Chung kết bóng rổ Tiểu học MC1: Rực rỡ, sôi động

Vào sáng 19 -20/5, sân cỏ MC trở nên sôi động hơn hẳn khi diễn ra các trận Chung kết giải bóng rổ chào mừng SEA Games 31 của khối Tiểu học. 

Sân trường tràn ngập sắc màu. Các cô và bố mẹ chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu để động viên tinh thần của các cầu thủ. Các thành viên trong lớp mặc áo đồng phục thể thao, gõ trống, hò hét cổ vũ bên ngoài sân cỏ. Chính vì thế, các cầu thủ ra sân rất khí thế, tràn đầy quyết tâm giành ngôi Vô địch.

Các “em út” khối 1 lần đầu tham gia giải bóng ở MC. Có bạn còn bỡ ngỡ, đôi khi mải dẫn bóng mà quên luật. Nhưng điều đáng khích lệ và tự hào là tinh thần không bỏ cuộc dù bị đội bạn dẫn trước; quyết tâm đứng dậy chơi tiếp dù va chạm hay chấn thương nhỏ.

Đình Vinh (1I) rất nỗ lực khi cùng cả đội giành chiến thắng trước 1P1. Vào những phút cuối của trận đấu, cậu chớp cơ hội, dẫn bóng từ sân nhà sang sân đối phương rồi khéo léo ném rổ ghi 2 điểm trước sự vui mừng của khán giả.

Cuộc đối đầu giữa hai đội nữ 1P2 và 1M1 cũng gay cấn, hồi hộp không kém. Nếu M1 có Bảo Hân với dáng người “tí hon” nhưng khéo léo, nhanh nhẹn thì P2 có Tuệ Vĩ thể lực tốt, chiều cao vượt trội; Gia Hân linh hoạt; Huyền Anh đeo bám tốt…

Do sự nhầm lẫn rổ, một cầu thủ M1 đã “tặng” 2 điểm đầu tiên cho P2. Thừa thắng xông lên, 1P2 chơi xông xáo hơn, kèm chắc, liên tục chớp cơ hội phản công và ghi thêm 4 điểm để ấn định chiến thắng 6 - 0.

Trận đấu đáng nhớ nhất phải kể đến cuộc gặp gỡ giữa các cô gái 4P1 và 4M2. Dù chơi rất nỗ lực, chắn chắn, quyết tâm, liên tục áp sát và uy hiếp rổ nhau nhưng không đội nào ghi điểm trong cả 2 hiệp đấu. Hai đội phải bước vào loạt ném luân lưu.

Sự hồi hộp, căng thẳng tràn ngập sân đấu. 5 quả ném đầu tiên vẫn chưa có điểm nào được ghi. Đến lượt ném thứ 6, 4P1 mới ghi điểm đầu tiên của trận đấu để mang về chiến thắng.

Việc tham gia giải đấu đã tăng cường sự gắn kết giữa các bạn nhỏ; giữa cô với các cha mẹ và giữa các cha mẹ với nhau.

Cô Lan Anh và cô Nguyễn Phượng (GV 1I) cho biết: “Qua giải đấu, các con tiến bộ rất nhanh và thay đổi tích cực. Các con khỏe hơn, cao hơn, nhanh nhẹn hơn, biết hỗ trợ lẫn nhau, tinh thần lớp cũng nhờ thế mà lên cao”.

Chú Việt Thắng (bố của Gia Hân, 1P2 và Gia Huy, 5P2) bày tỏ: “Trước đó, Gia Hân không biết chơi bóng rổ. Nhưng khi phát động giải đấu, con xung phong tham gia. Hàng ngày, ngoài tập ở trường cùng các bạn, con tự tập thêm ở nhà. Hai bố con tập chuyền, ném rổ, qua người… để con quen với trái bóng hơn.

Con còn bỏ xem YouTube để tập bóng với bố. Buổi tập nào cùng các bạn, bố/mẹ đều đến hỗ trợ, động viên. Thực sự, các con đã rất cố gắng. Chiến thắng này xứng đáng với nỗ lực tập luyện trong thời gian qua của các con. Không chỉ các con đoàn kết, hiểu nhau hơn mà các cha mẹ cũng có cơ hội trò chuyện, giao lưu, gắn kết hơn. Cảm ơn nhà trường đã tổ chức giải đấu bóng kịp thời, bổ ích sau khi các con trở lại trường!”.

Ông Đình Tiền và bà Đinh Mỳ (ông bà ngoại của Thu Thảo, 1P2 và Huy Vũ, 4P2) có mặt ở trường từ sớm để cổ vũ cho hai cháu thi đấu trận Chung kết. Ông bà chăm chú theo dõi các trận đấu và vui mừng khi đội của các cháu giành chiến thắng.

“Chúng tôi hạnh phúc khi thấy các cháu khỏe mạnh, vui vẻ, thích thể thao. Hằng ngày, các cháu đều tập bóng tại nhà. Chúng tôi cứ sợ cháu mệt nhưng các cháu đều nói không sao và tập rất say mê. Thật tuyệt vời khi nhà trường có giải đấu thể thao sôi nổi như thế này!”, ông bà nói.

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

THCS – MĐ | MCER SÁNG TẠO BÁO TƯỜNG, VIẾT THƠ TRI ÂN THẦY CÔ

THCS – MĐ | MCER SÁNG TẠO BÁO TƯỜNG, VIẾT THƠ TRI ÂN THẦY CÔ

THCS – MĐ | MCER SÁNG TẠO BÁO TƯỜNG, VIẾT THƠ TRI ÂN THẦY CÔ

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 15:54 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau gần hai tuần miệt mài trang trí và viết lách, các MCer lớp 6I2, 6I3 và 8I1 đã hoàn thiện những ấn phẩm báo tường độc đáo chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Mỗi bài viết, nét vẽ, bức tranh… đều là lời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc gửi đến thầy cô MC - những “người lái đò” tận tụy, thầm lặng.
Xem thêm