Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Tối 17 - 18/11, “cư dân” MC đã cùng nhau “thổi bùng” “ngọn lửa” yêu nước thông qua chủ đề đầy ý nghĩa: “Đất nước của những người con gái, con trai/ Đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”. Dù trời trở lạnh và cơn mưa nặng hạt kéo đến nhưng các MCer “cháy” hết mình trên sân khấu. Không chỉ các diễn viên mà cả khán giả cũng háo hức đón chờ xem năm nay các lớp sẽ mang đến những điều thú vị nào.

Những giai điệu của ca khúc “Còn gì đẹp hơn”, “Đường lên phía trước”… được vang lên cùng diễn xuất giàu cảm xúc, “visual” sinh động đã đưa người xem trở về những năm tháng chiến đấu đầy bi tráng. Trên nền nhạc mạnh mẽ của các ca khúc “Hào khí Việt Nam”, “Dậy mà đi”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”…, các tập thể đã khắc họa hình ảnh những chàng trai, cô gái trẻ kiên cường đi qua “mưa bom, bão đạn”, gửi tuổi xuân cho Tổ quốc; cũng như khát khao cống hiến cho hòa bình của đất nước.
Ngoài ra, nhiều tiết mục còn khéo léo đan xen hình tượng người mẹ dịu hiền - điểm tựa nơi hậu phương với niềm tin vào ngày mai chiến thắng và mang đến những khoảnh khắc khiến người xem xúc động.
Dù chủ đề “Đất nước” đòi hỏi về chiều sâu cảm xúc nhưng các MCer đã cho thấy, tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến thì không đợi tuổi. Từng ánh mắt, nụ cười và bước chân trên sân khấu đều toát lên niềm tự hào dân tộc.

Là những thành viên nhỏ tuổi của đêm thi, các bạn lớp 6G5 đã để lại nhiều ấn tượng với tiết mục “Hoa trên đá”. Dù bị ốm nhưng Hạ Băng vẫn nỗ lực hoàn thành tốt vai diễn. Cô bạn chia sẻ: “Lần đầu biểu diễn trên sân khấu lớn, tớ rất vui. Lúc mới tập, tớ hay làm sai động tác nhưng về sau thì chăm chỉ tập thêm ở nhà. Khi nhìn xuống thấy bà, bố mẹ và em gái đang cổ vũ, tớ như được tiếp thêm sức mạnh”.
Khánh Chi (6G5) làm khán giả bất ngờ với cú lăn “kỹ thuật” từ 3 bậc sân khấu. Cô bạn nói: “Ban đầu, tớ khá hồi hộp nhưng khi được các bạn động viên thì thấy tự tin hơn. Để không bị đau, tớ phải lăn chân xuống trước rồi mới tới người để giảm lực”.
Ở khối lớp lớn hơn, Bảo Nam (8I5) gây ấn tượng khi “hóa thân” thành người tù trong tiết mục “Bóng người trên lá đỏ”. Cậu kể: “Đây là vai diễn đáng nhớ nhất với mình. Đoạn người mẹ tiễn con ra chiến trường khiến mình rất xúc động. Chúng mình tập luyện gần như mỗi ngày, cứ rảnh là lại rủ nhau đi tập”.
Sau khi xem tiết mục của con gái, cô Thanh Huyền (mẹ của Gia Hân, 7I4 và Gia An, 2M4) chia sẻ: “Dù kết quả thế nào, các con đã đoạt giải Đặc biệt trong lòng bố mẹ. Có những bạn ốm, sốt nhưng vẫn nỗ lực để hoàn thành trọn vẹn tiết mục. Tác phẩm “Mẹ ơi, con đi giữa mùa vàng” làm tôi nghẹn ngào, từ hình ảnh làng quê xưa đến nỗi lòng người mẹ tiễn con ra chiến trận. Cảm ơn nhà trường đã chọn chủ đề gần gũi, giúp bồi đắp thêm tình yêu Tổ quốc cho các con!”.

“Đến hẹn lại lên”, trở lại Hội diễn năm nay, các giám khảo (GK) rất bất ngờ trước sự thể hiện của các lớp. GK Hoàng Trường (Học viện Múa Việt Nam) bày tỏ: “Tôi thực sự choáng ngợp với sự đầu tư, tâm huyết của con, thầy cô và bố mẹ với hội diễn. Các khối, lớp mang cho tôi cảm giác “mãn nhãn” và cảm thấy nghệ thuật ngày càng được trân trọng. Các con không chỉ hăng say học tập mà còn năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa, mang lại những tác phẩm nghệ thuật chuyên nghiệp. Mong rằng phong trào nghệ thuật sẽ ngày càng được đẩy mạnh và những mùa sau sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm đỉnh cao hơn nữa!”.
“Lần thứ 3 trở lại với Hội diễn, tôi rất vui khi được ngắm nhìn các con mang đến những sự thể hiện tiến bộ. Đặc biệt, những phần hát “live” đem lại cảm xúc rất tốt, rõ ràng cho người xem. Chính những sự thay đổi như vậy dần dần sẽ nâng cao chất lượng chuyên môn, từ đó tìm ra những nhân tố để có thể tự tin tham gia những cuộc thi lớn hơn”, GK Lan Hương (Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) nói thêm.

