Trong không khí trang trọng và rộn ràng của buổi lễ tổng kết năm học, thầy trò khối THPT - Văn Phú đã cùng nhìn lại một năm học với nhiều nỗ lực và gặt hái những thành tích đáng tự hào.
Tại buổi lễ, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học đã được vinh danh. Cùng với đó, nhiều suất học bổng hợp tác từ ĐH Anh quốc Việt Nam (BUV) và ĐH Swinburne Việt Nam đã được trao cho học sinh K12, mở ra những cơ hội học tập mới tại môi trường giáo dục quốc tế.

Không khí buổi lễ trở nên xúc động hơn với những bài phát biểu đầy ý nghĩa. Tuyết Mai (10M4) gửi lời chúc tới các anh chị cuối cấp: “Chúng em biết rằng, phía trước các anh, chị là những kỳ thi, những ngã rẽ và cả những ước mơ đang chờ được chạm tới. Chúc các anh chị luôn mạnh mẽ, tự tin và bình tĩnh để bước qua kỳ thi quan trọng phía trước! Chúc những ước mơ của tuổi 18 sẽ trở thành hiện thực! Và chúc cho sau này, dù đi đến đâu, các anh, chị vẫn luôn mang theo trong tim một góc rất đẹp mang tên thanh xuân Marie Curie”.
Đại diện cho học sinh K12 chia sẻ cảm nhận trước khi rời xa mái trường thân thuộc, Tú Anh (12G4) chia sẻ: “Em nhớ lần đầu tiên em ở lại trường tập bóng rổ cùng các bạn đến khi trời tối, nhớ cả những ngày bận rộn làm bài tập cùng các bạn sau giờ học. Chính những hoạt động mà nhà trường cùng thầy cô xây dựng đã tạo ra vô số cơ hội để chúng em tự khám phá bản thân, mang lại những trải nghiệm thực sự quý giá. Nếu thời gian có quay trở lại, em vẫn sẽ chọn Marie Curie”.

Ngoài thầy trò, buổi lễ còn có sự xuất hiện của đông đảo phụ huynh. Đại diện cho CMHS K12, cô Bích Hà (mẹ của An Nguyên, 12M4) bày tỏ sự biết ơn tới nhà trường, đồng thời xúc động nhìn lại quá trình trưởng thành của con mình dưới mái trường thân yêu.
“Nhìn lại hành trình 3 năm cấp 3 của các con tại mái trường Marie Curie, trong lòng mỗi bậc làm cha, làm mẹ chúng tôi đều vẹn nguyên một cảm xúc tự hào và an tâm sâu sắc. Marie Curie không chỉ là một ngôi trường, nơi đây đã thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai đầy ắp yêu thương, là bệ phóng vững chắc để các con tự tin bước vào đời. Sự trưởng thành của các con hôm nay được xây nên từ lòng yêu nghề, sự tâm huyết của từng thầy cô”, cô Hà nói.

Một phần không thể thiếu trong buổi lễ tổng kết là lễ trưởng thành của các MCer 12. Trong giờ phút đầy lưu luyến trước khi phải nói chia tay với các học trò, cô Phạm Tâm (Hiệu trưởng trường THCS và THPT Marie Curie - Hà Đông) xúc động chia sẻ: “Phút giây này đây nếu nước mắt có rơi thì đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và luyến tiếc, một khoảnh khắc đẹp đẽ và trong trẻo nhất của thời học sinh đang dần khép lại. 3 năm không quá dài nhưng đủ để lưu giữ biết bao kỷ niệm: những giờ học, những tiếng cười, những lần cố gắng và cả những lúc vấp ngã để trưởng thành hơn.
Các con sắp bước vào một kỳ thi quan trọng. Cô chỉ mong các con hãy thật bình tĩnh, tự tin và tin vào chính mình. Các con đã cố gắng rất nhiều và cô tin các con sẽ làm được. Dù sau này mỗi người một con đường, hãy luôn nhớ rằng, các con đã từng có một thanh xuân thật đẹp ở đây. Ngôi trường này sẽ luôn chờ các con quay về, như một mái nhà thân thương”.
Buổi lễ khép lại khi các MCer 12 cùng khoác lên mình những chiếc áo cử nhân, phi những chiếc máy bay giấy rực rỡ sắc màu và đồng loạt tung mũ cử nhân - khép lại tuổi học trò thật đẹp để mở ra một hành trình mới đầy hy vọng.

