Ngày trải nghiệm văn hóa khó quên

2 ngày, 1 đêm (31/3 - 1/4) ở bản làng Thái Hải là quãng thời gian đáng nhớ của thầy trò khối THCS - Mỹ Đình. Không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên, “cư dân” MC còn được sống trong không gian dân gian truyền thống và xích lại gần nhau hơn.

Trải nghiệm có “1-0-2”

7h ngày 31/3, các MCer háo hức lên xe đến bản làng Thái Hải. Sau gần 2 tiếng di chuyển, các bạn tới nơi với sự hào hứng khi sắp được tham gia những trải nghiệm thú vị.

Sau khi ổn định chỗ ở, nhiều bạn đi dạo khám phá xung quanh. Minh Tú (8M1) cầm bản đồ trên tay, nói: “Chúng mình ở nhà sàn gỗ, được bao quanh bởi rất nhiều cây. Sau khi đi thám hiểm từng nhà, mình thấy chỗ nào cũng mang đậm chất văn hóa của người Tày. Mình tin rằng, 2 ngày trải nghiệm sẽ rất thú vị và mang lại nhiều điều mới mẻ cho chúng mình”.

Bữa trưa đầu tiên ở bản làng, thầy trò và các cha mẹ được người dân Thái Hải tiếp đón nồng nhiệt, chu đáo bằng những món ăn đặc sản. Vào buổi chiều, các MCer được tham gia nhiều hoạt động sôi động, thú vị như: kéo co, bắt gà, làm bánh nếp…

Tuy là lần đầu bắt gà nhưng Tú Linh (9I3) đã tóm gọn được 2 con. Cô bạn kể: “Mình xung phong tham gia vì thấy hoạt động này rất thú vị. Tổng số chiến lợi phẩm của lớp mình là 5 con gà. Bắt gà tuy mệt nhưng rất vui, thú vị và kịch tính khi mình cần nhớ được vị trí đứng của con gà, chạy tới vồ thật nhanh, tập trung nghe chỉ dẫn của mọi người... Sau khi bắt, mình phải túm chặt chân để gà không thể chạy thoát.

Mình thực sự háo hức chờ đón những trải nghiệm mới mẻ, thú vị ở đây. Mình cảm nhận cách tổ chức của nhà trường thật gần gũi, chu đáo; giúp chúng mình học hỏi nhiều điều và tận hưởng thời gian vui vẻ bên nhau trong năm cuối cấp”.

Trải nghiệm làm bánh nếp cũng khiến các MCer thích thú không kém. Các chàng trai 7P2 hồ hởi nặn bột, cho nhân bánh vào rồi vo tròn, gói trong lá chuối. Chấn Huy (7P2) bảo: “Ở Hà Nội, tớ đã được mẹ mua cho ăn nhưng tại Thái Hải, tớ được lần đầu tự tay làm chiếc bánh nhỏ xinh này. Tớ thấy không khó lắm nếu thực hiện các bước một cách cẩn thận, tỉ mỉ.

Thực sự, chuyến đi quá đặc biệt; những hoạt động như: bắt gà, đi cà kheo, ném còn, đập niêu… không dễ gì được trải nghiệm ở thành phố. Hơn nữa, tớ được tạm xa Hà Nội ồn ào, náo nhiệt để hòa mình vào thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa và “quẩy” hết mình với bạn bè”.

Mọi người xích lại gần nhau

Những trải nghiệm có “1-0-2” tại Thái Hải không chỉ khiến các MCer háo hức mà các cha mẹ cũng thích mê. Không chỉ thấy gương mặt tươi vui, rạng rỡ hạnh phúc của các con khi tham gia các hoạt động; họ còn cảm nhận được các con thực sự trưởng thành và biết yêu thương, chia sẻ, gắn kết. Hình ảnh các con cùng cô giáo, bố mẹ thu dọn đồ đạc, sắp xếp đồ ăn; xếp hàng đi ăn sáng; vứt rác đúng nơi quy định; dọn phòng gọn gàng trước khi ra về… khiến các cha mẹ cảm thấy rất vui.

Cô Mỹ Hạnh (mẹ của Minh Nhân, 7G3) xin nghỉ làm 1 ngày để đồng hành với lớp của con. Cô hòa mình vào trận đấu kéo co, hò hét, động viên các con và sung sướng khi các con giành chiến thắng ở trận Chung kết.

Cô nói: “Đây là lần đầu lớp giành chức Vô địch kéo co. Được trực tiếp xem các con quyết tâm, nỗ lực vì tập thể; háo hức trải nghiệm văn hóa, tôi thấy chuyến đi rất ý nghĩa. Cảm ơn nhà trường đã tìm được nơi yên tĩnh giữa thiên nhiên để các con cùng chúng tôi được xả stress, tạm xa sự ồn ào của thành phố và gắn kết bên nhau. Dù các con đã được đi chơi nhiều nơi với gia đình nhưng những chuyến trải nghiệm với lớp, trường thực sự rất đáng quý. Hơn nữa, cô chủ nhiệm Quỳnh Giang rất chu đáo, chuẩn bị cả găng tay để các con không bị đau khi kéo co. Cô cũng rất nhiệt tình hỗ trợ các con trong các hoạt động khác”.

Trong tối giao lưu, cô Nguyễn Tăng Bích Hạnh (Trưởng khối THCS) cảm ơn bà con Thái Hải đã đón tiếp thầy trò MC với tình cảm chân thành, nồng hậu, gần gũi. Cô hạnh phúc khi thấy gương mặt của các học sinh, cha mẹ hiện lên niềm vui rạng rỡ. Cô chúc các MCer học hỏi được nhiều điều hay, có thêm nhiều kỷ niệm đẹp trong năm học này.

Chú Thái Tuấn (bố của Bảo Anh, 8I1) chia sẻ: “Đây là trải nghiệm đáng quý, bổ ích bởi các con hiếm có khoảng thời gian như vậy. Các con được thư giãn, gắn kết và hiểu nhau hơn. Đồng hành với các con trong chuyến đi, chúng tôi thấy các con vui từ đầu đến cuối khi tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ. Əgər Azərbaycanda təhlükəsiz və maraqlı onlayn kazino platforması axtarırsınızsa, Pinco az sizin üçün düzgün seçimdir. Burada populyar slot oyunları, canlı kazino və sürətli ödənişlər mövcuddur. Sayt mobil cihazlara uyğunlaşdırılıb və 24/7 müştəri dəstəyi təklif edir. Pinco az oyunçulara real qazanc şansı və yüksək keyfiyyətli oyun təcrübəsi təqdim edir.

Tôi đánh giá cao công tác tổ chức của nhà trường. Số lượng học sinh lên đến hàng nghìn nhưng các khâu đều được chuẩn bị chu đáo. Chuyến trải nghiệm văn hóa này sẽ là bài học, hành trang quý giá cho các con trong cuộc sống. Cảm ơn thầy Khang và Ban tổ chức đã mang lại cho các con chuyến đi đáng quý!”.

Kết quả thi kéo co:

- Nhất: 9M3, 8G3, 7G3, 6P2

- Nhì: 9P1, 8M2, 7I3, 6P3

22

Tháng 10/2025

“CƯ DÂN” MC TRAO TẶNG SÁCH VỞ, NHU YẾU PHẨM CHO HỌC SINH VÙNG LŨ

“CƯ DÂN” MC TRAO TẶNG SÁCH VỞ, NHU YẾU PHẨM CHO HỌC SINH VÙNG LŨ

“CƯ DÂN” MC TRAO TẶNG SÁCH VỞ, NHU YẾU PHẨM CHO HỌC SINH VÙNG LŨ

Thứ tư, 22 Tháng 10 2025 12:28 Viết bởi TRUONG MARIE
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “cư dân” MC đã đồng loạt chung tay quyên góp hàng nghìn cuốn vở, sách giáo khoa, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm thiết yếu gửi tới học sinh ở các điểm trường chịu thiệt hại nặng nề bởi lũ lụt tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh.
Xem thêm

22

Tháng 10/2025

THCS-VP | SIÊU CÚP GIẢI BÓNG MÙA THU: NHỮNG CÚ “LỘI NGƯỢC DÒNG” NGOẠN MỤC

THCS-VP | SIÊU CÚP GIẢI BÓNG MÙA THU: NHỮNG CÚ “LỘI NGƯỢC DÒNG” NGOẠN MỤC

THCS-VP | SIÊU CÚP GIẢI BÓNG MÙA THU: NHỮNG CÚ “LỘI NGƯỢC DÒNG” NGOẠN MỤC

Thứ tư, 22 Tháng 10 2025 12:20 Viết bởi TRUONG MARIE
Không chỉ là một cuộc tranh tài, siêu cúp giải bóng mùa thu còn là nơi các MCer được “cháy” hết mình với đam mê, dám thử thách giới hạn bản thân để mang về những trải nghiệm đáng giá.
Xem thêm

22

Tháng 10/2025

THCS-VP | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: KỊCH TÍNH, QUYẾT LIỆT ĐẾN NHỮNG GIÂY CUỐI CÙNG

THCS-VP | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: KỊCH TÍNH, QUYẾT LIỆT ĐẾN NHỮNG GIÂY CUỐI CÙNG

THCS-VP | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: KỊCH TÍNH, QUYẾT LIỆT ĐẾN NHỮNG GIÂY CUỐI CÙNG

Thứ tư, 22 Tháng 10 2025 12:10 Viết bởi TRUONG MARIE
Khép lại giải bóng mùa thu đầy sôi động, các trận Chung kết bóng rổ khối THCS đã mang đến những màn tranh tài “mãn nhãn”, bùng nổ cảm xúc với hàng loạt tình huống kịch tính và ngoạn mục.
Xem thêm

21

Tháng 10/2025

TH-MĐ | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: GIẤC MƠ TUỔI THƠ NGỌT NGÀO

TH-MĐ | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: GIẤC MƠ TUỔI THƠ NGỌT NGÀO

TH-MĐ | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: GIẤC MƠ TUỔI THƠ NGỌT NGÀO

Thứ ba, 21 Tháng 10 2025 14:57 Viết bởi TRUONG MARIE
Trong 2 ngày 20 - 21/10, sân trường Marie Curie - Mỹ Đình trở nên sôi động, náo nhiệt khi diễn ra các trận Chung kết của giải bóng mùa thu. Với sự đáng yêu trong từng pha bóng, các MCer nhí đã cống hiến cho khán giả những cuộc tranh tài hấp dẫn, đồng thời lưu lại những kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào.
Xem thêm

21

Tháng 10/2025

MCER VINH DỰ GÓP TIẾNG NÓI TẠI DIỄN ĐÀN “TƯƠNG LAI XANH GAIA”

MCER VINH DỰ GÓP TIẾNG NÓI TẠI DIỄN ĐÀN “TƯƠNG LAI XANH GAIA”

MCER VINH DỰ GÓP TIẾNG NÓI TẠI DIỄN ĐÀN “TƯƠNG LAI XANH GAIA”

Thứ ba, 21 Tháng 10 2025 09:37 Viết bởi TRUONG MARIE
Vào ngày 16/10, Nguyễn Nguyệt Linh (12E0) vinh dự được đại diện thanh thiếu niên toàn quốc phát biểu tại diễn đàn “Tương lai xanh Gaia”. Đây là chương trình tập trung thảo luận về chính sách, nguồn lực và sáng kiến hành động xanh; hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Trong đó, thế hệ trẻ được xác định là trung tâm của sự thay đổi.
Xem thêm