Cuộc thi vẽ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở MC

Hàng trăm họa sĩ đã thỏa sức sáng tạo, bay theo trí tưởng tượng trong những tác phẩm độc đáo, màu sắc sống động.

Trong tháng sinh hoạt hè, khi thầy cô phát động cuộc thi “Nét cọ sắc màu”, đông đảo MCer hào hứng đăng ký. Nhiều bạn còn chuẩn bị sẵn ý tưởng vẽ gì, bằng chất liệu nào…

Hôm diễn ra cuộc thi, các MCer ngồi kín canteen. Có nhiều lớp, 100% học sinh tham gia. Tại cơ sở Mỹ Đình, Kiến Hưng và Văn Phú, BTC đã nhận được hơn 800 tác phẩm dự thi. Các MCer được vẽ chủ đề tự do nên bài vẽ rất đa dạng về nội dung, màu sắc, cũng như chất liệu: màu nước, chì, sáp, acrylic, dạ…

Vui mừng và khá bất ngờ khi nhận các bài vẽ của học trò, cô Hải Hà (GV Mỹ thuật) cho biết: “Qua những bài thi, mình thấy học sinh MC không chỉ vẽ đẹp mà còn có rất nhiều ý tưởng mới lạ, những góc quan sát thú vị về đời sống xung quanh. Đặc biệt, khá nhiều bức tranh vẽ về môi trường.

Thời gian vẽ chỉ trong vòng 90 phút nhưng thu về khá nhiều bài thi tốt. Điều này khiến các thầy cô “đau đầu” chấm điểm, tìm ra người đoạt giải. Mình mong rằng, cuộc thi này tổ chức hằng năm để phát hiện nhiều bạn nhỏ có năng khiếu, đồng thời giúp thầy cô hiểu thêm tích cách, suy nghĩ của học sinh vì mỗi bức tranh giống như tiếng nói, mong ước, góc nhìn về cuộc sống”.

Hà Quân (5A) vui mừng khi giành giải Nhì. Cậu đã sử dụng nhiều màu sắc để miêu tả “Thành phố đầy sao” với bầu trời sao lấp lánh, những tòa nhà cao tầng, đường đi lại trên không tấp nập xe cộ…

“Tớ chưa bao giờ ngồi trong không gian đông người như này để vẽ. Ban đầu, tớ hơi lo lắng, căng thẳng. Nhưng sau đó, tớ chỉ cần tập trung vào ý tưởng của mình và hoàn thành bức tranh trong khoảng 90 phút. Cuộc thi rất thú vị, là nơi chúng tớ thỏa sức vẽ theo trí tưởng tượng của mình”, Hà Quân nói.

Trà My (1P2) nói lên mong ước được về quê thả diều thông qua bức vẽ đáng yêu.

Cô bạn nói: “Bài dự thi của mình có tên “Mùa hè của em”. Mình vẽ lại khung cảnh thả diều khi về quê ông bà ở Hải Dương. Mình rất thích về quê để hòa mình vào thiên nhiên”.

Thiên Sa (9A) vẽ bức tranh về mẹ cùng 9 bông hoa mẫu đơn - tượng trưng cho sự vĩnh cửu, tình mẫu tử thiêng liêng để dành tặng người mẹ thân yêu.

“Ban đầu, mình định vẽ quả cầu tỏa ra năng lượng nhưng lúc thi, mình nảy ra ý tưởng khác. Mình rất vui khi hoàn thành tác phẩm. Mình sẽ mang bức tranh về tặng mẹ”, cô bạn chia sẻ.

 

KẾT QUẢ:

* Cơ sở Mỹ Đình

- Giải Nhất: Xuân Tùng (6D), Minh Thư (4D)

- Giải Nhì: Lâm Anh (7C), Minh Phúc (9A), Hà Quân (5A), Minh Hằng (5A)

- Giải Ba: Thu Thủy (6B), Ngọc Diệp (6C), Trúc Anh (7C), Thiên Sa (9A), Trà My (1P2), Tuệ Anh (1I), Bảo Hân (2A), Quỳnh Vy (3C), Bảo Trân (4D)

* Cơ sở Kiến Hưng

- Giải Nhất: Ngọc Diệp (5H1)

- Giải Nhì: Bảo Châu (5H1), Phương Ngân (1P4)

- Giải Ba: Phương Linh (4H1), Bảo An (3H4), Minh Châu (5H3)

* Cơ sở Văn Phú

- Giải Nhất: Hồng Ngọc (6C)

- Giải Nhì: Hải An (7C), Phương Thảo (7C)

- Giải Ba: Minh Hằng (6C), Nguyệt Minh (9A), Thanh Hà (6B)

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm