ẤN TƯỢNG CUỘC THI “READ LIKE A MC SCHOLAR”

Diễn ra vào ngày 13 - 14/5, vòng Chung kết cuộc thi “Read like a Marie Curie scholar” đã để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho thầy trò với những chặng đua lý thú như: khám phá thế giới muôn màu qua những trang sách, lồng tiếng cho phim hoạt hình.

Cuộc thi đã giới thiệu những tác phẩm hay, góp phần xây dựng văn hóa đọc; đồng thời khuyến khích các bạn nhỏ nói lên quan điểm, tự do sáng tạo, đúc kết những kiến thức bổ ích thông qua các trang sách.

Qua vòng Sơ loại đầy thử thách mang tên “Book Review”, BTC đã chọn ra 6 đội tiêu biểu nhất đến từ các lớp trong mỗi khối tranh tài ở Chung khảo.

Trải qua các chặng đua cam go và lý thú, các MCer 1, 2 dễ dàng vượt qua phần hỏi - đáp trắc nghiệm và “giải mã” từ khóa xoay quanh chủ đề của 3 cuốn truyện do BTC cung cấp. Trong khi đó, các “cư dân” khối 3, 4, 5 thử sức với 2 chặng của “Voice-Over Contest”: lồng tiếng cho video được chuẩn bị sẵn và lồng tiếng trực tiếp. 

Kết thúc cuộc thi, các thí sinh đến từ lớp 1P3, 2M3, 3M4, 4P4, 5M4 đã xuất sắc trở thành những nhà Vô địch của “Read like a Marie Curie scholar”. Và giải Nhì thuộc về các đội đến từ 1M4, 2P3, 3P4, 4I3, 5P4.

Bảo Long cùng các thành viên khác của đội 1P3 không giấu nổi niềm sung sướng khi “ẵm” cúp Vàng. Các bạn nói: “Tham gia cuộc thi, chúng tớ không chỉ được đọc sách mà còn trau dồi nhiều kỹ năng bổ ích như: nghe - nói - đọc tiếng Anh. Chúng tớ đã chuẩn bị rất kỹ cho vòng thi cuối. Cả đội đã rất tập trung để nghe và viết chính xác đáp án. Không chỉ vậy, mọi người còn phân chia rõ ràng công việc: Bảo Long viết, đọc câu trả lời; An Phúc, Minh Khuê giơ bảng và Hưng Phúc bấm chuông giành quyền trả lời”.

Theo dõi các thí sinh 2M3 thi đấu, cô Ngọc Duyên (GV Tiếng Anh) vô cùng tự hào về những gì mà học trò làm được trong quá trình ôn luyện và tranh tài. “Ngoài những trải nghiệm, kiến thức có được từ cuộc thi, mỗi đội còn thể hiện tinh thần đồng đội, sự tự tin và bản lĩnh ở mỗi câu hỏi. Các con rất xứng đáng là Quán quân. Chứng kiến các con cố gắng từ vòng 1 đến vòng 2 - miệt mài ôn tập cả ở nhà và trên lớp, cùng trả lời những câu hỏi về câu chuyện, gạch chân từng từ vựng để ghi nhớ và phân công nhiệm vụ cho nhau, tôi thực sự rất hãnh diện khi thấy các con luôn nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất”, cô chia sẻ.

Nhìn Việt Cường, Chúc An, Hà Anh, Thuỳ Giang đứng trên sân khấu và nhận giải thưởng cao nhất, cô Trần Hà (GVCN 5M4) rất hạnh phúc vì các học trò đã vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt kết quả ấn tượng. Cô cho rằng, đó không chỉ là vinh quang của cá nhân mỗi bạn mà còn của cả lớp 5M4.

Từ xa dõi theo cuộc thi, cô Vương Huệ (mẹ của Khôi Nguyên, 2M3) bày tỏ: “Cuộc thi rất ý nghĩa khi mang tới cho các con những bài học bổ ích. Các con có ý thức chuẩn bị tốt và đã rất cố gắng. Hơn hết, qua sân chơi này, các con càng thêm thích học tiếng Anh”. 

 

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm