Với chủ đề “Diệu kỳ”, prom năm nay đã mang tới cho các MCer 12 những xúc cảm mãnh liệt khi các bạn đã được sống trọn từng khoảnh khắc trong dạ tiệc có “1-0-2” của thanh xuân.
Từ 17h30, sân trường MC bắt đầu trở nên huyền ảo với ánh đèn điện lung linh. Con đường hoa, khu thác nước, góc “check in” thảm xanh “Diệu kỳ”, photobooth… đã được lên đèn. Trong tiếng nhạc sôi động, các thành viên của xứ sở thần tiên Marie Curie xuất hiện trong những “bộ cánh” lộng lẫy và rực rỡ sắc màu. Ai cũng háo hức, vui cười, căng tràn sức trẻ và sẵn sàng cho một đêm hội không thể nào quên.
18h45, những thước phim “Tri ân thầy cô” cùng những lẵng hoa tươi thắm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đã được các MCer 12 gửi tới các thầy cô. Trong không khí xúc động ấy, sân trường như lắng lại bởi những lời nhắn nhủ chan chứa yêu thương của thầy Nguyễn Xuân Khang.
19h15, sân trường trở nên sôi động bởi tiếng hò reo, cổ vũ khi 3 cặp đôi lọt vào Chung kết “King&Queen” lộ diện và bước vào cuộc đua giành vương miện. Với những màn trình diễn ấn tượng, các bạn đã thực sự tỏa sáng trong đêm “Diệu kỳ”.
Chung cuộc, cặp đôi Thảo Vân - Tùng Quân (12E6) xuất sắc trở thành “King&Queen” của prom năm nay. “Lúc mới tham gia, mình chỉ nghĩ là muốn bước ra khỏi vùng an toàn và thử xem khả năng tới đâu. Mình rất bất ngờ và vui mừng khi được xướng tên đoạt giải. Để có được kết quả này, mình xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng mình. Đặc biệt, cảm ơn các bạn E6 đã hết lòng giúp đỡ và động viên để mình tự tin vượt qua giới hạn của bản thân”, Thảo Vân chia sẻ.
Khi đồng hồ điểm 20h cũng là lúc các thành viên của xứ sở thần tiên hòa mình vào những tiết mục văn nghệ ngẫu hứng. Các bạn đã đung đưa, nhún nhảy hết mình theo những bản “hit” sôi động.
Chăm chú dõi theo chương trình từ đầu đến cuối, bà Nguyễn Đẻ (bà của Gia Hân, 12E8) cho biết: “Mấy hôm trước, cháu háo hức nói với cả nhà về chương trình này và mong muốn tôi cùng đến trường để chụp hình kỷ niệm. Bởi vậy, hôm nay, tôi cùng các con cháu tới từ sớm để tham dự. Tôi thấy nhà trường tổ chức buổi chia tay học trò cuối cấp rất hay, rất mỹ mãn”.
Trời về khuya nhưng các MCer 12 vẫn còn luyến lưu chưa muốn rời xa. Trên những phòng học quen thuộc, ở những góc sân trường, vẫn còn nhiều tốp học sinh, cô trò ngồi tỉ tê tâm sự. Giấc mơ “Diệu kỳ” ở xứ sở MC đã khép lại nhưng những câu chuyện cổ tích tại đây sẽ mãi in đậm sâu trong trái tim mỗi MCer.