THẦY KHANG: “LÊN TỚI LÀNG NỦ, TÔI YÊN TÂM VÀ CÓ NIỀM TIN SỐNG TỚI 90 TUỔI”

Vượt gần 300 cây số, chiều 21/12, “ông nội” Khang lên thăm 22 cháu Làng Nủ mà mình nhận nuôi. Ông cháu gặp nhau trong nước mắt, cảm xúc vỡ òa. Ôm các cháu, “ông nội” Khang bật khóc vì thương, vì mừng, vì hạnh phúc.

Cuộc hội ngộ đặc biệt

7h30 sáng 21/12, thầy Khang cùng đoàn công tác trường Marie Curie lên xe tới Làng Nủ (Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) - nơi có 22 cháu bé sống sót sau cơn lũ kinh hoàng mà thầy nhận nuôi tới năm 18 tuổi. 

15h cùng ngày, không kịp nghỉ ngơi, thầy Khang lên ngay ngôi làng cũ để gặp các cháu và bà con.

Thầy vừa xuống xe, đặt chân xuống con dốc trước nhà tưởng niệm, cô Nguyễn Thị Kim (mẹ của Hà Khánh Ngân, 3 tuổi - một trong 2 đứa trẻ nhỏ nhất mà thầy nhận nuôi) vội chạy tới, nước mắt lưng tròng: “Con chào thầy ạ!”.


“Chị là mẹ của Khánh Ngân à?”, thầy Khang vừa dứt lời thì cô Kim òa khóc.

Cô nghẹn ngào nói: “Con thấy thầy trên tivi. Giờ con mới được gặp thầy ngoài đời. Con gái con cứ nhắc: “Con có 2 ông nội”. Con không biết nói gì hơn, con rất cảm động khi ông gọi tên con gái của con”

Sau đó, cô Kim dẫn thầy và đoàn công tác tới thắp hương ở đài tưởng niệm các nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Thầy Khang lặng người. Thắp nén nhang xong, thầy khóc rồi tiến tới gần bia, sờ từng tên được khắc trên đó mà rưng rưng. Không gian đó cũng khiến chúng tôi không cầm được nước mắt.

Làng Nủ mới cách thôn cũ khoảng 2 cây số. Đợi sẵn ở đầu làng, 2 cháu Hoàng Xuân Phúc và Nguyễn Văn Hành nhìn thấy “ông nội” Khang, vội chạy ra: “Con chào ông!” rồi nắm tay, dẫn thầy đi thăm làng. Thầy đi tới đâu, bà con đều bảo: “Thầy Khang kìa!”, “Chào thầy ạ!”… 

Cô Nguyễn Thị Sành (mẹ của Hoàng Gia Hân, 3 tuổi) đang tất bật cùng các thầy cô dọn dẹp điểm trường Mầm non, chuẩn bị đón Thủ tướng vào ngày mai, nghe thấy mọi người bảo thầy Khang tới thì vội vàng ôm con gái Gia Hân cùng chồng chạy tới chào.

“Lần đầu gặp thầy ngoài đời, tôi rất vui, rất xúc động. Đối với tôi, thầy là người đáng kính, ngưỡng mộ. Tôi không ngờ ở ngoài, thầy lại giản dị, chất phác, gần gũi với trẻ con như vậy. Tôi bất ngờ vì cứ nghĩ ngày 22/12 mới được gặp nhưng chiều 21/12, thầy đã xuất hiện. Vợ chồng tôi mừng quá, hạnh phúc quá! Gặp thầy, tôi cảm thấy như có sợi dây kết nối giữa con gái tôi và thầy. Ban đầu, con có chút lạ lẫm. Nhưng sau đó, con để thầy bế rồi thơm vào má thầy. Tôi đã mất đi bố mẹ và con trai 7 tuổi trong cơn lũ. Nên nay gặp thầy, tôi thấy thầy như người cha thứ 2 của mình. Bà con trong thôn đều biết đến thầy. Dù không máu mủ, quen biết nhưng thầy vẫn cưu mang các con và làm điểm tựa của chúng tôi”, cô Sành xúc động nói.

Hành và Phúc dẫn “ông nội” đi thăm nhà mới. Tới nhà của Phúc, cậu em Gia Bảo (7 tuổi) đứng lấp ló ở ngoài khi “vị khách đặc biệt” bước vào nhà.

Khi thầy Khang gọi: “Bảo đâu rồi? Ra ông xem nào”, cậu chạy lại ôm ông rồi ngồi lọt thỏm vào lòng nghe ông hỏi chuyện như quen biết từ lâu. 

Ông xem từng vết thương của Bảo ở trên đầu rồi hỏi: “Chỗ này còn đau không?”. Bảo lắc đầu: “Không ạ!” rồi vén ngay quần “khoe” ông vết sẹo bằng gang tay đang dần lành ở đùi.

Cuộc nói chuyện thân tình giữa ông cháu trong ngôi nhà mới của 2 đứa trẻ vừa mất cả cha và mẹ giống như ngọn lửa sưởi ấm cả gian phòng.

Thầy quay sang hỏi bà nội Hoàng Thị Hiến: “Nếu bà cho phép ông cháu nhận nhau, tôi xin nuôi chúng nó tới năm 18 tuổi”. Bà Hiến nói trong nước mắt: “Được, ông ạ! Cảm ơn ông đã cưu mang chúng!”.

Đoàn MC rời Làng Nủ mới khi trời đã nhập nhoạng tối. Chú Hoàng Văn Tiện (bố của Hoàng Trọng Đại, lớp 3) nhìn thấy thầy Khang thì òa khóc. Chú bắt tay rồi cuống quýt cảm ơn tấm lòng của thầy đối với gia đình. Lúc thầy lên xe, chú vẫn khóc vì mừng mừng, tủi tủi khi gặp được “ân nhân” ngoài đời.

Lời hẹn ước 15 năm sau

Chiều 22/12, tại phòng học nhỏ ấm cúng của điểm trường TH và THCS số 1 Phúc Khánh đặt tại Làng Nủ mới, 22 người cháu mà thầy Khang nhận “nuôi” có mặt đông đủ. Thầy thuộc tên và hoàn cảnh của từng cháu. 

“Tôi rất cảm động khi đặt chân tới đây. Từ xa, tôi đã được chào đón bằng tình cảm của người dân địa phương. Nhìn thấy điểm trường mới, nhà mới ấm áp tạo thành quần thể Làng Nủ mới, tôi rất phấn khởi. Chuyến đi này rất đặc biệt và 22 cháu chính là động lực để tôi vượt thời tiết, khoảng cách lên đây. Chiều qua, tôi đã gặp cháu bé nhất là Gia Hân, Khánh Ngân và cháu lớn nhất là Văn Hành. Tôi có duyên nợ với các cháu.

Hình ảnh đầu tiên làm tôi xúc động là cháu Hoàng Ngọc Lan trong bệnh viện. Cô bé 6 tuổi này làm tôi khóc nhiều nhất và khiến tôi suy nghĩ: “Tôi sẽ làm chỗ dựa phần nào đó cho bé này”. Và tôi quyết tâm làm ông của 22 cháu còn sống sót ở thôn và nuôi các cháu tới năm 18 tuổi.

Lên đây gặp các cháu, tôi yên tâm hơn. Và tôi có niềm tin sẽ sống ít nhất 15 năm nữa để nhìn thấy 2 cháu bé nhất là Gia Hân và Khánh Ngân trưởng thành. Tôi sẽ giữ sức khỏe để sống tới 90 tuổi và chụp bức ảnh đặc biệt số 2 với các cháu vào năm 2039”, thầy nói, khiến cả căn phòng đều xúc động.

Bức ảnh đặc biệt số 1 chụp vào ngày 22/12/2024 tại chính Làng Nủ. Hàng năm, vào đúng ngày này, 23 ông cháu sẽ chụp ảnh rồi gửi cho nhau cập nhật tình hình. 

“Bức ảnh đặc biệt số 2 sẽ được chụp vào ngày 22/12/2039 của 15 năm sau tại Hà Nội. Các cháu và ông sẽ đứng đúng vị trí như hôm nay. Lúc đó, Khánh Ngân và Gia Hân tròn 18 tuổi”, thầy nói.

Thầy còn tỉ mẩn, chỉn chu làm danh sách sinh nhật của “đại gia đình 23 ông cháu”. Thầy bảo: “Ông “đội sổ” vì có ngày sinh cuối năm - tháng 12”. Và thầy Khang đã được 22 cháu tổ chức sinh nhật bất ngờ, ấm áp tại Làng Nủ.

Khoảnh khắc 23 ông cháu cùng ký lời hẹn ước “Ông giữ sức khỏe. Cháu chăm chỉ học hành” giống như một lời hứa, một niềm tin rằng, “15 năm sau, 23 ông cháu lại gặp nhau, cùng chụp bức ảnh đặc biệt số 2”.

Trước khi chia tay, bà Hoàng Thị Thanh (bà ngoại của Hoàng Ngọc Lan) dặn dò thầy Khang: “Về Hà Nội, ông phải giữ sức khỏe để sang năm lên đây với chúng tôi”. Còn Ngọc Lan cứ quấn quýt ôm “ông nội” Khang, bịn rịn không rời.

28

Tháng 10/2025

“CƯ DÂN” MC HÁO HỨC TẬP LUYỆN CHO HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 33

“CƯ DÂN” MC HÁO HỨC TẬP LUYỆN CHO HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 33

“CƯ DÂN” MC HÁO HỨC TẬP LUYỆN CHO HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 33

Thứ ba, 28 Tháng 10 2025 21:08 Viết bởi TRUONG MARIE
Khẩn trương, sôi nổi và háo hức… là không khí đang bao trùm khắp Marie Curie những ngày này khi thầy trò cùng nhau chuẩn bị cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33, ngày hội lớn nhất của năm học.
Xem thêm

28

Tháng 10/2025

HALLOWEEN RỘN RÀNG “GÕ CỬA” MC

HALLOWEEN RỘN RÀNG “GÕ CỬA” MC

HALLOWEEN RỘN RÀNG “GÕ CỬA” MC

Thứ ba, 28 Tháng 10 2025 20:10 Viết bởi TRUONG MARIE
“Ối, những con ma bay trông thật đáng yêu!”, “Ồ, những bộ xương di động bằng giấy trông thật buồn cười!”, “Nhìn kìa, những quả bí ngô khổng lồ, biết cười mới dễ thương làm sao!”… “Cư dân” MC thốt lên đầy bất ngờ và thích thúc trước không gian đầy sắc màu Halloween ở canteen trong những ngày gần đây.
Xem thêm

27

Tháng 10/2025

MCER HÀO HỨNG THAM GIA “WORKSHOP 4: PRESENTATION & MULTIMEDIA CREATION SKILLS”

MCER HÀO HỨNG THAM GIA “WORKSHOP 4: PRESENTATION & MULTIMEDIA CREATION SKILLS”

MCER HÀO HỨNG THAM GIA “WORKSHOP 4: PRESENTATION & MULTIMEDIA CREATION SKILLS”

Thứ hai, 27 Tháng 10 2025 09:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tuần qua, tốp học sinh xuất sắc của khối 4, 5 đã tham gia “workshop 4” trong chuỗi chương trình “Future for Nature 2025” với chủ đề “Kỹ năng thuyết trình và sáng tạo đa phương tiện”
Xem thêm

25

Tháng 10/2025

THPT-MĐ | KHÔNG MỘT MÌNH - CÙNG NHAU AN TOÀN TRỰC TUYẾN

THPT-MĐ | KHÔNG MỘT MÌNH - CÙNG NHAU AN TOÀN TRỰC TUYẾN

THPT-MĐ | KHÔNG MỘT MÌNH - CÙNG NHAU AN TOÀN TRỰC TUYẾN

Thứ bảy, 25 Tháng 10 2025 18:20 Viết bởi TRUONG MARIE
Trong thời đại số, mạng xã hội vừa là công cụ kết nối hữu ích vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không trang bị đủ hiểu biết và kỹ năng tự bảo vệ. Hiểu được điều đó, trường Marie Curie đã tổ chức chuyên đề “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”, giúp học sinh bồi đắp kiến thức và kỹ năng sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, thông minh.
Xem thêm

25

Tháng 10/2025

TH-KH | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: NHỮNG MÀN ĐỐI ĐẦU “DUYÊN NỢ” ĐẦY GAY CẤN

TH-KH | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: NHỮNG MÀN ĐỐI ĐẦU “DUYÊN NỢ” ĐẦY GAY CẤN

TH-KH | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: NHỮNG MÀN ĐỐI ĐẦU “DUYÊN NỢ” ĐẦY GAY CẤN

Thứ bảy, 25 Tháng 10 2025 11:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Những trận cầu “nảy lửa”, những pha ném bóng kịch tính và những cuộc tái ngộ đầy “duyên nợ”... của loạt trận Chung kết bóng đá, bóng ném đã mang đến cho khán giả cảm xúc trọn vẹn - từ hồi hộp, “thót tim”, tiếc nuối đến vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.
Xem thêm