Chào mừng đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9, cộng đồng MC đã sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động như: trang trí lớp học rực rỡ sắc màu cờ đỏ thắm, say sưa tìm hiểu về ngày lịch sử của đất nước qua những thước phim quý hay những câu đố vui, cùng lưu lại những nụ cười rạng rỡ bên quốc kỳ hay hình bản đồ thiêng liêng của dân tộc…
Tại cơ sở Mỹ Đình, các lớp như: 1M1, 8G2, 7G3, 8M1… đã trang trí phòng học thành không gian lung linh, rực rỡ và hào hứng “tạo dáng” để cho ra mắt những “album” độc đáo về “Mùa thu độc lập” của đất nước.
Cô Linh Trang (GVCN 2P2) còn mang tới cho các học trò cuộc thi giải câu đố để hiểu hơn về lịch sử dân tộc. Cô cho biết: “Cô trò đã cùng nhau trang trí lớp và lưu lại những bức hình ý nghĩa chào mừng ngày đại lễ. Các con rất thích thú khi được xem thước phim Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập hay video tập luyện diễu binh, diễu hành. Bạn nào cũng trầm trồ, thể hiện sự thán phục trước những bước đi đều của các chiến sĩ”.

Thu Thảo, Khánh Lâm, Kim Anh (1M1) hồ hởi khoe chiếc nón giấy vừa hoàn thiện. Các bạn nói: “Những chiếc nón này do cô giáo của chúng tớ tự thiết kế đấy. Chúng tớ đã tự tay tô màu cho chiếc nón thêm sinh động và mang về trang trí nhà”.
Các lớp của cơ sở Văn Phú cũng rộn ràng trang trí phòng học và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Lớp 7G4 nổi bật với khẩu hiệu: “Không có gì quý hơn độc lập - tự do - hạnh phúc” cùng bản Tuyên ngôn độc lập được dán trang trọng trong lớp. Trong khi đó, 6P4 gây ấn tượng với những “sticker” đẹp mắt, đỏ rực sắc cờ cùng dòng chữ nổi bật: “Tự hào là người Việt Nam”, “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”.

Cô Phương Thảo (GVCN 8G5) đã cùng các học trò lưu lại những bức hình đẹp về ngày lễ trọng đại. Cô chia sẻ: “Hòa chung không khí tưng bừng chào mừng ngày Quốc khánh, cô trò vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được khoác trên người chiếc áo cờ đỏ, sao vàng. Các con là thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, luôn nỗ lực học tập, rèn luyện để sau này góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.
Trong khi đó, cô Thùy Trang (GVCN 2M5) cùng học trò tỉ mẩn biến lớp học trở nên rộn ràng hơn với sắc đỏ của lá cờ. Cô nói: “Trước ngày diễn ra hoạt động kỷ niệm, cô trò thường nghe và hát vang những bài hát về quê hương, đất nước. Cô trò còn tíu tít chia sẻ về khoảnh khắc đi xem duyệt binh.

Có rất nhiều cảm xúc đan xen trong tiết sinh hoạt này. Trước tiên là giây phút vui tươi, hào hứng khi nghe bản hùng ca “Đất nước trọn niềm vui”; nối tiếp là những khoảng lặng, sự xúc động khi các con xem khoảnh khắc Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình. Cuối cùng, các con được trải nghiệm giờ phút thiêng liêng trong lễ thượng cờ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mình cảm nhận được niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước trong từng lời ca tiếng hát, từng nét vẽ của các con”.
Với khối THPT, sau khi Đoàn trường phát động phong trào trang trí lớp với chủ đề “Đất nước”, các MCer lập tức bắt tay vào làm. Các tấm “poster”: “Tự hào là người Việt Nam”, “Không có gì quý hơn độc lập - tự do”, “Tuyên ngôn độc lập”… đã được treo lên bảng, góc “check in” của lớp.

Thầy Tuấn Cảnh (Bí thư Đoàn trường - VH) cho biết: “Các lớp trang trí rất đa dạng, từ vẽ bảng, dán tranh ảnh đến treo dây cờ, “sticker”… Tôi ấn tượng với 10M8 khi các bạn có ý tưởng rất tốt và thực hiện rất tỉ mỉ và hài hòa, đẹp mắt về bố cục”.
Anh Thư, Kiều Ngân (10M8) chia sẻ thêm: “Chúng mình đã tạo nên một không gian rất có “gu” của M8. Các thầy cô đều khen lớp có phong cách trẻ trung, màu sắc, không lẫn với các lớp khác. Chúng mình rất tự hào khi nhìn ngắm lại thành quả của tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và sự sáng tạo. Nhìn những lá cờ đỏ, sao vàng được treo khắp lớp, chúng mình thấy lòng rực lên niềm tự hào rất Việt Nam”.