TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HÈ KHỐI THCS: VUI VÀ ĐÁNG NHỚ

Các MCer khối THCS đã cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc không thể nào quên trong 4 tuần hè đầy sôi động. Với biết bao bài học bổ ích và nhiều trải nghiệm quý giá, các bạn đã sẵn sàng bước vào năm học mới tràn đầy năng lượng.

“Cô ơi, sao thời gian trôi nhanh thế?”, “Thầy ơi, con muốn hè mãi mãi!”, “Cô ơi, 4 tuần mà như 4 ngày ấy ạ”… là lời “tỉ tê” tâm sự của các MCer khi tham gia chương trình Tổng kết hoạt động hè. Lúc cùng nhau dõi theo video về những khoảnh khắc trong suốt 1 tháng qua, bạn nào cũng đều bồi hồi.

Hoàng Ngân (6C) xúc động nói: “Chúng mình đã có một mùa hè thật sự kỳ diệu. Mình đã kịp làm quen với những người bạn mới. Mình đã được trau dồi thêm nhiều kỹ năng sinh tồn hữu ích. Mình cũng đã được khám phá và hiểu hơn về lịch sử quê hương, đất nước.

Mình còn được xem những sản phẩm báo cáo rất tuyệt vời của bạn bè ở các cuộc thi: Ngôi sao văn học, Nét cọ sắc màu, Chế tạo tên lửa nước, Theo dòng lịch sử... Mỗi sản phẩm đều chứa chan niềm đam mê và sự sáng tạo. Mình cảm ơn thầy cô rất nhiều vì đã mang tới một mùa hè không thể tuyệt diệu hơn”.

Trong phần chia sẻ cảm nhận về hoạt động hè 2024, Phan Anh (8B) viết: “Đây là mùa hè vui nhất của mình. Trước kia, mình sống khá nội tâm, ít nói chuyện. Nhưng khi tham gia tháng hoạt động hè ở MC, mình đã có nhiều thay đổi. Mình đã kết thân với một số bạn. Mình nhận ra cần mở rộng trái tim hơn và tìm thấy những điểm chung của bạn bè để hòa hợp, sẻ chia. Mình rất biết ơn “Mùa hè diệu kỳ” đã giúp mình thêm trưởng thành”.

“Mình là một học sinh mới. Mình thấy rất vui và phấn khởi khi được tham gia khóa học hè. Mình đã được làm quen với nhiều bạn mới và thể hiện bản thân theo phong cách mới. Các MCer rất năng động, tự tin. Mình tin chắc rằng, đây sẽ là một nơi để mình có thể vươn lên và là chính mình. 4 tuần hè vừa qua, mình cảm nhận bản thân có sức sống mới, mãnh liệt hơn, tích cực hơn”, Phương Nhi (8A) viết.

Gia Linh (7A) nêu cảm nhận: “Trường MC là ngôi trường có thế mạnh về về các hoạt động ngoại khóa nhưng vẫn đảm bảo chương trình học. Tại đây, em được ở trong môi trường an toàn, không bị gò bó và cảm thấy hứng thú hơn với việc đi học. Mùa hè này, em đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị, các bài học đáng nhớ ở trường. Em rất vui và đã không sử dụng điện thoại, thay vào đó là tham gia các hoạt động tại trường. Em cảm ơn nhà trường vì đã cho em một mùa hè thật tuyệt vời”.

Trao tặng những món quà, phần thưởng ý nghĩa tới học trò, cô Nguyễn Tăng Bích Hạnh (Phó Hiệu trưởng, Trưởng khối THCS-MĐ), cô Phan Thị Hải Quế (Phó Hiệu trưởng, Trưởng khối THCS-VP) không quên chúc mừng các MCer khi đã có một mùa hè đáng nhớ. Với những bài học sâu sắc và trải nghiệm quý giá, các cô tin rằng, các học trò sẽ bước vào năm học mới với tinh thần tràn đầy hứng khởi và gặt hái nhiều thành công.

23

Tháng 2/2026

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

Thứ hai, 23 Tháng 2 2026 10:08 Viết bởi TRUONG MARIE
Trong lần dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh mới đây, Phạm Tuấn Minh (9I1) lập kỷ lục là MCer 9 đầu tiên giành được mức điểm 8.5 IELTS. Còn Phạm Bảo Nam (9I2) và Hoàng Tuấn Khôi (9I3) cũng xuất sắc đạt 8.0 ở lần đầu thử sức.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm