Chàng trai giành giải Vàng tranh biện

Nguyễn Gia Bảo (11I) không chỉ giành giải Vàng trong Hội nghị thượng đỉnh về môi trường (Youth Environmental Summit - YES) 2019 tại Singapore mà còn là người “sống xanh”. Hãy cùng xem hành trình thay đổi lối sống của bạn ấy nhé! 

Chuyến đi thay đổi cách sống

Hội nghị thượng đỉnh về môi trường (YES) là sự kiện thường niên do Youth Ambassador - tổ chức phi lợi nhuận của Singapore thực hiện với mục đích mang đến cho thanh thiếu niên châu Á cơ hội giao lưu quốc tế, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng sáng tạo và đưa ra giải pháp cho vấn đề môi trường toàn cầu hiện nay. Cuộc thi hội tụ những “đại sứ môi trường” đến từ nhiều quốc gia như: Indonesia, Philippines, Ấn Độ… Tại YES 2019, Gia Bảo là một trong những thành viên đại diện cho Việt Nam tham gia tranh biện các giải pháp về tái sử dụng, tái chế nhằm bảo vệ môi trường.

“Ban đầu, mình chỉ nghĩ đây là dịp trau dồi thêm tiếng Anh, cũng như sự tự tin và kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý. Nhưng càng tìm hiểu, mình càng nhận ra, môi trường Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang bị biến động lớn. Vì vậy, mình đã dành nhiều thời gian, tâm huyết cho cuộc thi”, Gia Bảo kể.

Nhóm của cậu gồm năm thành viên đến từ nhiều trường THPT. Đề tài mà nhóm được giao là tìm giải pháp xử lý rác thải trong trường học. Trong quá trình thảo luận, mọi người đã đưa ra nhiều ý tưởng. Tuy nhiên, ai cũng có cái tôi lớn, khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình nên nhóm chưa thể tìm được phương án tốt nhất. “Vào đêm cuối cùng, mọi người bình tâm hơn. Cả nhóm kết nối các ý kiến rồi động viên nhau hoàn thành bài thuyết trình trên Powerpoint. Phương án được nhóm lựa chọn là làm sổ từ những tờ giấy trắng trong những cuốn vở bỏ đi để bán gây quỹ cho các hoạt động môi trường. Cuộc thi kết thúc, chúng mình rất bất ngờ khi được trao giải Special Gold về tranh biện giải pháp bảo vệ môi trường và giải Nhất về giao lưu văn hóa giữa các nước Đông Nam Á. Sân chơi quốc tế này đã để lại cho mình bài học lớn về kỹ năng làm việc nhóm. Đó là cần phải lắng nghe nhau nhiều hơn”, cậu bạn nhớ lại.

Chuyến trải nghiệm ấy đã khiến Gia Bảo quan tâm môi trường xung quanh từ những điều nhỏ nhất. Ví dụ như việc mọi người sử dụng quá nhiều nhựa, nilon trong ăn uống, mua sắm hàng ngày; hành động vứt rác bừa bãi nơi công cộng hay chưa có ý thức phân loại rác trước khi cho vào thùng rác…

“Không chỉ sau cuộc thi về môi trường mà trước đó, trong các chuyến du lịch nước ngoài với gia đình, con thường quan sát từng ly, từng tí cuộc sống xung quanh. Con ấn tượng, ngưỡng mộ cách người dân các nước bảo vệ môi trường sống. Con nhiều lần nói, giá Việt Nam cũng sạch như vậy và luôn suy nghĩ cách để học hỏi các nước khác rồi áp dụng vào Việt Nam. Ý thức sống xanh của con khiến cả gia đình mình có sự thay đổi tích cực. Ví dụ, con góp ý mua thêm nhiều loại cây trong nhà để trang trí, lọc không khí. Hay mỗi lần đi chợ cùng mình, con đều khuyên cắt giảm túi nilon, đồ nhựa; thay vào đó là sử dụng đồ dùng nhiều lần. Gia Bảo còn đặt mua bình thủy tinh và dậy sớm để chuẩn bị nước cho cả nhà mang nước đi làm, đi học; thay vì mua nước đóng chai hoặc dùng cốc nhựa…”, cô Thu Hà (mẹ của Gia Bảo) nói thêm.

Khi đặt chân đến nhiều quốc gia tiên tiến như: Mỹ, Pháp, Anh, Ý, Bỉ, Thụy Sỹ…, cậu đã học hỏi được rất nhiều điều. Cậu ấn tượng với cách người dân Singapore xử lý rác thải. Họ biến rác thành năng lượng điện hay tạo ra hòn đảo mang tên Semakau để thu hút du lịch. Để giữ cho thành phố xanh - sạch - đẹp, chính phủ còn ban hành luật xử phạt rất nghiêm; chẳng hạn như chỉ cần khạc nhổ ra đường hay xả rác bừa bãi, bạn sẽ bị phạt từ 2.000 đô la Singapore trở lên (tương đương hơn 30 triệu VNĐ). Mặt khác, họ chú trọng rèn luyện ý thức cho người dân từ khi còn là đứa trẻ. Vì thế, Gia Bảo dự định đi du học, sau đó trở về Việt Nam để thực hiện những dự án bảo vệ môi trường. “Mọi người đang bị “trôi” theo “dòng chảy” của hiện đại hóa mà quên đi trách nhiệm giữ gìn môi trường sống. Sau sự kiện cháy rừng Amazon, các nhà khoa học dự đoán đến năm 2038, Trái đất sẽ bị diệt vong. Mình không muốn hành tinh của chúng ta ngày càng trở nên xấu xí hơn nữa, thậm chí bị biến mất”, Gia Bảo cho biết.

Theo đuổi phong cách “sống xanh”

Không chỉ yêu môi trường, Gia Bảo còn thay đổi lối sống “ăn sạch - ăn xanh - ăn đủ”. “Bạn có tin cân nặng của mình hồi lớp 9 là 70kg không? Vì béo phì nên mình lười vận động, thiếu chủ động trong mọi việc. Nhưng sau một thời gian theo chế độ ăn hợp lý, cân nặng giảm còn 60kg. Mình trở nên năng động, vui vẻ, hòa đồng và hướng ngoại hơn”, Gia Bảo nhớ lại.

Cậu lên kế hoạch thực hiện chiến dịch ăn uống lành mạnh cho bản thân. Cậu tự đi siêu thị mua thực phẩm và chế biến những món chủ yếu làm từ rau xanh. Đặc biệt là cắt giảm việc sử dụng đường, muối trong khẩu phần ăn. Khi ra ngoài ăn, cậu sẽ chọn đồ luộc, hấp, salad; còn nếu bắt buộc phải ăn đồ dầu mỡ hay có muối, cậu sẽ uống thật nhiều nước để đào thải và cân bằng cơ thể. Khi bắt đầu chế độ ăn như vậy, Gia Bảo gặp rất nhiều khó khăn. Với việc ăn nhạt hơn và không dùng đường, cậu phải từ bỏ hoàn toàn nhiều thói quen, sở thích như ăn đồ “fast-food” (burger, gà rán, trà sữa…). Thời gian đó, cậu còn cảm thấy khó chịu, bứt rứt, thậm chí dễ cáu giận, “stress”. Chưa kể, cậu phải vượt qua cám dỗ từ những lời mời của bạn bè hay những lần ăn nhà hàng cùng gia đình. Lúc đầu theo đuổi cách sống này, cậu bị gia đình phản đối, đặc biệt là mẹ. Nhưng vì đã tìm hiểu rất kỹ từ nhiều nguồn thông tin nên Gia Bảo vẫn một mực theo đến cùng. Khoảng sau một, hai tháng, sự thay đổi về hình dáng cơ thể đến suy nghĩ, thái độ sống của cậu đã thuyết phục được mẹ. “Sau một thời gian làm quen với việc ăn “healthy”, kết hợp tập gym, da mình không còn bị mụn; xương, cơ phát triển nhanh; người nhẹ nhõm, tinh thần thoải mái; đầu óc tỉnh táo, dễ ngủ hơn. Có lần lỡ ăn đồ ở ngoài, mình bị nôn. Từ đó, mình luôn ưu tiên chọn đồ tự làm tại nhà. Đặc biệt, mình tuyệt đối không ăn đêm, nếu đói sẽ uống cốc sữa ấm hoặc các loại trà, nước detox, nước ép… Ngoài ra, mình ngủ đủ tám tiếng/ngày, ngủ trước 23h và dậy lúc 5h. Thời gian đầu, mình đặt đồng hồ báo thức và nhờ mẹ gọi dậy. Giờ, cơ thể mình hình thành đồng hồ sinh học; đúng giờ đó, mình tự thức dậy”, Gia Bảo tâm sự.

Cô Thu Hà chia sẻ thêm: “Ban đầu, mình rất lo vì con đang ở tuổi mới lớn nên việc ăn uống kiêng khem sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập. Tuy nhiên, nhìn thấy con thực sự quyết tâm, mình đành theo dõi thời gian đầu và hỗ trợ chuẩn bị những bữa phụ, cũng như hướng dẫn con làm công việc bếp núc. Mình nhận thấy, sức khỏe của con dần được cải thiện rõ rệt. Hiện giờ, mình cũng theo chế độ ăn giống như con. Điều này không chỉ giúp mình trở thành người bạn đồng hành với con mà còn thu được rất nhiều lợi ích như: sức khoẻ tốt hơn, sống tích cực và yêu đời hơn”.

Gia Bảo “mách nước”, để sở hữu một cơ thể chắc khỏe thì không nên ăn vặt, hạn chế đi ăn nhà hàng (nếu có thì chọn quán chuyên về các món “healthy”); thay thế đồ ăn vặt bằng whey (thực phẩm bổ sung protein), hoa quả. Đặc biệt đừng quên uống ít nhất hai lít nước/ngày!

Chia sẻ ấn tượng về cậu học trò hiền lành, có dáng người cao ráo, cô Mai Trang (GVCN 11I) nói: “Mới đầu, Gia Bảo hơi trầm, lạnh lùng kiểu “hot-boy” nhưng dần dần, mình thấy em rất nhiệt tình lo cho lớp, hay giúp đỡ và giảng bài cho các bạn ngồi bên cạnh. Gia Bảo rất chăm chỉ, học đều các môn. Cuối năm lớp 10, Gia Bảo đạt thành tích Học sinh giỏi. Em còn rất tích cực tham gia các phong trào của trường, lớp. Đặc biệt, em rất có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng”.

08

Tháng 11/2025

TH-MĐ | SƠ KHẢO HDVN 33: BIẾT ƠN ĐỂ VIẾT TIẾP NHỮNG ƯỚC MƠ

TH-MĐ | SƠ KHẢO HDVN 33: BIẾT ƠN ĐỂ VIẾT TIẾP NHỮNG ƯỚC MƠ

TH-MĐ | SƠ KHẢO HDVN 33: BIẾT ƠN ĐỂ VIẾT TIẾP NHỮNG ƯỚC MƠ

Thứ bảy, 08 Tháng 11 2025 15:13 Viết bởi TRUONG MARIE
Đến hẹn lại lên, Hội diễn Văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của trường Marie Curie đã chính thức khởi động, mang đến không khí rộn ràng, háo hức trên khắp sân trường. Ngay từ vòng Sơ khảo, các tập thể lớp đã mang đến những tiết mục được đầu tư công phu, sáng tạo và đầy ý nghĩa.
Xem thêm

08

Tháng 11/2025

CHUNG KẾT “FUTURE FOR NATURE”: MCER CHINH PHỤC GIÁM KHẢO BẰNG TRÁI TIM XANH VÀ TRÍ TUỆ LỚN

CHUNG KẾT “FUTURE FOR NATURE”: MCER CHINH PHỤC GIÁM KHẢO BẰNG TRÁI TIM XANH VÀ TRÍ TUỆ LỚN

CHUNG KẾT “FUTURE FOR NATURE”: MCER CHINH PHỤC GIÁM KHẢO BẰNG TRÁI TIM XANH VÀ TRÍ TUỆ LỚN

Thứ bảy, 08 Tháng 11 2025 15:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Vòng Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Future for Nature” đã diễn ra sôi nổi trong ba ngày: 27/10, 29/10 và 7/11 tại ba cơ sở: Việt Hưng, Kiến Hưng, Mỹ Đình. Với tài năng, sự tự tin và tinh thần sáng tạo, các MCer đã mang đến những bài thuyết trình ấn tượng, góp phần lan tỏa thông điệp về ý thức bảo vệ môi trường và tình yêu dành cho Trái đất.
Xem thêm

07

Tháng 11/2025

THPT-VH | SƠ KHẢO HDVN 33: NHẬP TÂM VÀO NHÂN VẬT

THPT-VH | SƠ KHẢO HDVN 33: NHẬP TÂM VÀO NHÂN VẬT

THPT-VH | SƠ KHẢO HDVN 33: NHẬP TÂM VÀO NHÂN VẬT

Thứ sáu, 07 Tháng 11 2025 10:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Chuyên nghiệp, đầu tư, chỉn chu, giàu cảm xúc… là những nhận xét của khán giả dành cho những tiết mục tranh tài tại vòng Sơ khảo HDVN 33 của khối THPT - cơ sở Việt Hưng.
Xem thêm

06

Tháng 11/2025

HẤP DẪN ĐẤU TRƯỜNG “GOLDEN BELL”

HẤP DẪN ĐẤU TRƯỜNG “GOLDEN BELL”

HẤP DẪN ĐẤU TRƯỜNG “GOLDEN BELL”

Thứ năm, 06 Tháng 11 2025 21:47 Viết bởi TRUONG MARIE
Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao tại lớp và vượt qua những chặng đua kịch tính ở vòng Chung kết, cuộc thi Golden Bell năm học 2025 - 2026 dành cho các MCer nhí trên toàn hệ thống giáo dục Marie Curie đã tìm ra những nhà vô địch xứng đáng.
Xem thêm

06

Tháng 11/2025

THCS-MĐ | SƠ KHẢO HDVN 33: CÒN GÌ ĐẸP HƠN!

THCS-MĐ | SƠ KHẢO HDVN 33: CÒN GÌ ĐẸP HƠN!

THCS-MĐ | SƠ KHẢO HDVN 33: CÒN GÌ ĐẸP HƠN!

Thứ năm, 06 Tháng 11 2025 21:30 Viết bởi TRUONG MARIE
“Rộn ràng, nhộn nhịp như… phim trường quốc tế”, “Náo nhiệt, chuyên nghiệp như lễ tổng duyệt “concert” Quốc gia”, “Sơ khảo thôi mà đã chỉn chu, hấp dẫn như Chung khảo”… là những ấn tượng của các khán giả có mặt tại buổi Sơ khảo HDVN 33 của khối THCS-MĐ.
Xem thêm