Hiệu trưởng trường Marie Curie: Đêm qua, tôi không ngủ được

Trong ngày đầu tiên đi học trở lại sau kỳ nghỉ kéo dài phòng dịch Covid-19, học sinh Marie Curie nhận món quà ý nghĩa từ nhà trường là những chiếc khẩu trang với lời nhắn nhủ thân thương. Cùng với đó là món quà tinh thần to lớn - sự chào đón nồng nhiệt từ thầy cô giáo và thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang ngay từ cổng vào.

Sáng nay (4/5), khi trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học, học trực tuyến tại nhà để phòng dịch Covid-19, học sinh Marie Curie được nhà trường đón chào nồng hậu ngay từ cổng vào. Sau khi rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, các bạn bước vào trường, nhận được bất ngờ lớn là những chiếc khẩu trang kháng khuẩn được bọc trong túi giấy với lời nhắn: “Chúc mừng các con trở lại trường! Hãy trân quý những ngày tháng thầy trò được ở bên nhau! Giữ gìn sức khỏe của mình và mọi người!”

Ngoài ra, học sinh còn bất ngờ nhận món quà tinh thần từ thầy cô. “Thầy trò xa cách nhau một thời gian dài phòng Covid-19 nên đêm qua, tôi không ngủ được vì hân hoan, vui mừng chờ đợi giây phút này. Không chỉ tôi mà các thầy cô đều xuống sân, ra cổng trường để chào đón học sinh của mình. Ngày tựu trường hôm nay đặc biệt hơn ngày tựu trường 5/9 vì chúng ta vừa trải qua "trận chiến" phòng dịch. Nhà trường đã chuẩn bị kỹ càng, vệ sinh, khử khuẩn trong 3 ngày vừa qua và chuẩn bị tinh thần vẫn là cái lớn nhất để đón các em quay trở lại trường”, thầy Nguyễn Xuân Khang cho biết.

Tường An (7G1) cho biết rất vui khi được quay lại trường. “Em cảm thấy bất ngờ khi nhận được quà trong ngày đi học trở lại và được các thầy cô đón chào ngay từ cổng. Trong những ngày đi học, em sẽ thực hiện nghiêm các nội quy, cũng như những lời dặn dò của thầy cô, gia đình để phòng dịch Covid-19”, cậu chia sẻ.

“Em rất vui khi những ngày qua, dịch Covid-19 tại Việt Nam đang được đẩy lùi và chúng em được tới trường, hơn nữa lại được nhận món quà ý nghĩa như này. Trong thời gian nghỉ dịch, dù duy trì học trực tuyến ở nhà nhưng em vẫn chờ đợi ngày đến trường để có thể được gặp bạn bè, thầy cô”, một học sinh lớp 10 chia sẻ.

Trong tiết học đầu tiên của hôm nay, các thầy cô chủ nhiệm phổ biến, hướng dẫn học sinh cách phòng dịch Covid-19. Cô Vũ Hồng (GVCN 8G2) dặn dò học sinh của mình: “Chúng ta vừa trở lại sau thời gian dài chống dịch Covid-19. Đêm qua, cô mất ngủ ngóng chờ hôm nay để được gặp các em. Mặc dù đã quay lại trường nhưng chúng ta vẫn phải nghiêm túc thực hiện các quy định phòng dịch như: luôn đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn, tránh "túm năm, tụm ba" trong giờ ra chơi, nghỉ trưa. Vì giờ chỉ cần thêm một ca nhiễm trong cộng đồng là cô trò mình lại có thể phải nghỉ vô thời hạn”.

Học sinh Hà Nội trở lại trường học từ hôm nay (4/5) sau những ngày nghỉ dài phòng Covid-19.

Học sinh MC bất ngờ nhận quà ngay từ cổng sau khi rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt.

Các MCer đều hân hoan, vui vẻ trong ngày đầu đi học trở lại.

Ngoài khẩu trang, mỗi lớp còn được trang bị dung dịch rửa tay khô ngay tại phòng học.

"Chúc mừng các con trở lại trường! Hãy trân quý những ngày tháng thầy trò được ở bên nhau! Giữ gìn sức khỏe của mình và mọi người!" là lời nhắn trên mỗi túi quà.

Thầy Hiệu trưởng vẫy tay chào đón học sinh của mình quay trở lại trường.

100% học sinh đeo khẩu trang khi quay lại trường học.

Nhiều học sinh trang bị mũ có tấm kính chắn để phòng Covid-19.

Trong tiết học đầu tiên của hôm nay (4/5), các thầy cô chủ nhiệm phổ biến, hướng dẫn học sinh cách phòng dịch Covid-19.

Theo Tiền phong

(https://www.tienphong.vn/giao-duc/hieu-truong-marie-curie-dem-qua-toi-khong-ngu-duoc-1652363.tpo)

28

Tháng 11/2023

Tham quan trung tâm tên lửa vũ trụ của Mỹ

Tham quan trung tâm tên lửa vũ trụ của Mỹ

Tham quan trung tâm tên lửa vũ trụ của Mỹ

Thứ ba, 28 Tháng 11 2023 03:47 Viết bởi TRUONG MARIE
Lái máy bay giả tưởng; tham gia hoạt động mô phỏng đi trên mặt trăng; tìm hiểu vũ trụ và những vì sao; thực hành lắp ghép và xây dựng tên lửa cho riêng mình… là những trải nghiệm mà Hàn Hà Minh (11G) trải qua khi tới Trung tâm Tên lửa và Không gian Hoa Kỳ (U.S. Space and Rocket Centre).
Xem thêm

27

Tháng 11/2023

Chào buổi sáng - VTV1: Lễ ký cam kết dự án đào tạo giáo viên Tiếng Anh cho huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Chào buổi sáng - VTV1: Lễ ký cam kết dự án đào tạo giáo viên Tiếng Anh cho huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Chào buổi sáng - VTV1: Lễ ký cam kết dự án đào tạo giáo viên Tiếng Anh cho huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 10:17 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 25/11, lễ ký cam kết dự án đào tạo giáo viên Tiếng Anh cho huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã được tổ chức trang trọng và ấm áp tại trường Marie Curie, Hà Nội. Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của lãnh đạo Sở GD&ĐT TP. Hà Nội, tỉnh Hà Giang; đại diện UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang); 9 sinh viên tham gia dự án cùng thầy trò trường Marie Curie.
Xem thêm

27

Tháng 11/2023

Thầy cô MC tham gia “Oxford Day 2023”

Thầy cô MC tham gia “Oxford Day 2023”

Thầy cô MC tham gia “Oxford Day 2023”

Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 02:37 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 25/11, thầy cô MC hào hứng tham dự ngày hội Oxford. Đây là sự kiện thường niên của Oxford University Press, diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Future of Education”.
Xem thêm

25

Tháng 11/2023

Thầy Hiệu trưởng nhận nuôi 30 sinh viên Mèo Vạc

Thầy Hiệu trưởng nhận nuôi 30 sinh viên Mèo Vạc

Thầy Hiệu trưởng nhận nuôi 30 sinh viên Mèo Vạc

Thứ bảy, 25 Tháng 11 2023 10:25 Viết bởi TRUONG MARIE
Trăn trở với tình trạng thiếu giáo viên Tiếng Anh của huyện Mèo Vạc (Hà Giang), thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang quyết định cấp học bổng đào tạo 30 sinh viên ngôn ngữ Anh là người của địa phương theo hình thức “cử tuyển” và “xã hội hóa”, sau khi tốt nghiệp trở về giảng dạy tại quê hương.
Xem thêm

23

Tháng 11/2023

Marie Curie - Nơi thổi hồn nhân cách

Marie Curie - Nơi thổi hồn nhân cách

Marie Curie - Nơi thổi hồn nhân cách

Thứ năm, 23 Tháng 11 2023 03:33 Viết bởi TRUONG MARIE
Khi con chuẩn bị vào lớp 1, tôi đã tham khảo rất nhiều trường với tiêu chí về sự thân thiện, vui vẻ để con không phải lo lắng mỗi ngày đến lớp. Sau khi được bạn bè giới thiệu, tôi lên mạng Internet tìm thông tin về trường Marie Curie. Đặc biệt, những bài báo về “ông nội” Khang khiến tôi tràn ngập niềm tin vào thầy Hiệu trưởng đáng kính. Vì thế, tôi đã quyết định mua hồ sơ và nuôi ước mơ cho con vào học ở ngôi trường hạnh phúc.
Xem thêm