỗi chúng ta mỗi ngày, nhưng bạn hãy thử nán lại một chút, suy nghĩ về những điều ấy một cách sâu sắc xem sao? Vì mình chắc chắn, khi chúng ta không còn sự bảo bọc của gia đình MC nữa, lúc chúng ta rời mái trường, bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối biết bao những năm tháng ấy.


Những gì quen thuộc đã trở nên gắn bó, những gì thân thương giống như tình cảm, dấu ấn đọng mãi trong ký ức và tâm hồn chúng ta. Không phải ngẫu nhiên mà mình lại viết ra điều chiêm nghiệm ấy. Cố gắng lục lọi trong trí nhớ, ký ức về lớp chúng ta, những gì xuất hiện trong lớp 10 và bây giờ là lớp 11, tớ chỉ dám thốt lên một lời : “ Ôi! Vì những khoảnh khắc học trò ấy quá đỗi quen thuộc, mà thật ý nghĩa, có lẽ sau này vĩnh viễn chúng ta sẽ chẳng bao giờ có lại được đâu”.

Đã gần 2 năm gắn bó, 11I4 luôn ngập tràn tình bạn thân thương. 42 thành viên I4 gắn bó keo sơn như 42 người con trong cùng một gia đình. Dù bao niềm vui, nỗi buồn, nhưng 11I4 vẫn căng tràn hứng khởi, đầy ắp niềm vui tiếng cười. Đối với tớ, 11I4 chúng mình nhiều thú vị và tình cảm lắm!

Ấn tượng khó phai nhòa trước tiên trong tớ phải kể tới cô chủ nhiệm. Không chỉ là người mẹ ân cần, cô mang tới cho chúng mình những bài học giản dị, chân thực nhất trong cuộc sống qua các giờ học Giáo dục công dân. Trên cương vị hiệu phó của nhà trường, mẹ rất nghiêm khắc khi dạy bảo các con I4, nhưng khi tham gia các hoạt động ngoại khóa mẹ lại trẻ trung, vẫn “xì-tin” lắm để hòa hợp với cả bầy con thơ dại.

Vậy nên, chúng mình luôn tin cậy chia sẻ mọi suy nghĩ, tâm tư với cô như người mẹ trìu mến. Thời gian gắn bó với I4 đủ để cho mọi người đều cảm nhận về cô như người mẹ giàu lòng yêu thương, luôn giúp chúng mình, những đứa con của 11I4, trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Điều thú vị tiếp theo của I4 mà tớ muốn tiết lộ chính là thứ “keo 502” gắn kết tình bạn trong tập thể lớp. Những ngày đầu tiên nhập trường, nhận lớp 10I4, chúng mình có nhiều bỡ ngỡ, lạ lẫm, nhưng chỉ gần một tuần sau, cả lớp đã thân thiết đến lạ thường. Tiếng cười cứ râm ran khắp nơi trong giờ ra chơi, các buổi hoạt động ngoại khóa của lớp. Những tình bạn mới đã hình thành từ khi nào chẳng ai hay.

Mình đang nghĩ có lẽ nào trong chính lớp học nhỏ bé này chứa đựng những loại keo vô hình gắn kết cảm xúc của chúng ta lại nhanh chóng? Khi đã là 11I4 rồi, các bạn có cảm thấy như vậy không? Phải chăng khi cảm nhận được tình chan hòa trong gia đình I4, những tình bạn thân thương được bắt đầu?

11I4 có một điều thú vị đặc biệt thế này nhé: Học hành không xuất sắc, không giỏi toàn diện, nhưng lớp mình có nhiều tài năng lắm đấy. Ví như các bạn nữ duyên dáng, giỏi múa hát này, có bạn Béo ảo thuật tài tình lắm, nhiều bạn nam chơi nhạc cụ cũng rất chuyên nghiệp và đặc biệt là bộ môn bóng đá thì cực kỳ giỏi đấy nhé.

Mỗi khi lớp tổ chức những dịp 8/3, Noel, các bạn nam đều ga lăng lắm nhé! Chuẩn bị chu đáo cho các bạn nữ, trang trí lớp đúng không khí của ngày lễ, và vui nhất là lần tổ chức sinh nhật cô chủ nhiệm. Muốn tạo niềm vui bất ngờ cho mẹ, bạn lớp trưởng đã  lấy lý do có bạn bỏ học tiết 5. Mẹ đã rất lo lắng, đi nhanh về lớp. Mẹ càng ngạc nhiên hơn khi thấy lớp tắt điện, lặng như tờ, ánh nến lung linh, và nghe thấy tiếng vỗ tay, cả lớp hát chúc mừng sinh nhật. Bạn lớp trưởng mang bánh lên chúc mừng sinh nhật và mẹ vỡ òa trong hạnh phúc.

Chúng ta là 11I4, một tập thể không hoàn hảo, nhưng chúng mình đã và sẽ luôn đoàn kết với nhau để tạo thành một khối vững chắc. Rồi mai này sẽ đi trên một con đường riêng, nhưng mỗi khi lật lại từng trang lưu bút, từng bức ảnh lớp, chúng ta sẽ nhớ về thời học sinh thân thương bên thầy cô, bạn bè biết bao. 11I4 ơi, chúng ta sẽ luôn nhớ đến nhau và lưu giữ mãi những kỉ niệm đáng yêu cùng hình ảnh đáng yêu này nhé!

Cẩm Tú 11I4
Huy Nghĩa (Thực hiện)

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm