Chuyện học đường

Kỷ niệm ngọt ngào ở MC

Mình nhớ lần thi văn nghệ năm lớp 10. Các bạn nam lớp mình hóa trang giả gái đóng kịch, khiến ai nấy đều cười “không ngậm được miệng”.

Marie Curie 1996: Góc nào cũng đẹp, cũng nên thơ

 

Hơn 20 năm ra trường, chị Lê Ngọc Liên (CHS P, 96 - 00) vẫn hình dung được khung cảnh Marie Curie thời đó. Chị nhớ lại: “Những năm cuối 90, góc nào ở MC cũng đẹp, cũng nên thơ, từ lán để xe đạp ngay cổng trường - nơi có cây bằng lăng to cho đến khu giảng đường, ký túc xá, nhà ăn… Ngồi học ở giảng đường có cửa sổ to, ngắm trời, ngắm đất thì hết sảy. Chắc vì thế mà mình có cảm hứng làm thơ”. Những câu chuyện về “MC ngày xưa ơi!” cứ thế nối dài qua giọng kể đầy say sưa của chị…

Lớn lên cùng những trang sách

 

Đó là hoạt động mà cô Khánh Linh (GVCN 4G3) đang tổ chức tại lớp của mình để giúp học trò duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày, nuôi dưỡng tâm hồn; đồng thời nâng cao vốn từ vựng, trau dồi kỹ năng hành văn.

Cách học sáng tạo để ghi nhớ bảng tuần hoàn hóa học

Dưới sự hướng dẫn của thầy cô môn KHTN, các MCer khối 7 đã tự tay làm những chiếc flashcard ghi nguyên tố hóa học và các mô hình nguyên tử. Cách học mới mẻ, sáng tạo này đã khiến các bạn ấy hứng thú và ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

Học âm nhạc qua những trò chơi

Nhằm đem đến trải nghiệm âm nhạc sáng tạo cho MCer Tiểu học, các cô tổ Âm nhạc đã tổ chức những tiết học “chơi với nhạc” vừa vui, lại vừa thú vị, bổ ích.

Thời học sinh của bố mẹ tớ như thế đó!

 

Thời học trò của bố/mẹ ở MC có gì khác so với chúng mình? Ăn trưa bằng phiếu ăn, tự trang trí phòng ngủ, thi bày mâm cỗ Trung thu, cắm trại qua đêm ở Đại Lải… và còn nhiều điều thú vị nữa. Chúng mình cùng tìm hiểu thông qua chia sẻ của các bố mẹ là những cựu học sinh MC nhé!

Nếu được trở lại trường, điều bạn muốn làm nhất là gì?

... Đó là cùng đám bạn ngắm nghía say sưa không gian lớp học thân quen - nơi có bảng xanh, phấn trắng; nơi có bàn ghế cùng chiếc giường với chăn ấm, nệm êm; nơi có tiếng giảng bài thân thương của thầy cô trong những giờ học và cả tiếng cười nói rôm rả của chúng bạn trong những giờ ra chơi…

Chuyện bên cầu thang vàng

“Cầu thang vàng” (CTV) ở MC là cầu thang bộ ngoài trời, rực rỡ và ấm áp như màu nắng. Không gian nơi đây rất tuyệt cho các bạn yêu thể thao leo bộ và hít thở không khí thoáng đãng mỗi sớm đến trường. Địa điểm này cũng rất tuyệt cho các bạn yêu thiên nhiên, mộng mơ và có sở thích chụp ảnh, tạo dáng giữa khoảng không rộng lớn, phóng khoáng.

20/10 ONLINE RỰC RỠ Ở MC

Cô trò MC đã có một ngày 20/10 thật rực rỡ, ý nghĩa và nhiều bất ngờ. Có thể nói, những tấm thiệp “hand-made”, những đóa hoa ngát hương, những lời chúc “lịm tim” cùng những hoạt động thú vị: hát múa, đọc thơ… chứa đựng tình cảm vô vàn ấm áp của cộng đồng MCer dành cho bà, mẹ, cô và các bạn nữ.

KHÁM PHÁ VƯƠNG QUỐC ANH CÙNG HARRY POTTER

Vừa qua, các MCer thuộc Chương trình quốc tế Oxford đã tham gia sự kiện trực tuyến "WELCOME TO OXFORD with Harry Potter".