Tại kỳ thi HSG các môn văn hóa cấp Thành phố năm học 2025 - 2026, các MCer 12 đã ghi dấu ấn đáng tự hào với 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích.
- Vũ Đào Tuấn Kiệt (12I4): giải Nhất môn Tin học
- Đinh Lê Thế Bảo (12I4): giải Nhì môn Tiếng Anh
- Văn Khánh Huyền (12E0): giải Nhì môn Tiếng Anh
- Lê Tuệ Tâm (12E0): giải Ba môn Tiếng Anh
- Nguyễn Đỗ Trọng (12A5): giải Ba môn Vật lý
- Nguyễn Hà Linh (12I4): giải Ba môn Sinh học
- Phan Nhật Nam (12M4): giải Khuyến khích môn Tiếng Anh
- Nguyễn Khánh Vy (12P4): giải Khuyến khích môn Tiếng Anh
- Khuất Hoàng Minh Thư (12M6): giải Khuyến khích môn Ngữ văn
- Phạm Thành Trung (12M5): giải Khuyến khích môn Toán
Bằng sự kiên trì và bài học kinh nghiệm sâu sắc từ những lần thi trước, Tuấn Kiệt đã giành được kết quả ngoài mong đợi - giải Nhất môn Tin học.
Câu chia sẻ: “Ở kỳ thi này, mình bình tĩnh, cẩn trọng làm bài để tránh mắc phải những lỗi sai không đáng có; sau đó soát lại bài thật cẩn thận trước khi nộp. Việc ôn thi HSG môn Tin không dễ chút nào bởi lượng kiến thức rất lớn và phải tham khảo nhiều tài liệu từ nước ngoài. Rất may là các thầy cô đã tận tình giúp đỡ, giải thích cặn kẽ và giúp mình hiểu rõ! Đồng thời, trong quá trình ôn tập, mình chủ động tìm kiếm và tổng hợp đề thi của những năm trước, ghi chú lại các dạng bài thường gặp để tập trung luyện. Việc tự nghĩ ra thuật toán để giải bài và sửa lỗi “code” khiến mình cảm thấy rất vui. Càng học, mình càng thấy say mê”.
Vốn yêu thích tiếng Anh từ nhỏ, lại được tôi luyện trong môi trường học tập chuẩn quốc tế ở MC suốt 12 năm nên Khánh Huyền, Tuệ Tâm (12E0) đã xuất sắc đoạt giải Nhì và giải Ba.
Khánh Huyền khá đồng đều ở cả 4 kỹ năng ngoại ngữ. Cô bạn sở hữu chứng chỉ 8.0 IELTS với điểm thành phần: 9.0 Reading, 8.0 Listening, 7.5 Speaking và Writing. Trên lớp, cô bạn thường giao tiếp tiếng Anh với bạn bè; còn về nhà lại nhắn tin, viết truyện, làm thơ hay đọc sách, nghe nhạc nước ngoài. Vì thế với cô bạn, tiếng Anh không còn là một môn học mà là công cụ để giao tiếp, giải trí và khám phá cuộc sống.
Trước khi đến với kỳ thi HSG cấp Thành phố, Tuệ Tâm cũng “ẵm” 8.0 IELTS; cụ thể: 9.0 Listening, 8.0 Speaking, 8.5 Reading và Writing. Với cô bạn, học tiếng Anh là cách giúp tiếp cận sâu sắc hơn âm nhạc cổ điển.
Cô bạn cho biết: “Để đạt kết quả cao trong những kỳ thi, trước hết, mỗi người cần đặt ra mục tiêu rõ ràng và xác định thi để làm gì. Khi biết mình muốn gì, bạn sẽ không bị áp lực về điểm số mà có tinh thần thoải mái hơn để thực hiện dự định đề ra”.
Cô Hà My (GVCN 12I4) vui mừng khi lớp có 3 giải: Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi vừa qua. Cô nói: “Tất cả sự mong chờ, lo lắng dường như vỡ òa trong niềm vui khi các con đều đoạt giải. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của các con cùng sự đồng hành, hỗ trợ tận tâm từ thầy cô và sự yêu thương, động viên của gia đình. Ngoài sự ghi nhận cho quá trình học tập miệt mài, đây còn là bước đệm quan trọng cho những hành trình tiếp theo, đặc biệt là kỳ xét tuyển Đại học sắp tới mà các con tham gia”.