Chung kết bóng rổ Tiểu học MC2: Vỡ òa niềm vui chiến thắng

Loạt trận Chung kết giải bóng rổ chào mừng SEA Games 31 tại Tiểu học MC2 diễn ra vô cùng sôi động, hấp dẫn và cuồng nhiệt.

Trận đấu kịch tính nhất là cuộc đối đầu giữa nam 2G4 và 2M3. Các chàng trai 2M3 thể hiện rõ quyết tâm giành chức Vô địch khi liên tục dồn ép đội bạn ngay từ những phút đầu trận đấu. Tuy nhiên, G4 cũng cho thấy họ xứng đáng có mặt trong trận đấu cuối cùng của mùa giải với khả năng phòng ngự chắc chắn và những đường phản công tương đối sắc bén.

Trong khi các cầu thủ trên sân cố gắng chạy thật nhanh để giành bóng thì ở ngoài sân, các cô giáo cũng chính là huấn luyện viên, chạy “thần tốc” không kém dọc đường biên suốt cả trận đấu để liên tục chỉ đạo các học trò.

M3 đã có hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng G4 cũng có câu trả lời kịp thời. Kết thúc 20 phút thi đấu chính thức, hai đội cầm hòa nhau với tỷ số 4 - 4. Cô trò M3 vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi trên chấm ném phạt penalty, thần may mắn đã mỉm cười với họ.

Cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa nam 4P3 và 4M4 đã mang đến cho khán giả những bàn thắng đẹp mắt. Nhỉnh hơn đội bạn về chỉ số chiều cao, cân nặng, P3 nhiệt tình thực hiện chiến thuật ném bóng từ xa. Trong khi đó, M4 tận dụng tốc độ tổ chức tấn công chớp nhoáng để đưa bóng vào khu vực rổ của đối phương.

Hai đội ngang sức ngang tài, liên tục rượt đuổi tỷ số. Trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, M4 kịp ghi thêm 1 điểm từ tình huống ném phạt để vượt qua đội bạn và giành chức Vô địch.

“Có được chiến thắng ngày hôm nay, chúng mình đã chăm chỉ tập luyện sau giờ học 4 buổi/tuần; cùng với đó là sự ủng hộ nhiệt tình của cô chủ nhiệm và các bố mẹ. Hôm nay, bố mẹ mình cũng đến cổ vũ. Khi hết trận, bố mẹ đã chạy vào sân ôm lấy mình trong niềm vui khôn xiết”, Trường Giang (4M4) nói.

Diễn biến một số trận đấu khác. Nam 5P3 đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục và đầy thuyết phục trước G3. Dù hôm nay, Thành Long chơi khá tốt khi ghi được 5 điểm cho đội nhà, nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc, Xuân Vũ và các đồng đội đã lật ngược thế trận đánh bại đối thủ để mang về chiến thắng cho P3.

1M3 chơi áp đảo đội bạn từ đầu đến cuối trận. Huy Hoàng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong 20 phút thi đấu. Cậu cao nhất và chơi bóng tốt nhất trên sân. Bàn thắng duy nhất của Hoàng đã giúp M3 đánh bại M4 để lên ngôi vương, và giúp chính cậu giành danh hiệu Quả bóng Vàng.

Trận đấu có tỷ số cách biệt nhất là nam 3M4 và 3M3. Dường như đã có sự luyện tập kỹ lưỡng nên hầu hết những cú ném bóng của M4 đều trúng đích. Chức vô địch đã thuộc về M4 với chiến thắng chung cuộc 10 – 4.

Kết quả:

* Bóng rổ nam:

- Giải Nhất: 5P3, 4M4, 3M4, 2M3, 1M3

- Giải Nhì: 5G3, 4P3, 3M3, 2G4, 1M4

- Quả bóng Vàng: Mạnh Dũng (5P3; 8 điểm), Quang Minh (4M4; 17 điểm), Minh Trí (3M4; 10 điểm), Nam Cường (2G4; 15 điểm), Huy Hoàng (1M3; 8 điểm)

* Bóng rổ nữ:

- Giải Nhất: 5M3, 4P3, 3M3, 2M3, 1P4

- Giải Nhì: 5M4, 4M3, 3M4, 2P3, 1M3

- Quả bóng Vàng: Khánh Vy (5M3; 28 điểm), Hạnh Nguyên (4P3; 14 điểm), Gia Hân (3M3; 10 điểm), Khánh Chi (2M3; 4 điểm), Bảo Khanh (1P4; 8 điểm)

 

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm