CHUNG KHẢO HDVN 32 THPT-VP: ĐÊM DIỄN VỚI NHIỀU DẤU ẤN RỰC RỠ

Tối 16/11, Chung khảo khối THPT - Văn Phú đã đưa mọi người trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ háo hức, chờ đợi, lắng đọng khi từng lời ca, giai điệu được vang lên cho đến bồi hồi, suy ngẫm về hai chữ “Thời gian”. 

Bằng đa dạng loại hình biểu diễn như: hoạt cảnh, nhạc kịch, nhảy, múa…, các lớp đã mang đến những tiết mục đặc sắc với thông điệp ý nghĩa về việc đừng để đến ngày mai những việc có thể làm hôm nay hay trân trọng từng khoảnh khắc quý giá bên những người thân yêu bởi biết đâu đó là lần gặp cuối…

Chỉ với một chữ “Tiếc”, phần dự thi của 12A4 đã để lại ấn tượng cho người xem khi thể hiện sự giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; đồng thời làm nổi bật cuộc đấu tranh tâm lý rõ nét của nhân vật. Việt Khôi cho biết: “Tác phẩm của chúng mình kể về một chàng trai tài năng nhưng đánh mất ước mơ bởi cuộc sống xô bồ. Mình đã cố gắng nhập tâm để thể hiện tròn vai này. Cảm ơn Dương Tùng đã lên kịch bản, ý tưởng và các bạn đã nỗ lực hết sức để lớp có kỷ niệm đẹp năm cuối cấp!”. 

Qua tác phẩm “Hồi ức mùa lũ”, chúng mình mong mọi người hãy biết trân quý thời gian và những người xung quanh bởi cuộc đời vốn dĩ vô thường. Chủ đề mà nhà trường đưa ra thực sự rất ý nghĩa và sâu sắc, giúp chúng mình biết nhìn nhận lại và trân trọng cuộc sống”, Minh Hiếu (12A1) nói. 

Tiết mục “Thắp sáng ước mơ” của 10G5 không chỉ gây chú ý với những điệu nhảy sôi động, thông điệp sâu sắc mà còn bởi phần lượn sóng độc đáo do chính các MCer thực hiện. Khánh Băng kể: “Chúng tớ gặp không ít khó khăn khi tập động tác ấy vì phải bê người nối tiếp nhau uốn lượn. Tuy nhiên, ai cũng cố gắng để màn tạo sóng được hoàn chỉnh nhất. Trên sân khấu cực kỳ hoành tráng, tất cả dường như cùng “bùng nổ”để tạo nên màn trình diễn ấn tượng”. 

Bên cạnh đó, đêm diễn còn thu hút sự chú ý của khán giả bởi phút suy ngẫm về “Mẹ Trái đất” (11M5); những khoảnh khắc vui nhộn, yêu đời cùng “Đi giữa trời rực rỡ” (11P4) hay sự lắng đọng của dân ca Xá trong “Mưa rơi” (12I4)...

Cô Trịnh Phương (mẹ của Phương Anh, 10A1) cùng nhiều phụ huynh khác ngồi xếp cẩn thận trang phục biểu diễn của các con. Cô bày tỏ: “Chúng tôi có mặt tại trường từ rất sớm để hỗ trợ các con trước và sau tiết mục. Dù chỉ có 5 phút trình diễn trên sân khấu nhưng không chỉ các con mà chúng tôi cũng rất phấn khởi, mong chờ. Các con đã có một đêm diễn thành công, bùng nổ. Nhờ những hoạt động như vậy mà các con được giao lưu, học thêm nhiều kỹ năng để trưởng thành hơn trong cuộc sống”. 

Là một trong những giám khảo đồng hành nhiều năm với nhà trường, biên đạo Linh 3T chia sẻ: “Dù đã có nhiều dịp làm việc cùng các MCer nhưng sự háo hức của mình không hề suy giảm khi được mời trở lại vị trí giám khảo. Các bạn đã có một đêm diễn thú vị và mang tới nhiều bất ngờ, màu sắc đa dạng. Cùng chủ đề “Thời gian” nhưng các tiết mục đều làm tròn trịa và đưa ra góc nhìn riêng thực sự ấn tượng. Mong rằng các em sẽ ngày càng có nhiều trải nghiệm đáng nhớ với nghệ thuật!”.

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm