RỘN RÀNG GIAI ĐIỆU MÙA HẠ

 “Mùa hè diệu kỳ 2025” đã khép lại với chương trình tổng kết vui tươi và sôi động. Sau một tháng bên nhau và cùng trải qua biết bao hoạt động bổ ích, giờ các MCer đã sẵn sàng tâm thế, tự tin bước vào năm học mới đầy năng lượng, căng tràn hứng khởi.

Trường MC hôm nay trở nên náo nhiệt bởi những tiết mục văn nghệ đến từ các lớp. Sau thời gian chăm chỉ tập luyện, các bạn đã mang tới những màn trình diễn đặc sắc như: “Mang cơm cho mẹ đi cày”, “Một vòng Việt Nam”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”... 

Bên cạnh đó, buổi tổng kết còn thu hút sự quan tâm của thầy trò MC bởi không gian xung quanh được trang trí bởi những tác phẩm mỹ thuật độc đáo. Đó là thành quả của các MCer trong cuộc thi “Nét cọ sắc màu”, “Nhà sử học nhí”, Ngày hội văn học... Có thể nói, mỗi tác phẩm đều được hoàn thành bởi tâm huyết và niềm đam mê với nghệ thuật, với sử học, với văn học. 

Là giám khảo của cuộc thi vẽ bìa cuốn sách yêu thích, thầy Trần Khánh (GV Mỹ thuật - MĐ) khẳng định: “Các học trò MC vô cùng sáng tạo. Qua mỗi bức tranh, các con không chỉ thể hiện được nội dung tác phẩm hay những chi tiết, nhân vật đặc sắc mà còn để lại dấu ấn riêng trong từng nét vẽ. Những “sân chơi” này đã góp phần giúp các con khơi gợi sự sáng tạo và nuôi dưỡng tâm hồn với cái đẹp”.

Hà Linh (8A-MĐ) rất tích cực tham gia các hoạt động hè. Cô bạn bày tỏ: “Có những điều mình không ghi lại bằng ảnh, cũng không viết ra giấy nhưng trái tim tự lưu giữ vào ngăn sâu nhất. Mình đã trải qua một mùa hè thật khác, không còn là những ngày ngủ nướng hay xem điện thoại mà là khoảng thời gian được sống giữa niềm vui, học hỏi và cả những xúc cảm mà trước giờ chưa từng được cảm nhận. 

Kỷ niệm khiến mình nhớ nhất là Ngày hội gia đình. Hôm đó, chúng mình được xem những thước phim ngắn. Không có diễn viên nổi tiếng, không có cảnh quay kịch tính, cũng chẳng phải âm thanh giật gân, hồi hộp nhưng càng xem, tim mình càng lặng đi với những câu chuyện rất thật: một người mẹ sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu con, một người bố “nói dối” để con có thể cười vui...

Vào cuối buổi chuyên đề, mình được cô giáo hỏi về cảm nhận. Tuy lúc đó, tay run nhưng mình nói rõ ràng: “Con cảm ơn bố mẹ vì những điều con từng không nhận ra”. Chỉ một câu thôi nhưng mình biết sẽ ghi nhớ rất lâu.

Ngoài Ngày hội gia đình, mình còn được học nhiều điều mới trong mùa hè này như: lập trình game, sơ cứu y tế, phòng cháy chữa cháy, Ngày hội thể thao, Ngày hội sáng tạo và cả những buổi xem phim khoa học thú vị. Tháng hoạt động hè đã trôi qua nhưng với mình, nó không mất đi mà vẫn tồn tại trong trí nhớ, tâm hồn và cách nhìn nhận cuộc sống khác đi. Để rồi khi năm học mới bắt đầu, mình sẽ bước đi vững vàng hơn, biết ơn hơn và đầy yêu thương hơn”.

Một trong những điều được mong chờ trong buổi lễ chính là phần trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có những thành tích ấn tượng trong các cuộc thi của “Mùa hè diệu kỳ 2025”.

Minh Châu (8A-VP) cho biết: “Trong tháng hè, mình đã giành giải Nhất với tác phẩm “Hoàng tử bé” khi tham gia Ngày hội văn học. Ở cuộc thi “Nhà sử học nhí”, nhóm mình chọn chủ đề kháng chiến chống Pháp và cũng đoạt giải Nhất. Chỉ trong một tháng, chúng mình đã được hòa vào rất nhiều hoạt động thú vị. Ngày hội sáng tạo, Ngày hội thể thao cũng mang lại cho chúng mình nhiều tiếng cười sảng khoái và những kỷ niệm khó quên”.

Trung Quân (6B-VP) vui mừng khi cầm trên tay giải Nhì nội dung bơi ếch nam. Cậu chia sẻ: “Tháng học hè thật vui và bổ ích. Mình không chỉ được tham gia nhiều hoạt động lý thú mà còn được nhận thưởng nữa. Mình ấn tượng với môn bơi vì được thỏa sức vui đùa dưới làn nước mát, còn tiết lập trình game giúp mình học cách sử dụng các câu lệnh để tạo ra những trò chơi hấp dẫn như: Nông trại vui vẻ, Hứng hoa quả... Năm sau, mình nhất định sẽ xin bố mẹ cho đi CLB hè tiếp”.

Với bản mashup dân ca sôi động “Lý Bắc bộ - Đẩy xe bò”, Thái Hưng (7B-VH) khiến cả hội trường reo hò bởi sự thể hiện tự tin và “cháy” hết mình trong tiết mục văn nghệ. Cậu chia sẻ: “Mình cực kỳ hào hứng, chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi lên biểu diễn. Thật bất ngờ là các thầy cô và các bạn hưởng ứng thật nhiệt, làm sôi động cả khán phòng! Đây là lần đầu mình đứng trên sân khấu với vai trò ca sĩ. Mình nghĩ đã tìm thêm được đam mê cho bản thân. Mình muốn nói với các MCer rằng, hãy luôn tự tin tỏa sáng là chính mình”.

Chia sẻ cảm nhận về buổi tổng kết hoạt động hè, Khả Vy (7B-VH) bày tỏ: “Mình rất vui khi nhận được giải Nhì cuộc thi “Nét cọ sắc màu” và trình diễn ca khúc “The Nights” để tặng mọi người. Tháng 7 khép lại, mình có chút tiếc nuối vì thời gian qua, chúng mình đã có rất nhiều hoạt động bổ ích và giây phút ý nghĩa bên nhau”.

Quân Anh, Liên Hải (6C-VH) cũng có chung cảm xúc đó. Các bạn nói: “Chúng mình đã có những khoảnh khắc không bao giờ quên. Chúng mình không chỉ được học hỏi thêm kỹ năng, trải nghiệm, bài học mà còn được thể hiện bản thân ở nhiều cuộc thi lý thú. Với sự đồng hành của cô Thu Trang, tập thể 6C đã rất đoàn kết tham gia các hoạt động. Sau một tháng hè, chúng mình đã trở thành những người bạn tốt của nhau và càng thêm yêu mến ngôi trường này”.

Vậy là hành trình học hỏi, khám phá và trưởng thành của các MCer trong tháng hoạt động hè 2025 đã khép lại để mở ra một năm học mới hứa hẹn nhiều điều thú vị, đáng nhớ. 

05

Tháng 3/2026

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP MẪU GIÁO, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP MẪU GIÁO, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP MẪU GIÁO, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

Thứ năm, 05 Tháng 3 2026 09:35 Viết bởi TRUONG MARIE
Thông báo số 2 về hướng dẫn tuyển sinh vào lớp Mẫu giáo, lớp 1 và lớp 6 năm học 2026 - 2027 của hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội.
Xem thêm

04

Tháng 3/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ tư, 04 Tháng 3 2026 17:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

02

Tháng 3/2026

THCS-MĐ | TỰ HÀO MCER 8 THUỘC TỐP 13 MÔN QUẦN VỢT LỨA TUỔI U14 TOÀN CHÂU Á

THCS-MĐ | TỰ HÀO MCER 8 THUỘC TỐP 13 MÔN QUẦN VỢT LỨA TUỔI U14 TOÀN CHÂU Á

THCS-MĐ | TỰ HÀO MCER 8 THUỘC TỐP 13 MÔN QUẦN VỢT LỨA TUỔI U14 TOÀN CHÂU Á

Thứ hai, 02 Tháng 3 2026 09:31 Viết bởi TRUONG MARIE
Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Vũ Tuấn Phong (8P1) đã kịp “ẵm” cúp Vô địch đôi nam và ngôi vị Á quân đơn nam tại giải Quần vợt phát triển châu Á. Với thành tích đáng nể ấy, cậu được xếp hạng thứ 13 châu lục ở lứa tuổi U14.
Xem thêm

24

Tháng 2/2026

THCS-MĐ | MCER 9 TRỔ TÀI VIẾT TRUYỆN TRINH THÁM

THCS-MĐ | MCER 9 TRỔ TÀI VIẾT TRUYỆN TRINH THÁM

THCS-MĐ | MCER 9 TRỔ TÀI VIẾT TRUYỆN TRINH THÁM

Thứ ba, 24 Tháng 2 2026 10:19 Viết bởi TRUONG MARIE
Các thành viên 9I1 vừa mới tham gia một dự án thú vị mang tên “Viết truyện trinh thám”. Với trí tưởng tượng phong phú cùng kỹ năng làm việc nhóm ăn ý, khả năng sử dụng thành thạo công nghệ, các bạn đã cho ra đời những tác phẩm ly kỳ, có “1-0-2”.
Xem thêm

24

Tháng 2/2026

Khi “gen Z” kể chuyện Hà Nội xưa

Khi “gen Z” kể chuyện Hà Nội xưa

Khi “gen Z” kể chuyện Hà Nội xưa

Thứ ba, 24 Tháng 2 2026 10:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Phạm Khánh Linh (CHS M2, 16 - 20) từng được biết đến với vai trò Tổng đạo diễn một vở nhạc kịch “đình đám” khi còn là học sinh phổ thông. Sau gần 2 năm du học, cô bạn được khán giả trong nước biết đến với dự án nghệ thuật “Những thuở xuân vương” - kịch tương tác kể lại chuyện Hà Nội xưa dưới góc nhìn đầy ấn tượng của thế hệ “gen Z”.
Xem thêm