“Cô bạn violin” và nỗ lực giành giải thưởng quốc tế

Nhờ sự kiên trì và quyết tâm, Võ Tường Chi (9P1) đã theo đuổi đam mê với bộ môn violin - một loại nhạc cụ khó chơi. Cô bạn đã gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt, tháng 8/2023, cô bạn giành giải Nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế “UK International Music Competition”.

Lúc 5 tuổi, Tường Chi bắt đầu học piano. Nhưng một năm sau, tình cờ thấy chiếc đàn violin đẹp quá nên cô bạn đã xin mẹ chuyển sang nhạc cụ này. Cô Nguyễn Hương (mẹ của Tường Chi) kể: “Tôi bận đi công tác nên mãi đến học kỳ 2 năm lớp 3, con mới chính thức học violin và xin mẹ cho thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để có thể tham gia dàn nhạc. Hiện con theo học hệ Trung cấp violin 9 năm tại đây”.

Việc học song song hai trường đòi hỏi Tường Chi phải nỗ lực rất nhiều. Đặc biệt, violin là nhạc cụ rất khó và càng khó hơn vì cô bạn thuận tay trái nên làm mọi việc đều bằng tay trái.

Cô Hương kể thêm: “Thời gian đầu học violin, bị thầy mắng te tua, con bật khóc. Thầy ra phòng khách lấy giấy ăn đưa con và bảo: “Thầy cho lần này thôi, lần sau tự mang khăn giấy đi nhé!”. Từ đó, con không khóc nữa.

Mới đầu, con rất nản vì tay phải yếu, kéo đàn không thành âm thanh hay được. Con phải mất nhiều tháng mới có thể cầm cây vĩ cho đúng và luyện tay khỏe dần lên. Vì chơi violin khó quá, lại thương con vất vả nên bố không đồng ý cho học violin chuyên nghiệp. Nhưng nhờ niềm yêu thích, quyết tâm và nỗ lực rèn luyện mỗi ngày, Chi đã thuyết phục được bố”.

Tường Chi nhớ đến cơ duyên đến với đàn violin. Cô bạn kể: “Ngày nhỏ, mọi người hỏi vì sao lại theo học vĩ cầm, mình đều trả lời vì cây đàn đẹp quá. Mình còn được họa sỹ Trịnh Lữ vẽ tặng bức tranh mình cầm đàn violin vào năm 2021.

Mình kiên trì theo đuổi nhạc cụ khó này một phần vì sự nghiêm khắc, tận tâm của thầy Ngô Hoàng Linh và mẹ mình. Đến giờ, mình vẫn không quên câu nói của thầy: “Con phải chơi đàn, chứ không phải đánh đàn”. Thầy còn nói đùa nếu không chăm chỉ thì ra đường Đê La Thành làm thợ sắt. Ý thầy là tiếng đàn của mình phô quá, cần luyện tập nhiều hơn. Đó chính là động lực cho mình mỗi ngày”.

Tường Chi từng tham gia dàn nhạc giao hưởng trẻ Maius-Young Maius Orchestra, biểu diễn tại sự kiện “Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2019”; tham gia chương trình “Tết Hoà ca 2021”, “Young Maius Orchestra Gala Concert” quyên góp được hơn 20 triệu đồng ủng hộ miền Trung…

Cô bạn cũng từng góp mặt trong dàn nhạc giao hưởng trẻ Việt Nam VYO biểu diễn tại Nhà hát Lớn, dàn nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam VNAM với hai concert lớn. Đặc biệt, năm 2023, cô bạn giành giải Bạc ở bảng C dành cho lứa tuổi 14 - 17 tại cuộc thi “Rising Stars International Arts Festival & Competition”. Tháng 8 mới đây, Tường Chi tiếp tục ghi dấu ở đấu trường quốc tế “UK International Music Competition” với giải Nhất bảng nghệ sĩ trẻ 14 - 17 tuổi, giải Nhì bảng Concerto dành cho mọi lứa tuổi và giải Đặc biệt về biểu diễn.

“Âm nhạc với mình như một người bạn tri kỷ. Vất vả tập luyện nhưng bù lại, mình có niềm vui vô kể. Mỗi khi buồn vui, mình đều tìm đến âm nhạc. Đàn violin từ lâu đã trở thành vật không thể thiếu trong cuộc sống của mình”, cô bạn nói.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm