Sáng 29/5, lễ Tổng kết năm học 2025 - 2026 của khối Tiểu học - Mỹ Đình đã diễn ra trong không khí vui tươi và phấn khởi. Tại đây, cô trò đã cùng nhìn lại một năm học đáng nhớ với nhiều thành tích, hoạt động nổi bật. Đặc biệt, lễ Trưởng thành của học sinh khối 5 đã để lại kỷ niệm khó quên trong lòng các MCer nhí và các cha mẹ.

8h15, chương trình chính thức bắt đầu. Các bạn nhỏ say mê dõi theo những tiết mục văn nghệ sôi động do các MCer 4, 5 biểu diễn. Ở Marie Curie, học trò không chỉ được trau dồi nền tảng kiến thức vững vàng mà còn được phát triển bản thân toàn diện. Vì vậy, các bạn luôn tự tin, sẵn sàng cùng thầy cô tạo nên những chương trình, sự kiện thú vị.

Điểm đáng nhớ tại buổi lễ là phần vinh danh các cá nhân, tập thể tiêu biểu. Các lớp 1M1, 1I, 2M1, 2G, 3P2, 3I, 4M2, 4G, 5G, 5I hò reo khi tên được xướng lên trong tốp 10 tập thể xuất sắc nhất. Các bạn nói: “Một năm qua, cả lớp đều cố gắng và rất đoàn kết. Chúng mình nhắc nhau phải học hết sức và chơi hết mình. Phần thưởng hôm nay thật xứng đáng với những sự nỗ lực ấy”.

Sau khi tự tay trao quà cho các học trò, “ông nội “ Khang đã gửi lời chúc tới các MCer. Thầy tự hào vì năm học qua, các học sinh đã phấn đấu học tập và rèn luyện. Thầy chân thành cảm ơn tập thể giáo viên cùng các phụ huynh vì luôn tận tâm đồng hành để dìu dắt các MCer. Rồi sân trường “dậy sóng” khi thầy và các bạn nhỏ cùng hô vang: “Năm học 2026 - 2027 thật ngoan, thật giỏi!”.
Điểm nhấn của chương trình là lễ Trưởng thành của các MCer 5, được diễn ra trong không khí vừa trang trọng vừa xúc động. Chú Hoàng Anh (bố của Hoàng Phúc, 5M1) đại diện các phụ huynh, phát biểu: “Sau 5 năm học dưới mái trường Tiểu học Marie Curie, các con đã thực sự lớn lên. Các con lớn lên không chỉ trong dáng hình mà cả trong suy nghĩ. Các con mang theo không chỉ kiến thức mà còn cách yêu thương, cách sẻ chia, cách cư xử tử tế với mọi người xung quanh. Phía sau những bước đi bình yên ấy là sự kiên nhẫn, tận tâm và tình yêu thương bền bỉ của các thầy cô và đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà trường. Cảm ơn các thầy cô và mái trường đã mang tới cho các con một tuổi thơ đúng nghĩa!”.

Linh Khanh (5G) rưng rưng bày tỏ cảm xúc trước ngày tạm biệt cấp 1. Cô bạn chia sẻ: “Đối với con, chỉ cần là ở Marie Curie thì từng khoảnh khắc, dù nhỏ nhất vẫn là kỷ niệm đáng nhớ và tươi đẹp”.
Lễ Trưởng thành kết thúc trong giai điệu của ca khúc “Em không quên Marie Curie” thân thuộc và màn phi máy bay giấy. Tin chắc rằng, dù sau này có đi đâu, về đâu thì những ký ức ngọt ngào ấy sẽ mãi ở trong tim của các MCer 21 - 26.

