Prom trọn vẹn của MCer 12

Những ký ức lấp lánh, những cái ôm mà thầy trò dành cho nhau, câu chuyện “lính bán kem” của thầy Hiệu trưởng và những phút giây chia xa… đã mang tới đêm prom 12 trọn vẹn, khó quên.

Câu chuyện “lính bán kem” và bài học làm người

Sau khi bài hát “Bài học đầu tiên” và “Em yêu trường em” kết thúc, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang lên sân khấu nhận món quà đặc biệt từ các học trò khối 12. Đó chính là rương kho báu chứa đựng những lá thư với bao lời tâm tình, lòng biết ơn của những học trò cuối cấp dành cho thầy.

Thầy ví rằng, những tình cảm ấy chính là vàng, bạc, châu báu và hôm nay, thầy trở thành tỷ phú khi có hàng ngàn đứa con trưởng thành. Trong không gian xúc động đó, thầy Khang rung rưng nhớ về tuổi thơ làm “lính bán kem” ở thành phố Vinh. Thầy rao kem, tiếng rao hơn 60 năm trước vang vọng trên sân trường MC.

Thầy kể: “Thời ấy, bán 60 que kem thì lãi 30 xu. 30 xu lúc bấy giờ mua được 1 bát phở. “Lính bán kem” ở thành phố Vinh không bao giờ ăn phở và kem mà mình bán. Bởi nếu ăn 1 que kem thì mất 5 xu.

Hồi ấy, mồ hôi chảy ướt đẫm áo giữa trưa nắng hè. Sau 3 tháng hè bán kem, thầy gom được mấy đồng bạc. Và sau 60 năm, thầy Khang 74 tuổi, có rất nhiều kem tặng phụ huynh, các con. Mọi người ăn kem để nhớ đến thầy Khang, dù có đi đâu, làm gì”.

Nói đến đây, thầy nghẹn lại. Đêm nay, thùng kem của thầy giống như nồi cơm của Thạch Sanh, hết lại có để mời từng phụ huynh, học trò. Cậu học trò năm nào của thành Vinh giờ thành “ông nội” Khang với thùng kem trên vai và lưng áo cũng đẫm mồ hôi. Câu chuyện bán kem năm nào của thầy đã để lại bài học và sự xúc động trong các cô, cậu học trò lớp 12.

Prom trọn vẹn cảm xúc

Những tiết mục văn nghệ đến từ các lớp đã mang đến không gian đa màu sắc, cảm xúc. Những hình ảnh về 3 năm ở MC tái hiện sống động ngay trên sân khấu qua những điệu nhảy, lời ca, câu chuyện, hình ảnh trên màn hình led…

Prom không chỉ là cơ hội để các bạn tri ân thầy cô, thổ lộ tình cảm với bạn bè, xóa bỏ giận hờn để đến gần bên nhau, tha thứ và hàn gắn… mà còn là khoảnh khắc để các MCer cuối cấp tỏa sáng trên sân khấu.

Vĩnh Khang (12P) có tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Cậu tự hào khi được giao làm MC của prom và trở thành 1 trong 3 cặp đôi “King & Queen” được lựa chọn. Nhìn lại chặng đường 3 năm, cậu nói, MC chính là nơi dạy cậu nhiều thứ trong cuộc sống.

“MC giúp mình vượt qua bản thân; dám chấp nhận thử thách và cái mới. MC còn giúp mình trở thành thủ lĩnh của MCBC - CLB Bóng rổ MC; dám thử sức ở vị trí dẫn chương trình kiêm bình luận viên của giải đấu bóng rổ. Mình sẽ nhớ mãi mọi thứ về trường và chắc chắn sẽ trở về để gặp lại thầy cô, bạn bè.

Prom ở MC thật đặc biệt. Hôm nay, mình đã khóc khi được ăn que kem mà thầy Khang tặng. Mình thực sự biết ơn thầy vì đã tạo ra môi trường tuyệt vời như này cho chúng mình”, cậu chia sẻ.

Prom cũng là khoảng thời gian để phụ huynh thấy được sự trưởng thành của các con. Cô Bích Huyền (mẹ của Quang Minh, 12E3) kể: “Bạn ấy đã trở thành một chàng trai đáng tin cậy, có trách nhiệm, tử tế, giàu lòng yêu thương và biết quan tâm người khác. Một tuần trước prom, hôm nào, bạn ấy cũng ở lại trường muộn để trang trí, chuẩn bị quà cho prom. Bạn ấy có thêm nhiều trải nghiệm, những người bạn tốt và chín chắn hơn rất nhiều. Tôi thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy con trai hôm nay. Cảm ơn thầy Khang, và tất cả thầy cô đã dạy con sự tử tế, hình thành nhân cách tốt đẹp trong con”.

Đêm nay tại MC là đêm rực rỡ và tràn đầy cảm xúc. Bởi ở đó có tình thầy trò, tình bạn bè ấm áp; ở đó còn có tình người và sự tử tế.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm