Cha mẹ học sinh MC chung sức, chung lòng phòng, chống đại dịch Covid-19

Tặng khẩu trang y tế, nước xịt khuẩn, gel rửa tay… cho MCer là những nghĩa cử cao đẹp, kịp thời của các bậc cha mẹ trong việc chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19.

>> Cộng đồng MCer chung sức vượt qua "cơn bão" Corona

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV và tình hình khan hiếm khẩu trang trên thị trường TP. Hà Nội trong những ngày qua, thầy cô và CMHS lớp 6M4 đã thực hiện việc huy động đóng góp khẩu trang y tế nhằm bảo vệ sức khỏe cho MCer. Cô Mỹ Linh (mẹ của Tú Châu, 6M4) cho biết: “Trước đợt nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, các bố mẹ đã gửi 10 hộp khẩu trang y tế 4 lớp (loại 50 chiếc/hộp) và 2 túi khẩu trang 3D Unicharm - Nhật Bản (loại 10 chiếc/hộp) để cô chủ nhiệm quản lý. Hàng ngày, cô phát cho các con trong lớp nếu bạn nào cần. Đồng thời, bố mẹ phối hợp cùng cô giáo tuyên truyền cho các con cách phòng, chống dịch bệnh: hạn chế đến nơi đông người, đeo và tháo khẩu trang đúng cách, rửa tay với nước sát khuẩn, giữ ấm cơ thể và cổ họng. Hiện giờ, MCer tạm thời không đến trường nhưng thầy cô và các bố mẹ vẫn cập nhật tình hình ôn tập và sức khỏe của các con qua nhóm chat của lớp”.

Cô Mỹ Linh (mẹ của Tú Châu, 6M4) tích cực đồng hành với thầy cô MC trong việc tuyên truyền, hướng dẫn học sinh phòng, chống dịch bệnh

Không chỉ huy động sức mạnh tập thể, các bố mẹ còn chủ động đóng góp cá nhân theo tinh thần “một người vì mọi người, mọi người vì một người”. Ở các lớp 1M3, 1M4, 1P4, 1G3, 1I3, 3P3, 4G3, 5M3, 5P3… đều có các gia đình tích cực ủng hộ khẩu trang và dung dịch rửa tay sát khuẩn. Cụ thể, tại lớp 3I3, có gia đình bạn Gia Linh và Gia Bách A tặng 4 hộp khẩu trang; gia đình bạn Minh Phương, Minh Quang tặng dung dịch sát khuẩn. Ở lớp 1G3, gia đình bạn Trường An, Thảo Nhi tặng cả lớp và cô giáo, mỗi người một chai nước rửa tay sát khuẩn.

Ấm áp nghĩa cử cao đẹp của các bậc cha mẹ cùng cộng đồng MC vượt qua đại dịch Covid-19

Cô Bình Minh (mẹ của Đức Trí, 5P3) chia sẻ: “Việc làm của chúng tôi chỉ là một phần rất nhỏ để chung tay với nhà trường trong việc phòng, chống dịch bệnh. Chúng tôi hy vọng với sự đóng góp của mỗi người, khó khăn sẽ dễ dàng được vượt qua. Chúng tôi rất cảm ơn nhà trường đã kịp thời có những công tác phòng, chống dịch bệnh cho các con. Hiện các con không tới trường nhưng CMHS trong lớp vẫn thường xuyên trao đổi với cô chủ nhiệm về tình hình sức khỏe và học tập của các con. Nếu thời gian nghỉ tiếp tục kéo dài, hội CMHS của lớp dự tính lập Zoom meeting để nhờ cô hỗ trợ các con học online”.

Cô Quỳnh Anh (mẹ của An Thy, 1G3) luôn hết lòng chung tay với thầy trò MC trong mọi hoạt động

“Gia đình tôi tặng khẩu trang cho các MCer vì nhận thấy thực trạng khan hiếm sản phẩm này trên thị trường. Trong khả năng của gia đình, chúng tôi đã tặng lớp 1 hộp 50 chiếc và đang đặt hàng thêm 15 - 20 hộp nữa trong thời gian tới. An Thy cảm thấy rất vui và tự hào trước việc làm của mẹ. Con bảo, hành động của mẹ trở thành bài học “sống vì mọi người” thực tế nhất đối với con”, cô Quỳnh Anh (mẹ của An Thy, 1G3) nói.

Thầy cô MC vô cùng xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của các bậc CMHS

Cô Quỳnh Hoa (GV Ngữ văn, chủ nhiệm lớp 6M4) và cô Thanh Hoa (PCN 1G3) rất cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của các bậc cha mẹ. Theo các cô, trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc các bố mẹ tặng nước xịt khuẩn, khẩu trang… cho các con là việc làm vô cùng ý nghĩa và thiết thực, thể hiện sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường.

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm