Lần đầu “du đấu”, chiến thắng “người khổng lồ xanh” để giành cúp Vô địch, “ẵm” danh hiệu “Đội cổ vũ sôi động nhất”, “ông nội” Khang gặp gỡ tại sân trường và “thưởng nóng” ngay trong đêm… là những dấu ấn đáng nhớ đối với các tuyển thủ MC tại giải bóng rổ Ziaja 2025.
Các cầu thủ bóng rổ MC lần đầu “bơi ra biển lớn”, tham gia giải đấu lớn tại TP. HCM. Tại trận Chung kết, đội nam THPT Marie Curie giành chiến thắng thuyết phục trước THPT Nguyễn Trãi với tỷ số 58 - 46, còn đội nữ THPT MC mang về HCB. Đặc biệt, Gia Khoa (11G4) trở thành MVP toàn mùa giải.
29 tuyển thủ quyết tâm; 4 thầy cô, HLV nhiệt huyết và đội hậu cần là các cha mẹ “đỉnh của chóp” trên mọi mặt trận… đã tạo nên tinh thần Marie Curie cùng những kỳ tích tại giải bóng rổ.

“Bộ tứ siêu đẳng”
Để gặt hái được “trái ngọt” này, bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm của các tuyển thủ phải kể đến sự hỗ trợ của bộ tứ: cô Nguyễn Thị Dung (Tổ trưởng tổ GDTC-MĐ), thầy Nguyễn Hoàng Tùng (HLV đội nam), thầy Cao Tiến Duy (HLV đội nữ), thầy Nguyễn Xuân Tùng (HLV đội bóng rổ MC3 Văn Phú).

Cô Dung được thầy Khang tin tưởng giao trọng trách dẫn học sinh đi thi đấu ở nơi cách xa Hà Nội gần 2.000 cây số. Thầy rất vui và tự hào khi đội bóng rổ THPT nam - nữ Marie Curie trở thành 1 trong 4 đội mạnh nhất khu vực miền Bắc, được tham dự giải Ziaja 2025.
Thật sự mình rất vui vì cả đội đã thể hiện lối chơi đồng đội, liên tục luân chuyển bóng trong tấn công và kỷ luật, kín kẽ trong phòng ngự. 2 trận thắng đều trong thế liên tục rượt đuổi điểm cả trận, xong vươn lên dẫn trước ở 10 giây cuối. Tất cả đều xứng đáng “Players of the Game””, thầy chia sẻ.
Chiến thuật trước “người khổng lồ xanh”
Tham gia giải lần này, đội nam MC được đánh giá cao. Ở lượt đấu đầu tiên, họ gặp đội mạnh thứ 2 của HCM là THPT Trí Đức, tiếp theo là THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - một trong những tên tuổi lớn của Hà Nội rồi đối đầu với THPT Nguyễn Trãi trong trận Chung kết - Á quân khu vực miền Bắc của giải đấu vào đầu năm học.

Đối thủ ở trận cuối sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, điều đó không làm các tuyển thủ MC mất tinh thần. Trước ứng cử viên cho chức Vô địch, các cầu thủ MC rất quyết tâm, phối hợp ăn ý, sử dụng chiến thuật hợp lý, giữ vững tinh thần không bỏ cuộc. Trên sân hay trước màn hình nhỏ, các bạn đã “cháy hết mình” vì “màu cờ, sắc áo” MC và nhận được cổ vũ rất lớn.
Ngoài ra, còn là sự cổ vũ của thầy cô, bố mẹ, “cư dân” MC trước màn hình nhỏ; trở thành nguồn động lực vô cùng to lớn dành cho các cầu thủ. Có lẽ, chính sức mạnh tinh thần Marie Curie ấy đã góp phần tạo nên những kỳ tích và được BTC trao giải “Cổ động viên sôi động nhất”.

Đặc biệt, cô Nguyễn Thị Hồng Phương (mẹ của Tuấn Minh, 11E0) và HLV Nguyễn Xuân Tùng (HLV đội bóng rổ MC3 Văn Phú) đã sắp xếp thời gian để đi vào cùng đoàn và nhiệt tình hỗ trợ.
Ngay khi 2 đội giành vé vào Chung kết, thầy lập tức “thưởng nóng” để động viên tinh thần. Khi đội nam đoạt chức Vô địch và đội nữ giành HCB, thầy đã thưởng lớn. Lúc đó, ngoài niềm vui chiến thắng, các cầu thủ còn vỡ òa xúc động và biết ơn khi luôn có thầy Khang ở bên.

“Các con cảm thấy rất bất ngờ và vinh dự khi trở về Hà Nội, dù 21h30 mới tới trường nhưng thầy đã xuống tận cổng trường để đón đoàn. Thầy đã bắt tay chúc mừng từng con rồi chia sẻ trong nghẹn ngào. Ánh mắt của thầy rất hạnh phúc và tự hào về các con.
Cảm động trước tấm lòng của thầy, Nhật Thành đã đeo tặng thầy chiếc HCV để tỏ lòng biết ơn. Khoảnh khắc đó thực sự rất xúc động. Chứng kiến giây phút ấy, tất cả phụ huynh đến đón con, ai cũng cảm nhận được tình cảm vô cùng lớn lao mà thầy dành cho các con”, cô Dung nói.