Hành trình kết nối những trái tim

Cùng chung tay giúp đỡ người gặp khó khăn, vừa qua, lớp 7M2 và 7E2 đã có chuyến đi từ thiện tại chùa Thịnh Đại (Kim Bảng, Hà Nam). Đây thực sự là một ngày ý nghĩa với các bạn nhỏ.

Với phương châm “Đi từ thiện bằng chính khả năng, sức lực và trái tim của mình”, ngay từ đầu năm học, cả hai lớp đã tích cực nuôi lợn tiết kiệm, dành ra một khoản tiền để kết thúc học kì I sẽ đi làm từ thiện. Từ số tiền này, hai lớp đã mua rất nhiều vật dụng thiết thực tặng cho 26 em nhỏ tại chùa như: Dầu ăn, bánh kẹo, mì tôm, bút, sách, vở, xà phòng thơm, bột giặt... Ngoài ra, các thành viên còn góp thêm quần áo, đồ chơi, truyện, sách báo cũ để giúp những người bạn đồng trang lứa vượt khó đến trường.

Sau khi tham gia lao động, hoạt động từ thiện tại chùa, cả đoàn đã được sư thầy mời thưởng thức các món ăn chay. Ai cũng rất ngạc nhiên khi không ngờ, đồ ăn chay lại ngon đến vậy. Chẳng thế mà chỉ một lúc, các mâm cơm đã được đánh chén sạch sành sanh.

Đây là lần đầu tiên em làm được rất nhiều việc ý nghĩa mà từ trước tới giờ ở nhà, em chưa bao giờ làm. Chẳng hạn như: rửa bát, quét sân, chơi và chăm sóc em nhỏ…” – Bạn Kim Ngọc (7M2) chia sẻ.

Tuấn Kiệt (7E2) cho biết: “Các bạn trong chùa dù không cùng họ hàng nhưng chung sống dưới một mái nhà rất đoàn kết, yêu thương nhau như anh em ruột vậy. Một người ốm là cả nhà lo lắng. Các bạn ấy còn bảo ban nhau học tập, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống”.

Em thấy thương các em ấy quá! Bao em được sư thầy nuôi dưỡng từ nhỏ, chưa lần nào được gọi tiếng: “Bố ơi! Mẹ ơi!” như chúng em. Nhìn các em hạnh phúc, sung sướng khi cầm trên tay những món đồ chơi do chúng em tặng mà chỉ muốn về ngay nhà để đem đến thêm thật nhiều đồ chơi cho các em” – Hồ Việt (7M2) nói. Rất nhiều bạn cũng chung ý kiến này với Hồ Việt.

Dù trên đường đi, các ông bố, bà mẹ khá lo lắng, dặn dò con đủ điều: Khi đến chùa, các con phải thế này thế kia. Nhưng khi đến nơi, họ đều rất tự hào khi thấy các con không những nghe lời dặn của người lớn mà còn hăng hái quét dọn chùa, chủ động chơi với các em nhỏ, tự giác bê dọn các mâm cơm, rửa bát…

Một phụ huynh lớp 7E2 chia sẻ: “Chị thấy chuyến đi từ thiện này rất ý nghĩa. Lần đầu tiên chị thấy con hăng hái làm việc nhà đến vậy, mà bế em nhỏ cũng khéo ghê!”.

Chị thấy con biết chia sẻ tình thương với người khác nên rất vui! Chị đang có ý định hè này cho con tham gia khóa tu mùa hè tại chùa một thời gian nữa” - Mẹ của Cát Tường (7M2) .

Chắc chắn chuyến đi này đã giúp các bạn học sinh Marie Curie trưởng thành hơn rất nhiều và khiến bố mẹ thêm tự hào đó.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến đi của các bạn lớp 7M2 và 7E2!


Tuấn Kiệt (7E2) đang bế em bé lúc sinh chỉ nặng có 9 lạng, bé tẹo như cánh tay. Em được sư thầy nhận nuôi khi bị người thân bỏ rơi từ lúc mới chào đời.


Sư thầy đang làm lễ cầu an cho cả đoàn.

Các bạn chăm chú nghe sư thầy nói chuyện về cuộc sống, nghị lực vươn lên của các em nhỏ mồ côi. Lời thầy khuyên thật thấm thía: “Các con không phải tu nhân tích đức ở đâu xa. Trước hết là ngay trong gia đình mình, sau đó ở trường rồi mới làm thiện ở chùa. Hãy luôn là con ngoan, trò giỏi, chung tay giúp đỡ mọi người, các con nhé!”.


Bữa cơm chay ở chùa rất ngon.


Các bạn nữ tỏ ra rất đảm đang khi rửa bát cùng các cô.


Sư thầy chụp ảnh cùng ban phụ huynh và cô giáo chủ nhiệm của lớp 7M2 và 7E2.


Sư thầy chụp ảnh cùng ban phụ huynh và cô giáo chủ nhiệm của lớp 7M2 và 7E2.Cả đoàn chụp ảnh lưu niêm.

ỚT XANH 

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm