MCER HÀO HỨNG TRẢI NGHIỆM THỰC TIỄN NGÀNH NGHỀ TRONG NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH 2025

Sáng 22/2, trường Marie Curie tổ chức “Ngày hội tư vấn tuyển sinh ĐH - CĐ 2025 và hướng nghiệp khối THPT” ở cơ sở Mỹ Đình. 31 đơn vị đào tạo đã góp mặt tại chương trình; mang tới những trải nghiệm, thông tin hữu ích cho các MCer trước ngưỡng cửa chọn ngành, nghề.

Lần đầu tham gia lớp quản trị kinh doanh - marketing, Bảo Linh và Song Hà (12E3) vô cùng háo hức. Với sự tập trung cao, hai bạn cùng các thành viên khác trong nhóm chỉ mất khoảng 20 phút tạo ra một sản phẩm độc đáo để chào bán cho nam giới làm quà tặng vào dịp 8/3.

“Sau khi được các giảng viên đến từ ĐH CMC giao đề tài, chúng mình đã nhanh chóng tạo ra một “Blind box” từ hai tờ giấy A4. Để thu hút khách hàng, ngoài vỏ túi, chúng mình ghi thêm câu nói thú vị đang thu hút giới trẻ: “Mây đẹp, mây thuộc về trời. Em đẹp, em thuộc về người em yêu”; bên trong chứa một số sản phẩm có thể làm khách hàng thích mê. Chỉ sau ít phút chúng mình thực hiện marketing bán hàng, có bạn nam trong lớp đã trả 500.000đ để mua sản phẩm”, Bảo Linh và Song Hà cho biết.

Theo hai bạn, cách thức tư vấn hướng nghiệp thực tế như vậy giúp học sinh MC dễ dàng tiếp cận và có tư duy đúng đắn về ngành, nghề để đưa ra sự lựa chọn phù hợp.

Cô Thu Hằng (Cán bộ tuyển sinh, ĐH CMC) chia sẻ: “Đây là năm thứ 3, CMC tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh ĐH - CĐ và hướng nghiệp tại trường Marie Curie. Ở lớp học trải nghiệm, các MCer sôi nổi và tương tác tốt. Đặc biệt, nhiều bạn đã có kiến thức về kinh doanh, marketing. Khi giảng viên hỏi, các bạn đã trả lời ngay với những thuật ngữ chuyên môn như: lợi nhuận, doanh thu, tâm lý khách hàng…”.

Sau khoảng 15 phút, Minh Anh (12E7) đã hoàn thành việc trang trí một bàn tiệc sang trọng. “Từ năm lớp 10, mình đã nuôi ước mơ theo nghề quản trị khách sạn, nhà hàng. Thật may mắn khi nhà trường tổ chức buổi hướng nghiệp, trong đó có lĩnh vực này nên mình đăng ký tham gia ngay! Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên đến từ HV quốc tế CHM, mình đã thực hiện các công đoạn trang trí bàn tiệc như: trải bàn, gấp khăn… Mình rất vui khi giáo viên nhận xét quy trình, thao tác của mình tương đối chuẩn”, cô bạn nói.

Minh Anh rất tự tin theo đuổi lĩnh vực này vì có khả năng giao tiếp và chăm sóc tốt khách hàng. Mặt khác, bố mẹ thấu hiểu đam mê và khát vọng của con gái nên rất ủng hộ cô bạn.

“Chúng tôi tổ chức lớp học “demo” chuyên ngành Quản trị khách sạn và hoạt động tư vấn hướng nghiệp. Ban đầu, học sinh được học cách “set up” bàn tiệc kiểu Âu, Á tại lớp; sau đó lắng nghe chia sẻ của chuyên gia và ngắm nhìn những trang thiết bị học tập tại gian hàng.

Đồng hành với nhà trường gần 10 năm để hướng nghiệp cho học sinh THPT, tôi nhận thấy, trong các trường THPT ở Thủ đô, học sinh MC là “đỉnh nóc” về nhận thức và tư duy ngành, nghề. Các bạn có kiến thức nền tảng rất tốt và nhanh nhạy tiếp thu tri thức mới. Bởi vậy hàng năm, chúng tôi luôn ưu tiên tuyển chọn học sinh MC.

Có rất nhiều MCer theo học CHM. Điển hình là bạn Quang Dũng. Sau một năm học CHM, bạn đã đoạt giải Nhất cuộc thi “Sinh viên đầu bếp tài năng” do Hội đầu bếp Việt Nam tổ chức và giành học bổng đi Úc”, cô Nam Anh (HV quốc tế CHM) cho biết.

Không chỉ có sự tham gia của các MCer, chương trình “Ngày hội tư vấn tuyển sinh ĐH - CĐ 2025 và hướng nghiệp khối THPT” còn thu hút sự quan tâm của nhiều cha mẹ học sinh.

“Khi cô chủ nhiệm thông báo về chương trình, tôi mong chờ từng ngày để được cùng con đến nghe các chuyên gia tư vấn. Con bảo muốn theo ngành Kinh tế nhưng vẫn lăn tăn chưa biết nên chọn trường nào. Qua buổi hôm nay, con đã tự tin đưa ra quyết định cho tương lai.

Tôi thấy chương trình rất hữu ích và kịp thời không chỉ với học sinh mà cả các phụ huynh. Không phải trường THPT nào cũng tổ chức được hoạt động thiết thực như thế!”, cô Thanh Hương (mẹ của Gia Nguyên, 12E2) tâm sự.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm