Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Không chỉ viết những lời chúc ngọt ngào, tự sáng tác thơ, vẽ những họa tiết xinh xắn theo môn học…, các bạn còn sưu tầm những bức ảnh của thầy cô để dán lên thiệp. Với các giáo viên nước ngoài, có lớp còn viết cả “tâm thư” bằng tiếng Anh.

“Điều ấn tượng hơn cả là sự tận tình của thầy khi đi từng chỗ chỉ bảo, khích lệ bằng những lời khen chân thành và tinh tế. Nhờ vậy, nhiều bạn trong lớp dần phát hiện ra năng lực tiềm ẩn của bản thân. Thầy là “ngọn đèn” dẫn lối, là nguồn cảm hứng bất tận cho chúng con trên con đường học tập và trưởng thành. Ngày 20/11 này, chúng con xin gửi đến thầy lời chúc mừng sâu sắc nhất. Chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng để tiếp tục truyền đạt tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và định hình tương lai cho nhiều thế hệ học trò. Xin cảm ơn thầy vì những bài học quý báu, vì sự tận tâm và hy sinh thầm lặng”, các MCer 8M5 bày tỏ tình cảm dành cho thầy Xuân Thưởng (GV Mỹ thuật).
“Cảm ơn thầy đã kiên nhẫn chỉ dạy chúng con từng cú nhấp chuột, từng dòng lệnh; giúp chúng con hiểu hơn về thế giới công nghệ đầy thú vị”, “Nhân ngày 20/11, chúng con chúc cô luôn xinh đẹp như vẻ đẹp của nhiễm sắc thể, tinh tế như vẻ đẹp của AND. Tình cảm của chúng con dành cho cô sẽ luôn bền vững như liên kết phân tử carbon. Chúc cô ngày 20/11 thật ý nghĩa!”..., các MCer viết.

Cô Lâm Thương (GV GDCD) chia sẻ: “Với chủ đề “Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung - Xây dựng trường học thân thiện”, các con đã cùng nhau làm những tấm thiệp tặng thầy cô. Qua từng sản phẩm, mình cảm nhận được sự chăm chút, sáng tạo và tấm lòng biết ơn của các con. Mỗi tấm thiệp đều có nét đẹp riêng, thể hiện sự cố gắng và tình cảm chân thành. Thông qua hoạt động này, các con không chỉ rèn sự khéo léo, gu thẩm mỹ mà còn biết trân trọng những người đã dạy dỗ, yêu thương mình mỗi ngày”.
Cô Ngọc Linh (PCN 2P6) tổ chức tiết học “Hoạt động trải nghiệm” với chủ đề “Biết ơn thầy cô” nhân dịp 20/11. Trước đó, cô đã tỉ mẩn trang trí bảng bằng hình ảnh người giáo viên dìu dắt học sinh bước đi trên con đường tri thức và chuẩn bị các mẫu hoa để học trò ghi lời tri ân. Cô còn hướng dẫn các MCer ghi những lời chúc chân thành, xuất phát từ trái tim để gửi gắm tới các thầy cô.

Hoạt động trang trí những bông hoa không chỉ giúp các học trò rèn sự khéo léo mà còn thể hiện tính sáng tạo, cá tính riêng. Thông qua việc tự tạo tác phẩm riêng, các MCer sẽ cảm thấy được trân trọng và tự tin thể hiện bản thân.
Cô Linh kể: “Các con được bày tỏ tình cảm qua những lời chia sẻ. Mỗi bông hoa là một cá tính độc áo, phản ánh sự quan sát và tình cảm riêng của các con với thầy cô. Mình bảo các con đã tạo ra một vườn hoa rực rỡ, tràn đầy tình yêu thương ấm áp. Điều quan trọng không phải là bông hoa nào đẹp hơn mà là các con đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất từ trái tim cho thầy cô””.
An Nhiên, Thanh Trà (2P6) rất thích tiết học này khi được cùng nhau làm những bông hoa đầy màu sắc để tạo ra vườn hoa “khổng lồ” rất đẹp trên bảng. “Chúng mình cẩn thận cắt hoa rồi viết những điều muốn nói với thầy cô lên đó. Chúng mình muốn gửi tới thầy cô lời cảm ơn, lời chúc tốt đẹp nhất. Chúng mình yêu các thầy cô rất nhiều. Các thầy cô giống như người cha, người mẹ thứ hai của chúng mình vậy!”, 2 bạn chia sẻ.

Cô Thùy Trang (GVCN 2M5) cho biết, các học trò cũng đã tự tay chuẩn bị những tấm thiệp xinh xắn, chứa chan tình yêu thương để gửi tới các thầy cô. Ngoài thiệp, các bạn còn sáng tạo những bó hoa “độc nhất vô nhị” từ những thanh đất nặn.
“Các con đã kết thành bó hoa tràn đầy sắc màu. Bạn nào cũng hào hứng và thích thú khi làm thiệp. Có bạn nói, con sẽ biết tặng cô Hà, con tặng cô Thu, con tặng cô giáo mầm non đã dạy con… Tôi yêu và tự hào lắm về các con - những đứa trẻ có trái tim ngập tràn sự biết ơn”, cô nói.

