Nguyễn Minh Quân (8M6) cùng đồng đội vừa giành giải Đồng tại cuộc thi “Giả lập doanh nghiệp châu Á” (ABS) tổ chức tại TP. Hạ Môn, Trung Quốc. Trước đó, các bạn đã “ẵm” giải Bạc bảng Junior (lớp 6 - 9) tại khu vực Hà Nội.
Quân cho biết, cuộc tranh tài diễn ra trong 4 ngày với nhiều chủ đề. Mỗi bài thi chỉ cho một ngày để chuẩn bị từ ý tưởng, làm slide đến tự làm diễn viên, đạo diễn, quay - dựng video cho bài thuyết trình trở nên sinh động hơn.
“Chúng mình vỡ oà hạnh phúc khi đội được xướng tên. Do ABS có rất nhiều đội mạnh đến từ các quốc gia như: Singapore, Malaysia, Nhật Bản..., cộng thêm áp lực về thời gian ở mỗi vòng thi nên cả đội phải lên chiến lược triển khai để hoàn thành tiến độ và đảm bảo chất lượng. Mình ấn tượng nhất với đề bài đưa ra thị trường bộ đồ chơi Lego Math - Builder (dạy toán thông qua khối lego). Chúng mình đã làm bài thuyết trình về việc truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng học tập bằng cách biến toán học trừu tượng trở nên cụ thể và thú vị bằng trò chơi thực hành”, cậu chia sẻ.

Ở vòng thi trước, Quân đảm nhận vai trò CFO - Giám đốc tài chính của công ty thì lần này, cậu được “hóa thân” thành “Chief Design Officer”. Quân cho biết: “Chúng mình được phân công nhiệm vụ theo điểm mạnh. Do có năng khiếu vẽ nên mọi người thống nhất để mình phụ trách mảng về thiết kế. Ngoài ra, chúng mình thay phiên nhau làm nhiều phần việc khác để đảm bảo sự thành công cho dự án”.
Quân tâm sự, điều đặc biệt trong năm nay là 4 đội thi của Việt Nam đã “liên minh” để thể hiện tiết mục “Việt Nam trong tôi là” tại đêm “Talent’s Show”. Đây cũng là màn trình diễn có số lượng người tham gia đông nhất hôm đó.

“Trong lúc đợi máy bay cất cánh, chúng mình đã tập với nhau vài lần. Khi lên sân khấu, câu hát “Máu đỏ, da vàng, tôi là người Việt Nam” vang lên cùng lá cờ Tổ quốc bay phấp phới khiến chúng mình vô cùng tự hào, xúc động”, Quân nhớ lại.
Lần đầu tranh tài một cuộc thi quốc tế, Quân đã có thêm những trải nghiệm mới mẻ và được tiếp thêm động lực cho hành trình phía trước. Cậu bày tỏ: “Mình muốn cảm ơn bố mẹ vì đã tạo điều kiện cho mình được tham gia sân chơi này và học hỏi nhiều điều bổ ích. Cảm ơn cô chủ nhiệm, các thầy cô bộ môn và bạn bè đã hỗ trợ mình rất nhiệt tình trong suốt thời gian qua!”.

