“Kỳ thi” đặc biệt ở Tiểu học MC2

Sáng 8/5 tại Tiểu học MC2, buổi trải nghiệm lớp 1 đã mang đến niềm háo hức, thú vị cho các bậc phụ huynh và MCer tương lai. “Ông nội” Khang gọi đây là “kỳ thi” đặc biệt mà đề bài và đáp án đều được công bố trước, khiến các bạn nhỏ vô cùng thích thú.

Háo hức dậy sớm tới trường

Bạn nào cũng háo hức, hồi hộp khi được trở thành MCer và trải nghiệm một ngày học tập, vui chơi, sinh hoạt tại MC. Vì thế, các bạn đã dậy sớm, giục bố mẹ đưa tới trường thật nhanh.

7h kém, Gia Hưng (C8) vui sướng khi là người đầu tiên đến trường. Cậu thích thú, tự tin khám phá các ngóc ngách ở MC: sân bóng, đồi cỏ, bể bơi, phòng học… Trong đó, cậu thích nhất sân cỏ vì có niềm đam mê với trái bóng và các hoạt động ngoại khóa.

Cô Thu Hằng (mẹ của Gia Hưng) kể rằng, con đã tới trường nhiều lần để đón anh họ đang theo học tại đây. Con rất thích nhìn anh chị chơi bóng và mê không gian xanh, đẹp, xịn xò của MC. Vì thế, mỗi lần đến nơi này, con đều bảo: “Mẹ ơi, con muốn học trường này!”. Hôm nay, cậu cũng tự thức dậy, chứ không cần bố mẹ thúc giục.

“Ngay từ khi con học Mẫu giáo, chúng tôi đã chọn ngôi trường MC cho con theo học lớp 1. Không chỉ vì cơ sở vật chất mà còn bởi quan điểm giáo dục của nhà trường, sự chu đáo, thân thiện của các thầy cô. Gia đình tin rằng, MC là ngôi trường phù hợp cho sự phát triển toàn diện của con”, cô Hằng nói thêm.

Phương Nguyên (C1) cũng tự tin đến dự trải nghiệm khi có cả bố mẹ và chị gái Chúc An (3M4) tới động viên. Cô bạn rất thích MC và mong ngóng từng ngày được làm MCer.

“Điều ở MC khiến chúng tôi tin tưởng để gửi gắm tiếp con thứ 2 chính là việc các thầy cô quan tâm sát sao mọi hoạt động của các con: học tập, vui chơi, sinh hoạt.

Mỗi lần đi học về, con đầu đều cảm thấy vui vẻ và luôn mong đến trường. Nhất là đợt dịch Covid-19, con háo hức trở lại trường. Từ ngày học ở MC, Chúc An tự giác học hơn, vui vẻ hơn, sôi nổi hơn…”, cô Nguyễn Mùi (mẹ của Phương Uyên, Chúc An) cho biết.

Một điều đặc biệt trong ngày trải nghiệm là sự xuất hiện các cha mẹ từng theo học tại trường trước đây.

Chú Thanh Sơn (CHS M, 92 - 95) chia sẻ: “Tôi mong muốn con cũng có những trải nghiệm vui và đáng nhớ giống như thời tôi học ở trường.

MC đã dạy tôi nhiều kỹ năng sống cho một cuộc sống tự lập; đã chắp cánh cho sự tự do trong suy nghĩ, không phụ thuộc vào bất cứ lối mòn nào và đã đem đến cho tôi những người bạn tốt vẫn đang đồng hành, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Khoảng thời gian ở MC là một trong những ký ức đẹp nhất trong tuổi thơ của tôi”.

Với các MCer nhí, hôm nay thật đáng nhớ khi được trải nghiệm những điều thú vị, bổ ích. Các bạn được cùng ăn, ngủ, vui chơi với các cô và bạn bè mới. Các bạn còn tự tin thể hiện bản thân một cách thoải mái nhất với nhiều khoảnh khắc đáng yêu, ngộ nghĩnh.

“Kỳ thi” đặc biệt

Trong buổi tọa đàm với các CMHS, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang nêu ra những nét cơ bản về hệ thống trường Marie Curie, về ngày trải nghiệm và trả lời các câu hỏi thắc mắc.

Thầy cũng gửi lời cảm ơn tới các cha mẹ vì đã đặt niềm tin vào nhà trường và có mặt đông đủ tại đây.

Thầy gọi đây là “kỳ thi” đặc biệt. Bởi đề thi và đáp án đã được công bố cho các CMHS, các con. Đề là học, ăn, ngủ, văn nghệ thể thao. Đáp án là các tiêu chí: tự tin, tập trung, hợp tác.

Thầy khẳng định: “Các con không cần học tiền lớp 1 hay lớp luyện thi nào. Các cha mẹ chỉ cần luyện cho các con nền nếp sinh hoạt và động viên con thể hiện hết mình”.

Kết thúc ngày trải nghiệm, các MCer nhí đều hồ hởi, phấn khởi. Bởi các bạn đã có một ngày hoạt động “hết công suất” với biết bao kỷ niệm, ấn tượng về ngôi trường MC.

Có bạn mê bữa ăn ngon tuyệt cú mèo ở canteen, có bạn thích tiết mục ảo thuật trong giờ ngoại khóa, có bạn tự hào khoe về thành tích kéo co của lớp mình, có bạn nhớ mãi cô giáo hiền dịu, xinh đẹp hôm nay…

Dù kết quả thế nào thì các bạn cũng đã có một ngày đáng nhớ! Hẹn gặp lại các bạn nhỏ ở sân trường MC!

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm