HOẠT ĐỘNG HÈ 2024: MCER HÀO HỨNG THAM QUAN BẢO TÀNG HÀ NỘI

Sáng 3/7, các MCer khối THCS - Văn Phú đã tới thăm Bảo tàng Hà Nội và được tận mắt ngắm nhìn nhiều hiện vật, cổ vật quý. Đồng thời, các bạn được lắng nghe phần thuyết minh đầy hấp dẫn, từ đó tăng thêm vốn hiểu biết về lịch sử của mảnh đất Thủ đô.

Các bạn đã ồ lên ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng bức thêu tay rất đẹp và tinh xảo về một đầm sen trắng tinh khiết, xa xa phía trên là phố cổ, bên trái là mái đình cong vút. Đặc biệt, các “cư dân” MC trầm trồ khi cô hướng dẫn viên “bật mí” rằng, bức tranh dài 4m, rộng 3m, nặng 167,5kg đã được 10 nghệ nhân thực hiện miệt mài trong 1.000 ngày để chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Không chỉ vậy, hình ảnh 3D sinh động về rồng thời Lý bay lơ lửng trong không gian, mô hình đầu rồng đất nung hay phần đánh trống đồng để nghe tiếng vọng từ ngàn xưa cũng rất thu hút sự chú ý của các bạn.

Bên cạnh đó, các MCer được dẫn đi khám phá một vòng không gian xưa thông qua mô hình trưng bày phòng khách với sập gụ, tủ chè, bàn gỗ cổ... được chạm khắc tỉ mỉ, sáng tạo. Tinh hoa làng nghề cũng hiện lên đầy thú vị trước mắt các cô, cậu học trò khi tham quan gian hàng tơ lụa, các sản phẩm thủ công được "ra đời" dưới bàn tay khéo léo, điêu luyện của các nghệ nhân. Ví dụ: những chiếc sừng trâu, bò thô cứng được mài giũa sáng bóng thành vòng tay, lược chải, thìa; đất sét, cao lanh được nhào nặn thành những món đồ mang nét đặc trưng riêng…

Phương Diễn, Ngân Khánh (6A) nói: "Chuyến tham quan thật thú vị, giúp chúng mình “vỡ” ra nhiều điều hay. Các cô hướng dẫn nói rất hay, truyền cảm. Chúng mình ấn tượng với bức tranh thêu tay khổng lồ với nhiều chi tiết đẹp, ẩn chứa những thông điệp sâu sắc: con đường chia đôi đầm sen mang hình chữ S giống như cánh cung hướng ra biển Đông, thể hiện sự tri ân với thế hệ trước.Chúng mình cũng hiểu hơn nét văn hoá xưa thông qua việc quan sát cách bài trí, thú vui tao nhã của người Hà Nội xưa hay cách chọn mâm ngũ quả bày trên bàn thờ như thế nào để thể hiện sự sum vầy, đoàn kết, hạnh phúc...".

"Tớ học được nhiều điều thú vị sau chuyến đi: cờ mặt trời, rồng từ các triều đại, tác phẩm ước nguyện ngàn năm Thăng Long, lát cắt không gian rừng Ba Vì…; đặc biệt là những kiến thức lôi cuốn về trống đồng Cổ Loa hay chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không. Thông qua chuyến tham quan, tớ càng thấy yêu và tự hào về quê hương Việt Nam", Bảo An (6C) chia sẻ.

Cô Trịnh Huế (GVCN 6C) cho biết: "Chuyến đi đã mang lịch sử đến gần hơn với các con khi tận mắt nhìn ngắm, lắng nghe câu chuyện về các hiện vật, hòa mình vào không gian văn hoá được tái hiện ở Bảo tàng Hà Nội. Các bạn nhỏ đã lắng nghe, ghi chép các thông tin rất say sưa. Đây là cách học lịch sử theo hướng mở, rất thú vị khi kích thích niềm hứng thú, nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử của gen Z".

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm