Lễ hội Bánh chưng khối Tiểu học: Rộn ràng vui hội xuân sang

Ngày 9/1, các MCer nhí xúng xính váy áo cùng thầy cô, ông bà và bố mẹ nô nức tham dự lễ hội Bánh chưng 2023. Bạn nào cũng háo hức trải nghiệm các hoạt động như: gói bánh chưng, nặn tò he, trao đổi sách, xin chữ… Trong những ngày này, không khí đón chào năm mới ở MC thật sôi động, ấm cúng và đậm đà hương vị Tết cổ truyền.

Minh Khang (1P1) trong bộ áo dài đỏ thắm say sưa cùng các bạn gói bánh chưng. Cậu bạn vui vẻ khoe: “Đây là lần đầu tiên tớ gói bánh. Cô giáo hướng dẫn tớ gói được một chiếc đấy. Tớ vui lắm!”.

Bảo Khánh (5G3) cảm thấy xốn xang khi lần đầu tiên được tự tay gói những chiếc bánh xinh xắn. Cô bạn nói: “Khi chưa bắt tay vào gói bánh, tớ nghĩ khó lắm. Nhưng khi được thầy cô và các bố mẹ hướng dẫn, tớ đã biết gói dễ dàng. Mặc dù chưa thật ưng ý lắm nhưng tớ cảm thấy vui vì đã tự tay hoàn thành sản phẩm của mình. Tớ sẽ mang bánh về để bố mẹ thắp hương cúng gia tiên”.

Tới tham gia chương trình còn có sự góp mặt của đông đảo các bậc phụ huynh. Mặc dù những ngày cuối năm bận rộn nhưng các ông bà, bố mẹ vẫn tranh thủ dành thời gian tới trường cùng con cháu. Đến tham gia lễ hội, bà Thúy Hồng (bà của Diệp Anh, 1M2) và bà Bùi Thịnh (bà của Tuấn Nam, 2G) vừa phấn khởi vừa xúc động. Hai bà cho hay: “Chương trình hôm nay thật ý nghĩa. Các cháu được tìm hiểu thêm về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Còn chúng tôi như được trở về tuổi thơ, nhớ lại những ngày xưa, được cùng ông bà và bố mẹ gói bánh. Cảm ơn nhà trường đã mang tới cho các cháu và gia đình những giây phút bên nhau thật đầm ấm”.

Chú Thanh Phong (bố của Thành Nam, 1G3) rất cảm động khi thấy con trai tỉ mẩn gói bánh. Chú chia sẻ: “Cuộc sống hiện đại khiến nhiều người dần lãng quên những nét đẹp truyền thống. Thật may, trường MC vẫn duy trì và phát triển được lễ hội Bánh chưng ý nghĩa. Sự kiện này không chỉ giúp các con hiểu biết thêm về những phong tục Tết xưa mà còn tạo cơ hội để mọi thành viên trong lớp, trong gia đình thêm gắn kết. Cảm ơn nhà trường, cảm ơn thầy cô. Chúc đại gia đình MC sang năm mới thật nhiều may mắn, niềm vui và bình an”.

Không chỉ trổ tài khéo léo gói bánh chưng, hay tranh tài ở màn đấu kéo co kịch tính, các MCer còn được trải nghiệm Tết xưa qua những gian hàng như: nặn tò he, xin chữ, viết điều ước…

Cô Nguyễn Tuyền (GVCN 1P4) không giấu nổi niềm sung sướng khi tập thể lớp xuất sắc “rinh” giải Nhất kéo co khối 1. Cô cho hay: “Bằng sự quyết tâm và nỗ lực, các con đã giành chiến thắng chung cuộc 2 - 0 ở trận Chung kết. Cả cô lẫn trò vỡ òa hạnh phúc. Đây là sẽ những giây phút đáng nhớ nhất của các con trong năm đầu ở MC”.

Bảo Uyên (3M1) thích thú với tranh chữ “Hạnh phúc”. Cô bạn bảo sẽ mang tranh này về tặng bố mẹ. Bảo Uyên mong năm mới gia đình mình sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Trong khi đó, Minh Khuê (4P2) lại say sưa ngắm các nghệ nhân nặn tò he. Cô bạn nói: “Các bác thật là giỏi! Chỉ từ những nắm bột xanh-đỏ-tím-vàng mà có thể “hô biến” thành những siêu nhân, công chúa, con vật, bông hoa ngộ nghĩnh và đáng yêu. Tớ rất vui khi tại hội chợ có những trò chơi dân gian thú vị như vậy”.

Chú Huy Tuần (bố của Thanh Thanh, 2I) vô cùng ấn tượng với các hoạt động tại lễ hội. Chú bày tỏ: “Hôm nay đúng là một ngày hội. Các con được vui chơi hết mình, lại vừa được thưởng thức các chương trình văn nghệ, ảo thuật độc đáo. Đặc biệt, các con được cảm nhận rõ rệt không khí Tết cổ truyền dân tộc qua việc gói và nấu bánh. Tôi mong hoạt động này sẽ mãi luôn duy trì để các thế hệ học sinh MC đều có cơ hội trải nghiệm”.

Kết quả

* Thi gói bánh chưng

- Giải Nhất: 4P1, 5M2, 5I4

- Giải Nhì: 4M1, 4G, 4M4, 5M1, 5I, 5P4

- Giải Ba: 4M2, 4P2, 4I, 5P1, 5P2, 5G, 5G3, 5G4, 5I3

* Kéo co

- Giải Nhất: 1P2, 1P4, 2I , 2G3, 3M1, 3M4, 4P2, 4M4, 5G, 5P4

- Giải Nhì: 1G, 1G3, 2M2, 2G3, 3I, 3G3, 4G, 4I3, 5M1, 5G3

27

Tháng 11/2025

Thực đơn tháng 12/2025

Thực đơn tháng 12/2025

Thực đơn tháng 12/2025

Thứ năm, 27 Tháng 11 2025 15:03 Viết bởi TRUONG MARIE
Thực đơn tháng 12/2025 của khối MG, TH và THCS.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm