“Kình ngư đường đua xanh” ở MC

Vừa qua, Chu Quang Đạo (10P5) đã giành HCV nội dung 50m tự do và 100m bơi ngửa tại giải bơi học sinh phổ thông TP. Hà Nội 2023 do Sở GD&ĐT tổ chức.

Ngoài ra, cậu còn giành được nhiều giải bơi của thành phố năm 2020, 2021, 2022 và toàn quốc năm 2022. Cụ thể: HCB nội dung tiếp sức tự do 4x50m nam, HCĐ nội dung 50m ngửa và 100m tự do ở giải bơi cứu đuối nước thanh thiếu nhi toàn quốc “Đường đua xanh”; giải Nhất nội dung 50m, 100m tự do tại giải thể thao hè của quận Đống Đa; HCĐ nội dung 100m tự do và tiếp sức hỗn hợp 4x50m nam - nữ tại giải các câu lạc bộ không chuyên năm 2022; HCB nội dung 100m ngửa tại giải thể thao học sinh phổ thông TP. Hà Nội 2021; HCĐ nội dung 50m ngửa ở giải thể thao học sinh phổ thông TP. Hà Nội 2020.

Để có thể theo đuổi đam mê trên “đường đua xanh”, Quang Đạo đã trải qua nhiều khổ luyện, nỗ lực. Cậu theo học bơi từ 5 tuổi để phòng tránh đuối nước. Ngày đó, mỗi lần xem tivi, thấy các vận động viên tạo ra những đường bơi vô cùng đẹp mắt, cậu như được truyền cảm hứng và mong muốn sau này lớn lên làm được điều kỳ diệu như vậy. Vì thế, từ nhỏ, cậu đã duy trì thói quen đi học bơi 3 buổi/tuần.

Thời gian đầu tập bơi khiến cậu chán nản vì phải tập rất lâu các bài liên quan đến kỹ thuật bơi ếch, bơi sải. Sau đó chuyển sang các kỹ thuật cao hơn, cậu phải khổ luyện không ngừng.

“Để theo đuổi và duy trì đam mê, điều quan trọng nhất là tìm được mục đích, mong muốn của bản thân để có thể tự bước đi trên con đường đã chọn. Tất nhiên trên hành trình ấy, bạn sẽ gặp không ít khó khăn nhưng hãy vững tin vào lựa chọn của bản thân để có thêm động lực đi đến cùng ước mơ!”, cậu chia sẻ.

Là người yêu thích bơi lội, Quang Đạo ước được học ở ngôi trường có bể bơi. Trước kỳ thi vào lớp 10, cậu tìm hiểu một số trường tại Hà Nội và Marie Curie đúng như những gì mong muốn.

Cậu bảo, trường có cơ sở vật chất rất đẹp với sân bóng rộng, mặt cỏ nhân tạo xanh mướt; lại còn có nhà thể chất với sân bóng rổ sang, xịn như ở các nước phát triển. Nhưng điều khiến cậu mê hơn cả là bể bơi trong nhà. Thế nên, ngay ngày đầu tiên đến trường, cậu đã ghé thăm nơi này.

Cậu ấn tượng từ nguồn nước đến nền gạch, phòng tắm đều rất sạch. Bể được thiết kế phù hợp với cả các em nhỏ khi một nửa bể có mực nước chỉ cao đến đầu gối, còn một nửa bể có mực nước vừa phải, phù hợp để học bơi. Xung quanh bể là sàn gạch và hệ thống lọc tuần hoàn giúp nước luôn trong.

Đối với cậu, được học ở Marie Curie là cơ hội để tập bơi mỗi ngày; nhất là vào thời điểm có giải đấu, điều này càng quý giá khi cậu chỉ việc đi mấy bước chân đến bể để tập luyện.

Trải qua 1 năm học ở MC, cậu thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Vào MC, cậu như “cá gặp nước”. Sự hỗ trợ vô cùng nhiệt tình từ thầy cô, nhà trường giúp niềm đam mê bơi lội của Quang Đạo được phát triển tốt nhất.

Cậu cho biết: “Ở mái trường thân thiện, bạn bè và thầy cô dễ gần, tốt bụng này, mình đã thay đổi rất nhiều. Điều đó không chỉ giúp việc học kiến thức trở nên suôn sẻ mà còn là cầu nối xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp và tiếp thêm động lực cho mình theo đuổi đam mê. Ngoài ước mơ trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, mình mong muốn phát triển bản thân tốt hơn. Marie Curie đã giúp mình đạt được điều ấy từng ngày. Mình vô cùng tự hào khi được là học sinh MC”.

Cô Diệu Linh (GVCN 10P5) nhận xét: “Những ngày đầu gặp Quang Đạo, tôi ấn tượng với chiều cao vượt trội, chữ viết và trình bày sạch đẹp trong vở. Bạn học tốt các môn tự nhiên, biết chơi nhiều môn thể thao như: bóng bàn, bóng rổ, bóng đá, bơi, boxing, cờ vua, võ thuật... Tôi rất tự hào khi học trò của mình giành được nhiều giải thưởng bơi cấp thành phố, toàn quốc. Ngoài ra, bạn có sở thích đọc sách. Với tính cách hòa đồng, làm việc rất trách nhiệm, Quang Đạo được thầy cô và bạn bè tin tưởng, yêu mến”.

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm