“Thắng - thua không quan trọng; quan trọng là cả đội đã đi cùng nhau đến chặng cuối”… là cảm nhận của các MCer tham gia tranh tài ở vòng Chung kết giải bóng mùa xuân của khối THCS - Mỹ Đình.
Vào ngày 27 - 28/3, sân trường MC sôi động và náo nhiệt hơn hẳn bởi tiếng hò reo vang dội của khán giả khi xem các trận tranh ngôi Vô địch đầy kịch tính. Ở môn bóng ném nữ, có các cặp đấu: 8M1 - 8I3, 9I3 - 9P2, 6I2 - 6G3, 7G1 - 7I1. Trong khi đó, các cặp đấu: 8M1 - 8G2, 9M1 - 9G1, 6I1 - 6G2, 7P1 - 7G2 so tài bóng đá nam.
Là những nhân tố xuất sắc từ vòng bảng, các đội đều ra quân với tinh thần quyết tâm cao và chơi hết mình đến những phút cuối cùng. Nếu các trận bóng đá nam khiến khán giả thăng hoa cảm xúc bởi những cú sút dũng mãnh, những pha tranh chấp bóng quyết liệt thì trong những trận đấu bóng ném nữ, các cổ động viên lại đứng ngồi không yên khi dõi theo những màn rượt đuổi bóng tốc độ.
Dù không giành cúp Vàng nhưng Bảo Khánh (9P2) vẫn thấy vui khi lớp lần đầu lọt vào Chung kết. Cô bạn nói: “Thắng - thua với chúng mình không quan trọng; quan trọng là sau 4 năm, lớp đã cùng đi được tới chặng cuối. Mình, cô chủ nhiệm và các bạn khác ở ngoài sân đã cổ vũ cho đội nhà tới khản cả tiếng. Mình thực sự tự hào về đội nữ của lớp”.
Tới trường từ sớm, cô Diệu Linh (mẹ của Bảo My, 8M1) không giấu nổi niềm tự hào khi lớp con giành tới 2 cúp Vàng. Cô bày tỏ: “Đây là năm thứ 3 đội nữ đăng quang. Mỗi năm, các con thi đấu một tốt hơn. Các con không chỉ giữ vững phong độ mà còn bản lĩnh, chơi kỹ thuật và ăn ý hơn. Đó là những điều tuyệt vời mà giải bóng mang tới. Cảm ơn nhà trường rất nhiều khi duy trì và phát triển giải đấu để các con được rèn sức khỏe, trau dồi ý chí!”.
KẾT QUẢ:
* Bóng đá nam:
Giải Nhất: 9M1, 8M1
Giải Nhì: 9G1, 8G2
Giải Ba: 9M2, 8M2
Quả bóng Vàng: Đăng Khánh (8G2), Phạm Minh (9M1)
* Bóng ném nữ:
Giải Nhất: 8M1, 9I3
Giải Nhì: 8I3, 9P2
Giải Ba: 8G1, 9I2
Quả bóng Vàng: Lã Huyền (8M1), Bảo Anh (9I2)