Sáng 23/5, các MCer nhí háo hức tham dự lễ Tổng kết năm học 2024 - 2025 và lễ Trưởng thành của các “cư dân” khối 5. Khép lại một năm học nhiều niềm vui và nỗ lực, các bạn cùng “mang phần thưởng về cho mẹ” và hứa hẹn có một mùa hè rực rỡ ở phía trước.
* Ấn tượng bài Toán 4 = 1
Lễ Bế giảng diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi. Thầy cô và các bố mẹ rất hãnh diện, tự hào về những thành tích mà các MCer đạt được trong năm học vừa qua.
Xúc động dõi theo tiết mục văn nghệ “Đưa cơm cho mẹ đi cày” đáng yêu của các MCer 3, “ông nội” Khang bồi hồi nhớ lại những năm tháng tuổi thơ. Thầy nhắn nhủ học trò: “Bây giờ, không còn hình ảnh các em bé 7, 8 tuổi “lon ton đưa cơm cho mẹ đi cày” nữa. Bây giờ, chúng ta được sống trong hoàn cảnh đủ đầy về vật chất. Thế nên, với lứa tuổi các con, chỉ cần làm đúng bài toán 4 = 1. 4 ở đây chính là: ăn ngon, ngủ ngoan, chơi vui và học chăm. 1 ở đây chính là học. Các con chỉ cần học cách ăn, cách ngủ, cách chơi và cách học là được”.
Bà Bùi Huệ (bà của Gia Khang và Tuệ An, 4I) luôn ấn tượng với những chia sẻ của thầy Khang trong các chương trình của nhà trường. Bà cho biết: “4 năm các cháu học tại đây là chừng ấy năm chúng tôi ở trường của các cháu nhiều hơn ở nhà. Hầu hết mọi sự kiện của MC, chúng tôi đều cố gắng tham gia. Và lần nào, chúng tôi cũng cảm thấy hài lòng về bầu không khí, cũng như công tác chuẩn bị của trường. Chúng tôi rất cảm ơn thầy Khang và các thầy cô đã mang tới cho các con những hoạt động bổ ích, vui vẻ”.
* Xúc động lễ Trưởng thành
Kết thúc buổi lễ, các MCer 5 nán lại sân trường để tham dự lễ Trưởng thành dành cho riêng mình. Các bạn xao xuyến khi cùng nhìn lại hành trình 5 năm tại MC qua thước phim ngắn. Các bạn rưng rưng khi lắng nghe những nhắn nhủ đầy yêu thương đến từ cô Việt Hoàn (Phó Hiệu trưởng Tiểu học - Mỹ Đình): “Vậy là chặng đường 5 năm Tiểu học đã khép lại. Nhớ ngày nào, các con mới từ Mầm non lên với bao bỡ ngỡ; vậy mà giờ con đã là các anh chị cuối cấp đầy trưởng thành, tự tin và bản lĩnh. Những năm qua, các con luôn hăng say học tập và tích cực trau dồi kỹ năng để trở thành những cô, cậu học trò chăm ngoan, học giỏi, biết yêu thương và quan tâm mọi người. Thầy cô rất hãnh diện về các con. Ngày mai, các con sẽ rời xa mái trường Tiểu học và chuyển sang cấp học mới. Trong thời khắc xúc động này, thầy cô chúc các con luôn tự tin, không ngừng nỗ lực và giữ vững niềm say mê tìm tòi để tiếp tục khám phá những chân trời tri thức mới. Thầy cô tin rằng, với hành trang là tình yêu thương cùng bao ký ức hạnh phúc từ mái trường này, dù ở đâu, các con sẽ luôn là chính mình và sẽ tỏa sáng phong cách học trò MC”.
Các bạn cũng bùi ngùi xúc động khi nghe tâm sự của bạn Trần Phong (5M2) về những kỷ niệm sâu sắc ở ngôi trường Marie Curie. Cậu chia sẻ: “5 năm qua, có biết bao kỷ niệm buồn vui ở đây. Chúng con sẽ không bao giờ quên công ơn dạy dỗ của thầy cô và sự đồng hành thầm lặng của các bố mẹ. Chúng con hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi và trở thành những người có ích cho xã hội”.
Các MCer 5 đã không cầm được nước mắt, òa khóc nức nở trong giây phút cúi đầu trước thầy cô, bố mẹ để nói lời cảm ơn. 5 năm Tiểu học đã khép lại. 5 năm qua, các bạn đã có một tuổi thơ đúng nghĩa, trọn vẹn dưới mái trường MC. Với những kiến thức, hành trang có được từ nơi đây, chắc chắn các bạn sẽ tiếp tục tỏa sáng ở những bậc học tiếp theo và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.