HOẠT ĐỘNG HÈ 2024: ẤN TƯỢNG DỰ ÁN “SÁCH ƠI, MỞ RA”

Thuyết trình giới thiệu cuốn sách kinh điển, sân khấu hóa tác phẩm tâm đắc, triển lãm poster vẽ bìa sách yêu thích… là những hoạt động thú vị mà các MCer trải qua khi tham gia Ngày hội văn học.

Một trong những hoạt động ngoại khóa rất được yêu thích trong Ngày hội văn học của tháng hoạt động hè là dự án “Sách ơi, mở ra”. Các bạn đã cùng nhau đọc những cuốn sách bổ ích được thầy cô chọn lọc kỹ lưỡng, không chỉ đẹp về hình thức mà còn phong phú và ý nghĩa về nội dung.

Các bạn còn được hướng dẫn cách đọc hiệu quả, cách viết nhật ký đọc sách sáng tạo. Từ đó, các bạn vừa nhớ lâu, nhớ sâu tác phẩm; lại vừa trau dồi vốn từ vựng, nâng cao kỹ năng hành văn, vận dụng tư liệu trong sách truyện vào bài văn.

Chăm chú dõi theo phần thuyết trình của các lớp trong cuộc thi “Ngôi sao văn học”, Hải Đăng (6A) rất hứng thú với video giới thiệu cuốn “Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine”. Cậu nói: “Với cách trình bày lôi cuốn, các bạn đã giúp mình nhanh chóng nắm bắt được câu chuyện và ghi nhớ những chi tiết độc đáo. Sau chương trình, mình nhất định sẽ tìm đọc những cuốn sách mà các bạn đã chia sẻ”.

Bên cạnh những phần thuyết trình đầy lôi cuốn, các MCer và thầy cô còn được thưởng thức màn sân khấu hóa hấp dẫn đến từ nhóm lớp 6A, 6B, 8B và 9A. Tuy thời gian tập luyện không nhiều nhưng các bạn đã xuất thần nhập vai và tái hiện sinh động câu chuyện xảy ra ở quân khu Nam Đồng trong tác phẩm cùng tên.

Từ những cô, cậu học sinh lớp 8D nổi loạn, nghịch ngợm trong thời chiến đến những thầy giáo già dạy Ngữ văn, Địa lý…; tất cả nhân vật được các bạn thể hiện rất sống động, giống như vừa bước ra từ trang sách.

Nhật Minh (9A) trong vai thầy Toàn đã khiến khán giả cười không ngớt với những cử chỉ, lời nói hài hước. Khi màn kịch kết thúc, cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay. Ai cũng đánh giá cao thần thái diễn xuất, cũng như thông điệp mà Nhật Minh và các thành viên khác của đội kịch mang tới chương trình.

“Sau khi đọc sách, chúng mình cùng nhau viết kịch bản và phân vai. Các bạn bảo mình có gương mặt già nua nên vào vai thầy giáo là hợp nhất. Thật may là dù chỉ tập luyện trong 3 ngày nhưng mình đã làm tròn vai diễn. Cảm ơn thầy cô đã tổ chức Ngày hội văn học rất hay và ý nghĩa”, Nhật Minh thổ lộ.

Tại khu vực trưng bày những poster bìa sách do “cư dân” MC “múa cọ”, Hà My (6D), Phan Anh (8B) không khỏi xuýt xoa khi ngắm nhìn. “Đẹp hết nấc luôn! Mọi người vẽ như họa sỹ vậy. Các chi tiết, nhân vật trong sách không chỉ giống với nguyên bản mà còn rất chân thực và có hồn. Chúng mình thích mê ngày hội”, hai bạn phấn khởi chia sẻ.

Bên cạnh đó, các bạn còn được tham gia trò chơi: Đuổi hình bắt chữ, Trắc nghiệm vui… để thử tài tư duy, cũng như vốn hiểu biết về những tác phẩm đã được tìm hiểu trong dự án.

Cô Thảo Ly (GVCN 8B) đánh giá cao sự thể hiện của các học trò trong các trò chơi. Có nhiều câu hỏi khá “hóc búa”, cần sự tinh ý và kiến thức xã hội rộng nhưng các bạn đều giải đáp rất nhanh chóng. Cô bày tỏ: “Ngày hội văn học đã diễn ra thành công và ý nghĩa. Các con đã có cơ hội biết thêm và hiểu hơn về nhiều cuốn sách hay. Chúng tôi tin, dự án “Sách ơi, mở ra” của ngày hội đã truyền cảm hứng mạnh mẽ để các con thêm yêu việc đọc sách”.

Kết quả cuộc thi “Ngôi sao văn học”:

- Giải Nhất: 9A

- Giải Nhì: 7A, 8B

- Giải Ba: 6A, 6B, 6C, 6D, 7B

- Giải Khuyến khích: Hải Nam (6A), Hà Quân (7A), Mộc Miên (7A), Ngọc Anh (8A), An Phương (8B), Hà Anh - Hà Linh (9A)

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm