“Bí kíp” đạt 100% học bổng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Từ một sinh viên báo chí, Trần Mẫn Linh (CHS P, 09 - 13) mạnh dạn ứng tuyển vào chương trình Thạc sỹ Chính sách công của trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ). Một thách thức “khó nhằn” nhưng với sự quyết tâm cùng tinh thần ham học, cô bạn không chỉ trúng tuyển mà còn trở thành một trong những học viên hoàn thành xuất sắc khóa học.

Profile “đáng gờm”

- Đại biểu Việt Nam tham dự chương trình Trao đổi thanh niên châu Á - Thái Bình Dương tại Philippines (2018)

- Đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn sinh viên ASEAN tại Malaysia (2018)

- Đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế về thanh niên, đại dương và mục tiêu phát triển bền vững lần thứ 14 tại Malaysia (2019)

- Đại sứ toàn cầu của tổ chức The Better Tomorrow Movement (2019)

 

Dám vượt qua thử thách…

Mẫn Linh biết đến chương trình Thạc sỹ Chính sách công của trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM) vào tháng 7/2020 do một người quen giới thiệu. Thoạt đầu, cô bạn gần như không cảm thấy bất cứ sự kết nối nào giữa bản thân và chương trình. Do nội dung học quá hàn lâm, các môn nền tảng toàn là luật, kinh tế và định lượng - những lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ với một cô gái tốt nghiệp trường báo. Song ý nghĩ được học những kiến thức mới, được thử thách bản thân trong những môn không phải sở trường và được sống ở địa phương khác ngoài Hà Nội đã thôi thúc Linh nộp đơn xét tuyển.

Từ cảm giác “không liên quan” ban đầu, Linh dần cảm nhận được sự phù hợp của mình với FSPPM. Cô bạn cho hay: “Mình luôn muốn làm công việc tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng, trong khi trường lại tìm kiếm những ứng viên có mong muốn và tiềm năng đóng góp cho xã hội, đất nước. Dù mình biết “tiềm năng đóng góp cho xã hội” của bản thân vào thời điểm đó còn rất khiêm tốn, song vẫn có linh cảm mạnh mẽ rằng, nếu Ban Tuyển sinh cảm nhận được đúng tinh thần và con người của mình thì sẽ lựa chọn”. Thế nên, trong vòng 1 tháng, Linh dồn hết sức để chuẩn bị hồ sơ, viết 2 bài luận và phỏng vấn. Cô bạn tập trung thể hiện một cách rõ ràng và chân thực nhất về hoài bão, sở trường, tính cách và những điều đã làm được.

“Đúng như dự đoán, cuối tháng 8/2021, mình nhận thông báo trúng tuyển và được tài trợ 100% học phí cho chương trình Thạc sỹ Chính sách công của FSPPM. Hành trình của mình với Fulbright bắt đầu từ đây”, Linh vui vẻ kể.

… để hoàn thiện chính mình

Do dịch Covid-19 nên toàn bộ kỳ 1 (10/2021 - 1/2022) tại Fulbright của Linh được thực hiện dưới hình thức học online và hybrid (online kết hợp offline). Dù vậy, “sức nóng” và áp lực từ chương trình học vẫn rất cao. Linh nhớ ngày 18/10/2021 mới bắt đầu môn học đầu tiên (Nhập môn Chính sách công) nhưng hơn 1 tuần trước đó, học viên đã được gửi hàng loạt tài liệu và bài tập để chuẩn bị. Cô bạn đã rất choáng với số trang sách phải đọc mỗi ngày, ít thì vài chục, nhiều thì tới hơn 100. Tại Fulbright, đọc tài liệu trước khi đến lớp là điều kiện bắt buộc bởi giảng viên sẽ hỏi và thảo luận với học viên về những nội dung trong bài đọc.

Điều khiến Linh choáng tiếp theo là trường có kỷ luật vô cùng khắt khe như: nộp bài trễ (dù chỉ 1 phút) là bị 0 điểm, đi muộn 2 lần/môn sẽ bị trừ hết điểm tham gia của môn đó, quên trích dẫn nguồn bị nhận thư cảnh cáo… Trước khi biết đến FSPPM, Linh không thể tưởng tượng được rằng, tại Việt Nam lại có một chương trình Thạc sỹ học nặng tới vậy. Toàn bộ kỳ 1, Linh không thể đi làm thêm bất cứ công việc gì mà chỉ tập trung học. Linh cũng không có cuộc đi chơi nào với bạn bè trong suốt 3 tháng. Vì các môn của kỳ đầu tương đối khó và thách thức, nhất là với một người không có nền tảng về kinh tế và luật như Linh. Do đó, Linh cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để học.

Nhắc đến sức ép khi học tại Fulbright thì cũng cần nhắc tới những kiến thức quý giá mà Linh nhận lại. Có thể nói, hơn 1 năm học tại đây đã cho cô bạn lượng tri thức nhiều hơn 6, 7 năm đi học trước đó cộng lại. Dù đề cương của từng môn học được thiết kế dựa trên việc tham khảo các môn tương tự của những trường đại học nổi tiếng thế giới như: Harvard, Stanford… nhưng Linh không thấy nội dung học xa rời thực tế của Việt Nam do phần lớn “case study” là những câu chuyện, vấn đề chính sách trong nước.

Thông thường, trước buổi học về một tình huống, các bạn phải viết bản ghi nhớ chính sách khoảng 1.000 từ thể hiện những góc nhìn cá nhân, phản biện về nội dung trong tình huống. Hôm sau, cả lớp sẽ thảo luận để làm rõ và đào sâu vấn đề. Giảng viên không đánh giá các ý kiến là đúng hay sai mà chỉ bình luận và đặt câu hỏi để kiểm tra độ vững vàng của lập luận do học viên trình bày. Thực sự nhiều lúc, Linh cảm thấy bị ngợp trước những ý kiến phản biện thông minh và sắc sảo của các thành viên trong lớp và tự hỏi lập luận của mình có bình thường quá không. “Tới bây giờ, mình nhận ra, tư duy như vậy là không cần thiết bởi mỗi người dù ở lĩnh vực hay độ tuổi nào cũng đều có thể khởi phát những ý tưởng và góc nhìn mới lạ, có giá trị đối với các vấn đề xã hội”, Linh chia sẻ.

Trải qua 3 học kỳ với 14 môn học, Linh đã biết cách tư duy để phân tích một vấn đề chính sách, cách truy xuất nguyên nhân của các trục trặc chính sách hiện hữu, cách lập luận để đưa ra các đề xuất chính sách khả dĩ; thay vì chỉ là những giải pháp chung chung, mang tính hô hào, khẩu hiệu. Bên cạnh đó, do học viên của FSPPM đến từ nhiều ngành, nghề, lĩnh vực nên mỗi người sẽ đăng ký các môn tự chọn phù hợp nhất với sở thích và định hướng công việc. Nhờ vậy, Linh được học những môn thực sự thú vị và hữu ích. Chẳng hạn, trong môn Khoa học dữ liệu, Linh được dạy viết “code” bằng Python để lập những mô hình dự báo cho các mục tiêu cụ thể, tạo chương trình nhận diện khuôn mặt hay chuyển động của người/đồ vật… Ở môn Phát triển vùng và địa phương, Linh và các bạn được đến Hải Phòng thăm và làm việc với một số cơ quan nhà nước, doanh nghiệp (VinFast, Heesung Electronics), qua đó tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhìn lại quá trình học ở FSPPM, Linh không chỉ nhớ những đêm thức trắng, những bài giảng “khó nhằn”, những kỳ thi căng thẳng… mà còn cảm nhận được những tình bạn, tình thầy trò đẹp và đáng trân quý. Đó là những mối duyên lành mà cô bạn may mắn có được trong đời, trong những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt thành và khát khao.

Linh cho biết, nếu MCer mong muốn được trải nghiệm những điều mới mẻ, thử thách bản thân thì có thể tìm hiểu và ứng tuyển vào chương trình. Cô bạn tin, với những gì được trang bị ở Marie Curie cùng niềm đam mê và sự kiên trì, các bạn sẽ làm được.

ĐH Fulbright Việt Nam là trường ĐH tư thục không vì lợi nhuận, hoạt động độc lập theo mô hình giáo dục khai phóng đầu tiên tại nước ta. Mục tiêu của chương trình đại học và cao học này là định nghĩa lại giáo dục đại học ở Việt Nam, góp phần đào tạo những thế hệ lãnh đạo được trang bị các kỹ năng quan trọng nhằm đương đầu với những thách thức toàn cầu.

 

 

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

THCS – MĐ | MCER SÁNG TẠO BÁO TƯỜNG, VIẾT THƠ TRI ÂN THẦY CÔ

THCS – MĐ | MCER SÁNG TẠO BÁO TƯỜNG, VIẾT THƠ TRI ÂN THẦY CÔ

THCS – MĐ | MCER SÁNG TẠO BÁO TƯỜNG, VIẾT THƠ TRI ÂN THẦY CÔ

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 15:54 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau gần hai tuần miệt mài trang trí và viết lách, các MCer lớp 6I2, 6I3 và 8I1 đã hoàn thiện những ấn phẩm báo tường độc đáo chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Mỗi bài viết, nét vẽ, bức tranh… đều là lời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc gửi đến thầy cô MC - những “người lái đò” tận tụy, thầm lặng.
Xem thêm