CHUNG KHẢO HDVN 32 TH-KH: “CHÁY HẾT MÌNH” DƯỚI ÁNH ĐÈN LUNG LINH

Các MCer Tiểu học, đặc biệt là các bạn nhỏ lớp 1, 2 khiến tôi thực sự bất ngờ với những màn trình diễn rất tuyệt vời, đáng yêu. Có những động tác, tổ hợp khó nhưng được các con thực hiện rất ấn tượng. Mỗi lần tham dự chương trình, tôi đều được các con mang lại những cảm xúc mới lạ”, giám khảo Lan Hương (Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) chia sẻ. 

Tối 15/11, khoác những bộ trang phục biểu diễn đa dạng sắc màu, các bạn nhỏ háo hức và thích thú khi nhìn thấy sân khấu hoành tráng, lung linh ánh đèn.

Lúc tiếng nhạc vừa cất lên, các “thiên thần nhí” khối 1, 2 tự tin đem đến nhiều bất ngờ cho người xem với những biểu cảm ngộ nghĩnh, đáng yêu. Trong khi đó, khối 3, 4, 5 có những màn trình diễn chuyên nghiệp, sáng tạo và nhiều phân cảnh khó.

Với chủ đề “Thời gian”, các lớp đã tạo nên những tiết mục đặc sắc. Đó là nỗi xúc động về tình người trong và sau cơn bão qua tác phẩm “Vượt lũ - Việt Nam tử tế” (5G3), “Đi qua giông bão” (5G4), “Vượt lũ, vượt thời gian” (2M3)... hay lời nhắn nhủ trân trọng thời gian, tăng sự gắn kết gia đình qua “Khoảng cách yêu thương” (1I3), “Giấc mơ tỉnh thức” (3I3), “Ghé thanh xuân - thăm ước mơ” (2G3)...

Ngoài ra, những tiết mục vui nhộn, rộn ràng và hồn nhiên của những “búp măng non” như: “Lớn rồi còn khóc nhè” (1G3), “Chuyện học” (1P4), “Niềm tin cho em” (4P4)... khiến BGK và khán giả đung đưa theo giai điệu.

Thu Thuỷ, Hoàng Ngân (5G4) cho biết: “Chúng mình đã có khoảng thời gian tập luyện chăm chỉ, vui vẻ bên nhau và được biểu diễn trên sân khấu vô cùng hoành tráng, lung linh”.

Sau khi “góp tiếng hát” trong tiết mục của con trai Hải Anh (7P5), cô Thu Trang lại tất bật cùng các phụ huynh chuẩn bị cho đêm dự thi của con gái Trang Anh (1P4). Cô chia sẻ: “Các bố mẹ hô hào rồi rộn ràng phân chia công việc như: hỗ trợ ở cánh gà, cầm đạo cụ… Tuy còn nhỏ nhưng các con biểu diễn rất tự tin, đáng yêu. Sau mỗi sự kiện thế này, mình thấy các con trưởng thành, tự giác hơn”.

Chú Nguyễn Tuân (bố của Phúc Quang, 3I3) vào vai ông bố vất vả chạy xe ôm để kiếm tiền nuôi gia đình. Chú nói: ““Hãy trân trọng thời gian của chính mình!” là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới mọi người qua tiết mục. Tuy bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng tham gia tập luyện và góp mặt trong đêm diễn đáng nhớ để lưu giữ những kỷ niệm đẹp bên con”. 

Dù lớp cháu biểu diễn vào cuối chương trình nhưng bà Trần Út (bà của Thành Nam, 3M3), bà Phạm Na (bà của Tuệ Nhi, 4P4) vẫn đến trường từ sớm, chăm chú dõi theo rồi nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy cháu bước ra sân khấu. 

Các bà bày tỏ: “Chúng tôi rất phấn khởi, tự hào khi thấy cháu trình diễn trên sân khấu. Chúng tôi xem chương trình từ đầu đến cuối và thấy tiết mục nào cũng hay, ý nghĩa. Cảm ơn nhà trường đã tổ chức rất chu đáo, không chỉ giúp các cháu học tập mà còn phát triển mọi mặt”. 

Tham gia diễn xuất cùng học trò, cô chủ nhiệm Hồng Mai (1I3) tâm sự: “Vòng xoay thời gian của công việc, cuộc sống khiến bố mẹ và con cái không có nhiều thời gian bên nhau. Vì vậy, lớp mình lựa chọn tiết mục kể về một cô bé sinh ra trong gia đình khá giả, được đáp ứng tất cả nhưng lại thiếu sự quan tâm của bố mẹ. Qua cuốn nhật ký của con, bố mẹ đã nhận ra nỗi buồn, sự cô đơn của cô bé để có sự thay đổi. Hy vọng, mỗi người sẽ nhận thức được sự quý giá của thời gian, biết trân trọng khoảnh khắc bên người thân để “Kết khoảng cách - Nối yêu thương””. 

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm