MCER VỠ OÀ KHI GẶP 22 TRẺ LÀNG NỦ ĐƯỢC THẦY KHANG NHẬN “NUÔI”

Sáng 11/1, lúc 22 trẻ Làng Nủ đặt chân tới cổng trường MC - Long Biên, hàng nghìn học sinh vẫy tay chào đón, reo lên vì hạnh phúc khi được gặp những “người cháu” mà “ông nội” Khang nhận “nuôi”.

Những cánh tay nối dài vào tận sân trường, những nụ cười tràn đầy hạnh phúc là “món quà chào mừng” ý nghĩa mà thầy trò MC gửi tới thầy trò Làng Nủ trong lần đầu tới thăm trường. Liên Hoa, Thu Minh (10B1) cho biết: “Lúc đón các bạn Làng Nủ từ ngoài cổng trường vào, ai trong chúng mình cũng hào hứng, đồng loạt vẫy chào. Nhìn thấy gương mặt rạng ngời của các bạn, chúng mình có thể cảm nhận được các bạn cũng yêu thích bầu không khí ấm áp tình cảm nơi đây. Buổi giao lưu rất có ý nghĩa với chúng mình. Mong rằng các bạn sẽ luôn mạnh mẽ trên hành trình của mình!”.

Cô Trần Nhung (Hiệu trưởng trường THCS và THPT Marie Curie - Long Biên) vui mừng chào đón thầy cô, học sinh Làng Nủ. Cô gửi gắm lời nhắn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Một tấm lòng để yêu thương và chia sẻ. Một tấm lòng để sống tử tế, lan toả yêu thương. Chúc các con Làng Nủ mạnh khoẻ, mạnh mẽ để học giỏi, để viết tiếp câu chuyện tử tế, để trở thành những công dân có ích cho xã hội”.

Đại diện cho 22 học sinh Làng Nủ, Khánh Ly (lớp 10C, THPT số 1 Bảo Yên) phát biểu cảm nhận: “”Ông nội” Khang là ánh sáng ấm áp, giúp chúng con vượt qua bóng tối; tiếp tục sống lạc quan, mạnh mẽ và được tới trường. Chúng con chỉ muốn nói rằng: thầy Khang không chỉ là người thầy, người cha, ông nội mà còn là người hùng trong lòng chúng con”.

Khi cô bạn nói xong, ai cũng đều xúc động. 4 bạn Làng Nủ sinh vào tháng 1 đã được thầy trò MC tổ chức sinh nhật bất ngờ ngay trên sân khấu của buổi giao lưu. Ngoài ra, đoàn còn được tham gia trò chơi nhảy bao bố đầy sôi động, thưởng thức bữa cơm trưa “tuyệt cú mèo” với món gà chiên giòn yêu thích…

Với tình cảm yêu mến dành cho các học sinh Làng Nủ, hàng nghìn lời chúc ý nghĩa đựng trong hộp trái tim, những bức tranh rực rỡ sắc màu cùng những túi quà xinh xinh… đã được các MCer kỳ công chuẩn bị và gói ghém cẩn thận để trao tặng những người bạn mới của mình. Sự xuất hiện của thầy trò Làng Nủ ở cơ sở Việt Hưng thực sự khiến các MCer bồi hồi, xúc động. 

Minh Trang, Minh Hải (10P8) chia sẻ: “Nụ cười rạng rỡ trên môi cùng sự hồn nhiên, đáng yêu của các bạn ấy khiến trái tim chúng mình cũng rộn ràng theo. Chúng mình hy vọng chương trình giao lưu đã mang tới không khí ấm áp tình thân và những kỷ niệm đẹp cho các bạn. Chúng mình chúc các bạn luôn hạnh phúc, lạc quan và học giỏi để không phụ sự mong mỏi của thầy Khang”.

Triệu Điền (6G9) - cậu học trò từng cứu người đuối nước tâm sự rằng, cuộc gặp gỡ với các bạn Làng Nủ đã tiếp thêm động lực để cậu và bạn bè cố gắng làm thật nhiều việc tốt, tích cực giúp đỡ những người xung quanh và trở thành những người tử tế.

Chắc chắn đối với học sinh MC - Long Biên, ngày 11/1/2025 sẽ mãi là kỷ niệm đẹp, đáng nhớ; là bài học ý nghĩa về tình người, tinh thần lạc quan, sự tử tế; là động lực để vươn lên và sống tốt hơn mỗi ngày…

23

Tháng 2/2026

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

Thứ hai, 23 Tháng 2 2026 10:08 Viết bởi TRUONG MARIE
Trong lần dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh mới đây, Phạm Tuấn Minh (9I1) lập kỷ lục là MCer 9 đầu tiên giành được mức điểm 8.5 IELTS. Còn Phạm Bảo Nam (9I2) và Hoàng Tuấn Khôi (9I3) cũng xuất sắc đạt 8.0 ở lần đầu thử sức.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm