PROM - VĂN PHÚ: LỘNG LẪY TỎA SÁNG CÙNG “HỌA ÁNH HÀO QUANG”

Vào đêm prom với chủ đề “Celestial: Aurora”, các cô, cậu học trò khối 9, 12 đã “lột xác” trong những “bộ cánh” lộng lẫy. Các bạn đã cùng trải qua những giây phút lắng đọng và lưu lại những khoảnh khắc rực rỡ, ngọt ngào của tuổi thanh xuân trước khi bịn rịn nói lời tạm biệt với thầy cô, bạn bè để bước tiếp chặng đường mới. 

Ngay đầu chương trình, video “Khoảnh khắc 2024” đã tua lại những dấu ấn đẹp đẽ, sống động của các “hành khách” trên chuyến tàu “Thanh xuân” mang số hiệu MC2324; khiến mọi người đều bồi hồi, xao xuyến. 

“Tình yêu thì cực đại, còn ngôn từ thì cực tiểu”, bao yêu thương chẳng thể nói hết thành lời; thầy trò, các phụ huynh và các con đã cùng trải qua bao cung bậc cảm xúc, gói ghém biết bao kỷ niệm. Giây phút tri ân với những lời nói từ sâu thẳm trong tim, những giai điệu thay lời cảm ơn gửi tới những người “gieo mầm xanh” cùng những lời chia sẻ, nhắn nhủ của cô Phạm Thị Tâm (Hiệu trưởng cơ sở Văn Phú) thật xúc động, bồi hồi. 

Dưới ánh đèn sân khấu lung linh, các bạn cùng lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ, thưởng thức những tiết mục văn nghệ hấp dẫn và “đắm chìm” trong không gian “slow dance” lãng mạn hay vui vẻ “quẩy” ở màn DJ sôi động... 

Mình thấy bâng khuâng, xao xuyến và xúc động vì đây là buổi cuối chung một “mái nhà” với các bạn. Chúng mình chụp rất nhiều tấm hình để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này của tuổi học trò”, Thanh Hà (9M5) chia sẻ. 

Đặc biệt, trong chương trình, màn đi tìm chủ nhân của vương miện “King & Queen” từ tốp 3 xuất sắc nhất khiến các khán giả reo lên thích thú. Sau những giây phút hồi hộp chờ đợi, Minh Anh (12A2), Tuấn Hiệp (12A1) đã bước lên vị trí cao nhất.

Hai bạn mừng rỡ nói: “Chúng mình cảm ơn sự đón nhận và yêu thương của mọi người. Chúng mình đã có một buổi tối trọn vẹn, vui vẻ bên gia đình, thầy cô và các bạn. Màn biểu diễn trước nhiều người, nhất là lại trong đêm prom có lẽ sẽ là kỷ niệm để đời của chúng mình”. 

Là một trong những thành viên của BTC prom, Khánh Linh (12M4) tâm sự: “Với tên gọi “Celestial: Aurora” - bầu trời với nhiều cực quang sáng chói, ấn tượng, chúng mình muốn nhắn gửi rằng, mỗi cực quang là một kỷ niệm đẹp ở MC và mỗi bạn sẽ thật toả sáng để tạo nên những dấu ấn khó phai, làm nên bức tranh rực rỡ của tuổi thanh xuân.

Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, chúng mình hào hứng chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này nhằm mang đến đêm prom đáng nhớ, ý nghĩa. Là học sinh cuối cấp, buổi chia tay đã mang lại cho mình nhiều cảm xúc: từ vui vẻ, tràn ngập tiếng cười cho đến giây phút bồi hồi xen lẫn những giọt nước mắt tiếc nuối… Cảm ơn thầy cô, các bạn đã đồng hành với mình trong suốt 1.000 ngày tại MC!”. 

Cô Thu Hằng (mẹ của Khánh Linh, 9P4) bùi ngùi cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi thấy con đã trưởng thành. Con háo hức lắm, tự đi lựa chọn bộ đồ thật đẹp rồi nhắc tôi cùng đến tham dự prom. Tôi cảm nhận rõ niềm vui, sự tự hào của con khi biết bản thân cũng là một ngôi sao giữa muôn vàn ngôi sao khác trong đêm prom”. 

Đứng ngắm nhìn con từ xa với ánh mắt dâng trào hạnh phúc, cô Thu Hằng (mẹ của Minh Tú, 12M5) bày tỏ: “Đêm prom thật vui, ấn tượng nhưng cũng đọng lại trong các con, bố mẹ sự tiếc nuối khi phải rời xa mái trường MC thân yêu. Đến dự prom, bạn nào cũng xinh đẹp và tỏa sáng theo cách riêng.

Cảm ơn nhà trường đã giúp các con trang bị không chỉ kiến thức mà còn cả nhiều kỹ năng sống để tự tin bước vào chặng đường mới, theo đuổi những ước mơ, hoài bão! Mình sẽ tiếp tục cho con thứ hai theo học tại đây”. 

Ngoài ra, trong đêm prom, mọi người đều bất ngờ, vui mừng khi nhận được món quà là những que kem mát lạnh do “ông nội” Khang dành tặng. 

16

Tháng 9/2024

MCER ĐOẠT HCV GIẢI BÓNG RỔ TRẺ 3X3 U16 QUỐC GIA 2024

MCER ĐOẠT HCV GIẢI BÓNG RỔ TRẺ 3X3 U16 QUỐC GIA 2024

MCER ĐOẠT HCV GIẢI BÓNG RỔ TRẺ 3X3 U16 QUỐC GIA 2024

Thứ hai, 16 Tháng 9 2024 15:17 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhật Huy (11G5) cùng đồng đội đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm để chạm tay vào cúp Vàng danh giá tại giải bóng rổ trẻ 3x3 U16 Quốc gia 2024.
Xem thêm

16

Tháng 9/2024

TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ TRONG TIẾT NGỮ VĂN SÁNG TẠO 

TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ TRONG TIẾT NGỮ VĂN SÁNG TẠO 

TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ TRONG TIẾT NGỮ VĂN SÁNG TẠO 

Thứ hai, 16 Tháng 9 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Trong tiết Ngữ văn với chủ đề đọc hiểu bài “Ngàn sao làm việc”, các MCer vừa cảm nhận những dòng thơ hay về bầu trời đêm tuyệt đẹp vừa trải nghiệm những hoạt động sáng tạo thú vị.
Xem thêm

12

Tháng 9/2024

“CƯ DÂN” MC CHUNG TAY VÌ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ

“CƯ DÂN” MC CHUNG TAY VÌ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ

“CƯ DÂN” MC CHUNG TAY VÌ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ

Thứ năm, 12 Tháng 9 2024 17:26 Viết bởi TRUONG MARIE
Mổ lợn tiết kiệm; cùng gia đình rang lạc làm muối vừng, làm ruốc bông, quyên góp nhu yếu phẩm; viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi tới đồng bào vùng bão lũ, động viên họ vượt qua khó khăn… là những nghĩa cử cao đẹp mà cộng đồng MC đang thực hiện lúc này.
Xem thêm

11

Tháng 9/2024

MCER GÓP PHẦN GÌN GIỮ VĂN HÓA QUA DỰ ÁN “NÉT CHỮ BẢN EM”

MCER GÓP PHẦN GÌN GIỮ VĂN HÓA QUA DỰ ÁN “NÉT CHỮ BẢN EM”

MCER GÓP PHẦN GÌN GIỮ VĂN HÓA QUA DỰ ÁN “NÉT CHỮ BẢN EM”

Thứ tư, 11 Tháng 9 2024 14:49 Viết bởi TRUONG MARIE
Hướng tới việc giữ gìn chữ viết của dân tộc Dao, cũng như những nghề thủ công như: in thêu thổ cẩm, nhuộm vải, làm giấy dó… tại bản Sưng (Đà Bắc, Hòa Bình), các thành viên của “Marie Curie Charity Club” (MCCC) đã tổ chức thành công dự án “Nét chữ bản em”.
Xem thêm

10

Tháng 9/2024

MCER THI VƯỢT CẤP, “RINH” GIẢI CAO CUỘC THI PIANO QUỐC TẾ

MCER THI VƯỢT CẤP, “RINH” GIẢI CAO CUỘC THI PIANO QUỐC TẾ

MCER THI VƯỢT CẤP, “RINH” GIẢI CAO CUỘC THI PIANO QUỐC TẾ

Thứ ba, 10 Tháng 9 2024 09:23 Viết bởi TRUONG MARIE
Mới đây, Phương Lan (8I2) đã ghi tên trên bảng vàng của cuộc thi piano cổ điển quốc tế “Singapore International Classical Piano Competition”. Đặc biệt, dù mới 13 tuổi nhưng cô bạn đã không ngần ngại thử sức ở bảng thi dành cho lứa tuổi 16 - 18 và xuất sắc “rinh” về giải Nhì danh giá.
Xem thêm